1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại tình .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi congvanden, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn, bác còn bênh cho mấy kẻ kia àh, sao ko bàn bạc với vợ rồi có đứa con kia, tất cả những cái bạn nói đều là biền hộ cho họ, có ai biết đc chị chủ topic đang phải sống mà như chết, có khi chị ấy chết đi đc còn sướng hơn, thế mà vẫn phải sống vì gia đình, ngi thân.
    bây h khoa học phát triển thiếu j cách để sinh con, bạn đừng có biện hộ cho lũ chúng nó.
  2. mengocchua2222

    mengocchua2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    khốn nạn, bác còn bênh cho mấy kẻ kia àh, sao ko bàn bạc với vợ rồi có đứa con kia, tất cả những cái bạn nói đều là biền hộ cho họ, có ai biết đc chị chủ topic đang phải sống mà như chết, có khi chị ấy chết đi đc còn sướng hơn, thế mà vẫn phải sống vì gia đình, ngi thân.
    bây h khoa học phát triển thiếu j cách để sinh con, bạn đừng có biện hộ cho lũ chúng nó.
    Đúng thế bạn Congvan den à
    Anh ta đã đi lại với cô V kia khá lâu rồi, không phải chỉ vì muốn có 1 đứa con thôi đâu. Anh ta cũng đau khổ khi chia tay cũng là lẽ thường tình, món đồ mà mình không thích hay không dùng nữa thì phải bỏ đi cũng vẫn tiếc, rõ ràng anh ta không hiểu giá trị của bạn. Người như thế đáng trách và không nên tiếc, buồn làm gì.
    Mọi chuyện đã xong, bây giờ điều quan trọng nhất là bạn hãy quan tâm đến bản thân mình, quan tâm đến cuộc sống của chính mình, có rất nhiều bạn bè xung quanh đồng tình với quyết định của bạn , luôn ở bên bạn
    Câu chuyện buồn đã qua
    [/quote]
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị congvanden ạ!em vẫn theo dõi câu chuyện về cuộc đời chị và rất đau lòng khi kết thúc câu chuyện lại như thế...
    Thật khốn nạn, rõ là khốn nạn và quá tàn nhẫn.........có thể thông cảm cho người đàn ông kia ư? có thể hiểu cho anh ta được ư?.Ko thể được và mãi mãi ko thể chấp nhận được chị à!
    Việc anh ta từng quan hệ với cô kia thì có thể thông cam và tha thứ, việc cô kia có đứa con với anh ta thì có thể chập nhận và tiếp nhận sự thật này nhưng việc anh ta bỏ rơi chị, ký vào đơn ly dị và để mặc chị sống thế này thì ko thể tha thứ, ko có 1 lý do gì để biện hộ cho anh ta được nữa. Đây là chuyện của chị, em ko biết chị là ai ngoài cái nick này nhưng sao em thấy đau lòng quá. Hôm vừa rồi đọc được những gì chị viết vào ngày 5/9, em đã khóc......từ hôm ấy đến giờ, gặp bạn bè em đều kể chuyện của chị. Tại sao chỉ vì một đứa trẻ mà sẵn sàng đánh đổi tình yêu của mình nếu anh ta thật sự yêu chị? vô lý, quá vô lý, chị hiểu ko?biết bao nhiêu đôi vợ chồng vẫn sống hạnh phúc dù ko có con mà? thời đại này thiếu gì cách để mà sinh em bé chứ? nếu ko thì xin con nuôi....
    Anh ta quá ích kỷ và độc ác, chị biết chứ? vì một đứa trẻ mà anh ta sẵn sàng "giết" chị, bỏ mặc chị bơ vơ một mình, giờ đây chị đang sống mà như đã chết
    Em cứ tưởng anh ta cư xử khác cơ. E cứ tưởng bố mẹ chồng chị cư xử khác cơ. Nhưng nghe chị kể, em thấy thất vọng về họ quá! E ghét họ, nếu em là người thân của chị, chắc chắn em sẽ "tay ngang" với họ ( khi nào ra HN, em sẽ đến chơi với chị, lúc ấy chị cho em địa chị của anh ta, em sẽ dạy cho anh ta biết thế nào là làm người nhe. Chị nhớ đọc PM của em gửi nhé)
    Em thật sự điên tiết với anh ta và gia đình anh ta rồi đấy chị ạ! em ko thể chấp nhận được cách cư xử này. Chả hiểu sao nhiều người đàn ông vn chỉ vì "trách nhiệm với đứa con" mà bỏ mặc người mình yêu và cưới một cô mà chả có TY gì cả.
  4. cottonbear

    cottonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình thật cảm phục và yêu mến bạn. Tất cả những ngưòi đọc topic của bạn chắc cũng sẽ có tình cảm như mình và cầu mong cho bạn thanh thản, vui vẻ và hạnh phúc
    Những nỗi đau trải nghiệm sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn nhưng đừng đánh mất tình yêu cuộc sống bạn nhé.
    Hãy mở lòng mình ra và tận hưởng cuộc sống
    Bạn đã yêu và đau khổ. Như vậy mình thấy còn tuyệt diệu hơn nhiều những người chưa từng đuợc nếm trải hạnh phúc
    Mà nghĩ nhiều làm gì.
    Mình có đứa bạn lấy chồng Tây. Hôm đám cưới nó chỉ có mẹ chồng tới cùng với ông chồng thư 3 của bà ấy. Bố chồng thì sống ở Thuỵ sĩ với bà vợ thứ 4 nên không tham dự được. Tiệc cuới chỉ có 2 người anh cùng cha khác mẹ nữa dự. Mà họ rất vui và hạnh phúc.
    Mình nghĩ quan trọng là thái độ với cuộc sống. Ly hôn hay tình yêu thì tự nó không xấu. Thậm chí những phụ nữ sống độc thân ngày càng nhiều mà
    Hãy vui lên bạn nhé
  5. nicegirl80

    nicegirl80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tâm sự của chị thì tôi hie3u được cảm giác va suy nghĩ của chị bây giờ,nhưng tôi cho rằng không nên nhường cho ai hết vì đó là chồng ho85p pháp cùa chị,là tình yêu của chị va là ba của con chị.Người cần phải rút lui chính là người đàn bà kia chứ không phải chị.Chúc chị thành công.
  6. whitegirl86

    whitegirl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    CHị à! Cách trả thù vinh quang nhất đó là tha thứ,chị tha thứ cho chồng chị ,im sure that anh ấy sẽ không thể quên kể cả khi pass away.! Cố lên chị nhé
  7. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [
    khốn nạn, bác còn bênh cho mấy kẻ kia àh, sao ko bàn bạc với vợ rồi có đứa con kia, tất cả những cái bạn nói đều là biền hộ cho họ, có ai biết đc chị chủ topic đang phải sống mà như chết, có khi chị ấy chết đi đc còn sướng hơn, thế mà vẫn phải sống vì gia đình, ngi thân. ]
    Các bạn gái có vẻ phẫn nộ quá nhỉ . Sao lại có thể đơn giản như thế đối với đám người "khốn nạn" đó được cơ chứ ? Tội ác rành rành ra thế cơ mà !
    Tôi không bênh , không cổ vũ , không phải là không phán xét . Nhưng tôi không muốn cuộc sống chỉ mang một màu hận thù uấn ức , rồi thì chán ghét , đến mức " chết đi còn sướng hơn được " . Chết thì dễ quá , sống tốt và hạnh phúc mới khó chứ .
    Cuộc sống có bao giờ hoàn hảo đâu . Trước tôi cũng như các bạn , cầu toàn lắm . Muốn mọi thứ đều công bằng , muốn mọi chuyện phải hợp lý , muốn tình bạn phải trong veo như pha lê , muốn tình yêu phải đẹp như trong chuyện cổ tích , muốn tất cả phải như mình muốn ...
    Thế nhưng rồi mọi thứ xảy ra cứ trái ngang , cứ quay quắt như là định mệnh trêu ngươi . Có lúc còn tàn nhẫn nữa chứ . Đúng là tưởng có thể chết đi được . Sao mà cuộc đời lại bất công đến như vậy ? Sao mà mình lại kém may mắn đến như thế ? Sao người ta lại có thể đối xử với mình như vậy ? Tại sao và tại sao ?Công lý đâu ? Mắt ông trời đâu ? ... Quay cuồng với những câu hỏi cuộc đời mà như đập đầu vào bức tường khô khốc . Bức bối , tù túng , vô vọng ...
    May mắn sao có một người bạn , hồi đó bằng tuổi tôi bây giờ , nói một câu rất nhẹ : " Em đừng loay hoay với nỗi thất vọng của mình nữa . Hãy ĐỘ LƯỢNG hơn với cuộc đời này , thì nó sẽ mỉm cười lại với em thôi ..."
    Tôi đã nhớ câu ấy đến tận bây giờ !
    Khi mang trong người sự giận dữ , nỗi hận thù , lòng uất ức , ước ao trả thù ...bạn đã không còn là một con người lành lặn theo đúng nghĩa . Bạn đã ít thêm cơ hội sống tốt hơn cho bản thân mình
    Tôi chỉ muốn cô chủ topic chóng lành vết thương , thanh thản hơn với nỗi đau của mình , bỏ đi những câu hỏi không cần sự trả lời nữa . Và điều đó tốt hơn nhiều là đi phẫn nộ lên án với lại phán xét đòi cho được sự công bằng .

  8. congvanden

    congvanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể hiểu anh - khi anh tìm đến tôi .... Tôi không muốn gặp - không điện thoại - không đọc cả Email - Vì tôi hiểu rằng tất cả đã an bài, gặp gỡ cũng chỉ làm tôi thêm bối rối....Tôi muốn chúng tôi sẽ không liên lạc gì cho đến ngày toà gọi... Nhưng anh đã đến căn nhà nơi tôi muốn yên thân một mình - vẫn là những lý do thăm hỏi, quan tâm....gặp nhau trong khách sáo và ngại ngùng....như thể chúng tôi chưa từng là gì của nhau vậy....Vẫn là những câu hỏi đó....cuộc sống, công việc, sức khoẻ....Xin lỗi, nhận lỗi.... và tôi đã khóc.....nhưng rồi chúng tôi đều hiểu rằng mọi chuyện đã được quyết định.... Tôi không muốn anh nhắc đến chuyện này nữa vì thực lòng tôi muốn quên đi....
    Anh nói vẫn yêu tôi không ngại ngần....khốn nạn cho tôi thế đấy....nhìn anh có vẻ đau buồn....còn cái thân tôi chắc là sung sướng vì vẫn được anh yêu thương???
    - Anh định ngoại tình lần nữa đấy à? Thôi em nghĩ là anh nên về đi, chỉ nên đổ vỡ một lần - một người phụ nữ thua thiệt là đủ rồi, em cũng khẳng định rằng em vẫn chưa thể quên anh, dù em đã cố gắng, em còn yêu anh và còn chưa thể quen rằng anh không phải chồng em, vì thế anh còn đến đây là còn làm khổ em.....Anh phải giúp em đứng dạy chứ, như vậy em mới có thể tìm thấy hạnh phúc của mình....
  9. unableemotionless

    unableemotionless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng đừng ngồi chờ nó qua một cách thụ động trong mệt mỏi và đau khổ như vậy. Bạn hãy vững vàng và cứng cáp lên như khi bạn đã quyết định chia tay người chồng của bạn vậy. Anh ấy không xứng đáng để được gặp lại bạn, nói những lời hối lỗi vô nghĩa như thế. Dù rằng bất kỳ ai sống trên đời đều chẳng hoàn thiện, sẽ có lúc mắc phải sai lầm nhưng quan trọng là phải biết sửa cái sai đó, nhất lại là một người đàn ông thì phải sử xự sao cho đàng hoàng. Anh ấy đã chấp nhận ký vào đơn ly hôn thì không còn gì để bạn phải hối tiếc và tha thứ nữa. Đừng gặp lại anh ấy, đừng tạo cho anh ấy cơ hội đến xin lỗi bạn bởi vì nếu anh ta thực sự cắn rứt lương tâm thì anh ta biết phải làm gì thay cho việc dùng lời nói. Chẳng lời nói nào bây giờ có thể hàn gắn được nỗi đau của bạn. Vậy nên, hãy cố gắng quên bạn nhé. Chia tay đôi khi là cơ hội tốt để người ta có cơ hội làm lại, còn hơn là tiếp tục trong sự đau khổ. Mình luôn quan niệm rằng, thà không có còn hơn là có mà méo mó...Mong bạn sẽ sớm tìm lại được hạnh phúc thực sự cho mình và quên đi cơn ác mộng này.
  10. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng thời gian này là thời điểm khó khăn nhất của bạn, bạn hãy cố gắng vượt qua chính mình.... cái đó thật sự không dễ dàng. Mong bạn luôn bình an.

Chia sẻ trang này