1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laiquenroi, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Vì người dùng được nhiều mục đích hơn.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Nhiều bác ném đá ác quá, thực ra khi hỏi như thế này là có ý chấm dứt rồi, chẳng qua phụ nữ nên hơi hoang mang không biết làm sao cho đúng bài bản thôi. Chứ một khi là đàn ông á? Nhanh lắm, khéo lắm và hiệu quả lắm.
    Trong ngoại tình thì có 1001 lý do cho đàn ông, còn phụ nữ hình như chỉ khoảng 1,2 thôi. Các bác cũng không nên nặng nề quá làm gì. Ở đây cái gì đã mất thì đã mất, mà mất đi một thứ quá trìu tượng thì kệ nó. Còn cái đang có thì lại ngọt ngào quá, vừa thích thú vừa hơi hoảng hoảng đúng món khoái khẩu của dân ngoại tình còn gì. Thế nên việc có tình cảm với nhau, sinh hoạt như vợ chồng mà lại như thời chiến nó khó giũ lắm. Ý kiến của mình là bạn chủ top cứ bình tĩnh, cái đáng lo là khi vỡ lở ra, vợ người ta mang con đến xỉa xói trong khi anh chàng kia đang run rẩy nơi góc giường mới là cảnh trần ai có một.
    Mà mình mới ra xem thiên văn, tin vui là anh chàng kia đang tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong này. Nội nhật trong vòng 1 tháng tới có lẽ sẽ tìm ra phương án hay nhất, khi đó bạn có muốn níu kéo cũng không được.
    Tin vui tiếp theo là thỉnh thoảng anh chàng lại nức nở đòi gặp nhau tâm sự chớp nhoáng trong một buổi chiều mưa bay tháp cổ nào đó, lúc đó thì chơi hay nghỉ lại tùy vào quyết định của bạn.
    Vui chưa?
  3. laiquenroi

    laiquenroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, thật sự đúng như bạn nói, mình luôn tin là anh ấy vẫn yêu mình nên có nhiều sự kiên lù lù ra trước mắt mà mình đều ko muốn tin, cử để tim dẫn lối đưa đường thôi, nhưng khốn nạn ở chỗ đã không đủ quyết tâm để bỏ thì thôi đừng có dằn vặt làm gì cho mệt xác, đằng này vừa yêu vừa bị lí trí dằn vặt vì đang làm sai...Còn chuyên mong muốn anh ta bỏ vợ, mình đã nói khá nhiều lần, nhưng anh ta đều im lặng, những lúc đó mình thấy uất ức lắm, thấy nhục lắm,nhưng được vài hôm thì lại thôi, ...anh ta nói ko yêu vợ nhưng sống bình an yên lặng bên vợ, bạn nói sẽ cho mình một vài phép thử, nhờ bạn giúp nhé, trừ chuyện giả vờ thử là mình có bầu ra, vì sự thật là mình và anh ta chưa xxx thực sự với nhau bao giờ cả
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chưa xxx nên nó mới im lặng khi bị gặn hỏi xem có bỏ vợ không, vì vợ chồng thử máy cả rồi, chạy ngon chạy êm cả rồi. Tự dưng chưa được xxx mà quyết định bỏ vợ, lấy gái về chắc gì gái ngon như vợ.

    Thế nên là phép thử nào thì phép, phải cho nó xxx cái đã! Cứ dạng chân ra, không sao đâu, tin anh đi, sau đó lại hỏi nó xem nó có chịu bỏ vợ không, nó còn im lặng thì gái cứ bình tĩnh mặc quần lót lại rồi đi về, cho nó trả tiền nhà nghỉ.
  5. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    1./ Tại vì chưa cho nó xxx nên nó chưa dám bỏ vợ, đúng như CLN nói!
    2./ Anh hỏi thật nhá: Em xui anh ta bỏ vợ hả? Nếu đúng là em xui, ép, yêu cầu hay có 1 hành động tương tự nào đó dẫn đến việc anh ta có suy nghĩ bỏ vợ v.v.... thì xin lỗi Mod, xin lỗi các bác, các bạn, các anh em, các cháu thiếu nhi.....cái DKM nhà em, cái loại đàn bà bựa c.ứ.t thối tha như em biến con mẹ khỏi đây đi cho nước nó trong!
    Anh cũng thấy ngại cho em, sao em còn lên đây mà xin ý kiến tư vấn dc? Mà đoán chắc da mặt em nó cũng dày khác éo j da mông mấy con 4` nên em mới trâng tráo như vậy!
    Em nghĩ sao mà ngay cả cái việc đồi bại như vậy mà em cũng làm dc? Chỉ để thỏa mãn cái ham muốn nhục dục trong con người em mà em nỡ tác động anh kia bỏ vợ? Hạnh phúc gia đình kia với em không quan trọng phải không? Cứ cho là vợ chồng người ta không yêu nhau, nhưng còn đứa bé? Mà cứ cho là không có con đi nữa thì cái hành động của em nó cũng hãm lìn lắm!
    Mà thôi! Nói lý lẽ với em làm gì cho nó tốn calo của anh! Loại như em cần éo gì lý lẽ nhở?
    P/s: thôi em cho nó f.u.c.k đi. biết đâu thấy ngon, nó lại bỏ vợ để đến với em đấy! Mà em còn zin không? Hy vọng không zin thì cũng là hàng ngon, tươi roi rói! Chứ cái thể loại rộng mênh mông, cho cái container 40ft chạy tọt vào trong đánh võng không chạm vào thành thì sớm muộn nó cũng bỏ em đi tìm con khác thôi!
    P/S: Bạn đối xử với đời thế nào, đời sẽ đối xử với bạn y như vậy!
    @chủ thớt: Sau này em và thằng kia đến được với nhau, có sinh con trai thì nhớ dặn nó 1 câu này:
    Con sau này lớn lên cố tìm con đàn bà như mẹ, chơi bời qua đường thôi đừng có nghĩ đến chuyện cưới xin gì cả!
    Mình thì cũng có tí chơi bời, nói thật là ngủ với bao nhiêu em cũng éo nhớ hết! Nhưng tuyệt đối không tán gái có bồ, không lái máy bay ( trừ trường hợp máy bay không người lái ) Cái gì cũng có giới hạn của nó! Phá hoại gia đình người khác ( cho dù gia đình người ta có hạnh phúc hay không là éo chấp nhận đươc)
    Chốt câu cuối: Cái loại như mày, tao khinh!
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Quovadis1982 ơi, cuộc đời còn dài lắm...Với cái cách mà bạn trả lời bài ng` khác như thế này, tôi nghĩ rằng bạn sẽ đc cuộc sống đặt vào những trải nghiệm thú vị đấy[-X[-X

    Laiquenroi ơi, vậy là bạn đã cho biết thêm một vài thông tin nữa rồi đấy. Hy vọng dần dần bạn sẽ cởi mở lòng hơn (mà mình tự hỏi với 1 cái nick ảo mới toanh thế này thì có gì mà bạn ko nói đc chứ nhỉ?). Bởi chỉ có đặt vào những hoàn cảnh rất rất cụ thể, chta mới biết cách tháo gỡ đặc trưng thôi. Còn như mấy dòng ngắn ngủi lúc đầu, ai cũng sẽ chỉ khuyên bạn theo một cách chung chung nhất thôi....

    Trưa tớ viết tiếp nhé, sáng thứ 2 tối mắt tối mũi mà còn lượn lờ ở đây :((:((
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Khinh thế nhưng nếu có gái tươi roi rói dạng háng ra thì vẫn sung sướng vừa xxx vừa chửi con 4` hay vì khinh nên không xxx? ;))
  8. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1

    Tôi lại có quan điểm khác với bạn này. Chủ top đang yêu, và anh kia cũng yêu ở một mức độ nào đấy. Vấn đề chỉ là tình yêu đó cao đến đâu. Muốn tận mắt nhìn thấy nó đến đâu thì chỉ có một cách là đẩy tình huống đến điểm cao trào nhất là đòi anh kia bỏ vợ. Cho nên hành động của chủ top không nên quy kết là hành vi xúi giục người ta bỏ vợ. Đòi hỏi đó là chính đáng trong tình yêu. Còn tất cả những kiểu nói "vì yêu anh em hi sinh, em không đòi hỏi gì" chỉ là ngụy biện, chỉ là cách để né tránh phải nghe câu trả lời "Không".

    Tình cảnh của bản chủ top nghiêm trọng là ở chỗ anh kia đã trả lời là "không bỏ vợ" rồi, nghĩa là đã tập xác định rồi, nhưng bạn vẫn không dứt ra được. Với tình huống này, đàn ông thì đã xác định là sẽ thuần hóa bạn thành bồ nhí, tức là khiến bạn yêu nhưng sẽ mỗi ngày tiêm cho bạn một chút chấp nhận. Cái chấp nhận đầu tiên là chấp nhận rằng sẽ không bao giờ bỏ vợ, cái chấp nhận tiếp theo là không quan tâm, ..... Cho đến khi bạn như ngựa hoang bị thuần hóa thành ngựa nhà.
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Value thằng em, chắc vừa làm đôi quai hả[r23)]

    @ chủ thớt: Bằng kinh nghiệm của anh, thì thằng giai có vợ đang lừa em chỉ để cuộc đời thêm thi vị (kể cả em cho nó xxx nó cũng không bỏ em mà vẫn giữ lại để xả khi vợ nó bị đèn đỏ mỗi tháng).
    Việc em xui nó bỏ vợ cũng không có gì là quá đáng lắm (như thằng em anh nó chửi) vì khi yêu ai cũng ích kỷ, tuy nhiên tổng hợp lại thì nên thôi, tìm cách dừng lại cho dù nó hơi khó tí, coi như biến mất khỏi cuộc đời anh ta (chuyển địa bàn làm việc, thay số đt, ...)
  10. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đương nhiên là chủ top biết rõ là nên thôi nhưng mà lí trí ko át được tình cảm, hoặc ko biết cách thôi. Mình đã thấy nhiều người trong cảnh này phải dùng các biện pháp mạnh mới dứt được. Chứ chuyển địa bàn, thay số dthoại không ăn thua. Trò đời là thằng đàn ông không dễ để con ngựa của mình thoát dễ thế, cảm giác sở hữu mà.

Chia sẻ trang này