1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laiquenroi, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc tới đoạn này thì mình hơi thấy nghi ngờ tính chân thực của topic. Bạn và anh ấy là người yêu cũ, nếu vậy khi gặp lại, yêu lại, tình cảm phải rất dữ dội, nó phải đốt cháy mọi thứ (trừ vợ và con anh ta) thành tro hết chứ??? Sao lại vẫn ở tình trạng nửa chừng xuân thế? Bạn cũng đã đề cập với a ấy nhiều lần về việc bỏ vợ, vậy là sự đi lại của bạn với a ấy diễn ra cũng lâu rồi. Bạn đã gần 30, a ấy thì đã có gia đình..Vậy thì, bạn ạ, trừ phi anh ấy hoặc bạn có vấn đề về sinh lý, tớ không định nghĩa nổi cái gọi là "tình yêu" của hai người. Bạn cẩn thận nhé? Có những ng` đc gọi là "người vô tính" đấy (tớ đã thấy chứng thực 1 người rồi). Họ chỉ yêu theo kiểu tinh thần thôi, kiểu như nàng thơ ấy. Vậy bạn có nghi ngờ anh ấy hay chính bản thân bạn về vđề này ko?

    Sự im lặng của anh ấy có thể có 2 nghĩa, một là như canton03 nói "Với tình huống này, đàn ông thì đã xác định là sẽ thuần hóa bạn thành bồ nhí, tức là khiến bạn yêu nhưng sẽ mỗi ngày tiêm cho bạn một chút chấp nhận"; hai là anh ấy chưa biết chắc tình cảm của bạn/của chính anh ấy lớn đến như thế nào?

    Vậy ngoài trường hợp "người vô tính" ra nhé. Đầu tiên, bạn có thể thử tình cảm của anh ta = cách: cắt liên lạc hoàn toàn trong vòng 1 tháng, ko YM (nhấn chuột fải vào nick anh ta và set chế độ luôn luôn offline), ko điện thoại cho anh ấy và ngc lại ko nhận đt, ko lảng vảng quanh anh ấy. Nếu anh ấy có tình cảm thực sự, anh ấy sẽ phát điên lên, sẽ nghĩ bạn đã có đối tượng khác (bạn đang tự do cơ mà), anh ấy sẽ bị đẩy vào tình thế sợ mất bạn hơn bao giờ hết. Nhớ là phải đủ 1 tháng (nếu bạn chịu đc lâu hơn nữa thì càng tốt). Nếu qua thời gian đó mà anh ấy ko có biểu hiện điên khùng nào (uống rượu say gọi đt cho bạn giữa đêm khuya, đột ngột xuất hiện ở cửa nhà bạn trong tình trạng đầu xù tóc rối v.v..) thì bạn ơi, những lời nói yêu thương của anh ấy hoàn toàn là giả trá đấy. Còn nếu ngược lại thì thời gian và tình yêu của 2 người sẽ giúp họ tìm đến với hạnh phúc. Và vấn đề quan trọng của bạn là bạn chưa biết rõ tình cảm của anh ấy thế nào thôi đúng ko? Nếu bạn biết thực tế, anh ta ko thực sự yêu bạn thì bạn đã rời xa anh ta đc rồi đúng ko??

    Trong thời gian thử thách đó (cứ cho là 1 tháng đi nhỉ?), bạn thử làm theo tớ thế này xem có đỡ rối bời ko nhé. Nếu bạn không dừng lại bây giờ, bạn hãy nghĩ rằng kể cả trong trg` hợp như mơ ước, tức là anh ấy bỏ vợ và cưới bạn thì sau khi qua đi những cuồng nhiệt của tình yêu, sẽ có những lúc bát đũa xô, tức giận mất khôn, anh ấy sẽ nói "Cô thì làm j` có lòng tự trọng, cô đã vứt hết cả đạo đức để dan díu với 1 thằng có vợ con như tôi" và bạn sẽ ném lại những mảnh gươm sắc ko kém "Còn anh, anh đã 1 lần ngoại tình, há cớ gì ko thể có lần thứ 2, thứ 3, thứ n?". Còn nếu bạn dừng lại, chờ đến khi anh ấy bỏ vợ và đến với bạn, khi các bạn về già rồi, vẫn có thể nhắc lại với nhau, hồi đó chúng ta là những ng` đáng tôn trọng, dũng cảm, chta đã vượt qua những thử thách mà rất ít ng` làm được. Và cả trg` hợp a ta ko bỏ vợ, bạn cũng sẽ tự hào là mình hơn hẳn rất nhiều ng` khác, yếu đuối, hèn nhát chấp nhận cảnh chém cha cái kiếp chồng chung?

    Sau khi xác định đc tình cảm của anh ấy rồi, tớ sẽ tiếp tục cho bạn những phép thử để xem anh ấy có dám bỏ vợ ko? Có dám kiếm tìm hạnh phúc cùng bạn hay ko?

    Trường hợp của tớ khác của bạn (tớ là ng` đã có gia đình còn anh ấy thì chưa) nhưng những suy nghĩ và tình cảm thì muôn đời giống nhau bạn nhỉ. Kết quả là, tớ không (chưa) bỏ chồng nên cả tớ và anh ấy đã dừng lại dù cả 2 vẫn rất yêu nhau (tớ chắc điều đó). Bằng tất cả tình yêu, nghị lực, lòng dũng cảm và trái tim biết phân biệt phải trái, chúng ta sẽ tìm được lối đi cho mình, bạn ạ.................
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Lúc đọc đoạn chưa xxx tớ cũng đã nghi ngờ như bạn này. Đàn ông có vợ, nếu là đàn ông thực sự, sẽ không yêu kiểu mơ màng với mây và gió bao giờ. Họ sẽ hạ gục nhanh tiêu diệt gọn ngay.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái sến giả trí thức thường rất ưa tình yêu kiểu Platon: yêu tinh thần thế thôi, chả động chạm thể xác gì, thậm chí còn ghê tởm cơ thể người kia, nhưng kêu gào rất to trước công chúng về tình yêu của mình.

    Tóm lại, công thức điển hình: Tình yêu Platon = gái + sến + trí thức giả cầy
  4. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em gái thân mến!
    Anh sống 30 năm trên đời này, cũng trải nghiệm đầy đủ các câu chuyện thú vị roài!
    Có những chuyện còn thối nát hơn nhiều! Anh không tâm con nào ngủ với thằng nào, ngoại tình hay hơn nữa là loạn luân đi thì cũng éo phải chuyện của anh!
    Nhưng em, chủ top và mọi người nhớ cho: đây là 1 diễn đàn mở!
    Hãy đọc xem các bạn, các em trẻ tuổi vào đây viết gì?
    Em là gà mới yêu lần đầu, phải làm sao để làm quen với cáo, rồi những hoang mang khi có kẻ thứ 3 xen lẫn vào tình yêu đôi trẻ v.v....
    Nói tóm lại, tất cả đều vào đây với nhiều mục đích khác nhau, nhưng tất cả đều mang trong mình cái suy nghĩ hừng hực của tuổi trẻ, đam mê của tình yêu! Họ sẽ như thế nào khi nhìn thấy 1 ví dụ điển hình về việc phá hoại hạnh phúc gia đình ngưòi khác? ( vẫn biết thực tế cuộc sống nó có nhiều cái khốn nạn lắm, như chuyện này là 1 ví dụ! ) Mà theo anh biết thì các bác có thâm niên ở đây đều có luật bất thành văn là không tư vấn cách phá hoại gia đình người khác!
    Công đồn có địch thì cũng vinh quang đấy, nhưng có chiếm dc thì đồn cũng tan nát!
    Anh không dám cho mình là cựu thành viên hay có quyền phán xét người khác! Nhưng làm người phải biết hướng đến chân, thiện, mỹ! Chúng ta, những người có kinh nghiệm, những người từng trải phải biết hướng những người đến sau, mà cụ thể trong cái cốc này là các gà đến những điều tốt đẹp trong tình yêu và cuộc sống! Chứ không thể cổ súy cho lối sống bừa bãi: mà ví dụ điển hình ở đây là vấn đề của chủ thớt! Nếu như em gái ấy chỉ nói chuyện quan hệ với zai kia thì anh cũng ko ý kiến, nhưng có âm mưu phá hoại gia đình người ta thì ko chấp nhận dc! Anh nghĩ ít ra trong phạm vi cái cốc này là không dc!
    Anh thì anh không thích dính vào chuyện thị phi, càng không muốn bị Mod treo nick! Nhưng có những cái thối tha nó bày ra trước mặt thì phải nói!
    Anh cũng không biết là em bao nhiêu tuổi, trải nghiệm cuộc sống này dc bao nhiêu? Nhưng anh dám chắc là tại vì chồng em cũng chưa bị ( hoặc bị rồi mà em không biết ) con nào nó xúc mất!
    Nói đến trải nghiệm, sao em không nghĩ zai trong câu chuyện này là chồng em đi, em sẽ khuyên chủ thớt như thế nào? hay là em lại xắn váy lên đến đầu gối đi đánh ghen? Rồi lu loa như con mụ lắm mồm là: con đĩ cướp chồng bà?
    Anh thì anh dự là em với chủ top tâm lý và hoàn cảnh tương đồng nên dễ thông cảm cho nhau! ( ah mời đọc thêm cái comment của em, y như rằng ). Anh xin lỗi, anh nhấm! Em thì đang mong chồng nó bỏ để có thể tụ do bay đến với ty đẹp của mình! Không em, nó không bỏ em đâu, nó giũ em lại để phòng trường hợp bồ nó bị đèn đỏ ( ngược lại với chủ top ), lôi ra xài cho đỡ vật!
    Thôi em, 2 em không phải vào đây vuốt đuôi, móc lốp, vét máng tụ sướng giúp nhau! Sang box tâm sự hay webttho ấy, ở đó các bà, các chị nhiều kinh nghiệm sẽ tư vấn cho 2 em!
    P/s: Đây là comment cuối của anh trong cái topic rác rưởi này!
    Đừng có mở mồm nhân danh tình yêu ở đây! Lúc lên đỉnh, thăng hoa đứa nào chả nói em yêu anh nhất! Hãm!
    Bonus 1 câu chuyện ví dụ cho cái dòng màu đỏ ở trên:
    Chàng và nàng đang trong lúc mặn nồng, cao trào!
    Chàng: Anh đốt nhà em nhé?
    Nàng: Ừ!
    Chàng: Anh giết bố em nhé?
    Nàng: Ừ!
    Chàng: Anh hiếp mẹ em nhé?
    Nàng: Ừ
    Chàng: Anh.....rút ra nhé?
    Nàng: Ứ ừ!
    Ah quên! Anh nhớ có câu ngạn ngữ nước ngoài nôm na nó như thế này: garbage in, garbage out! ( có sai thì anh chị em bổ sung ), cho vào là rác rưởi, thì lấy ra cũng là rác rưởi! Không có nghĩa sống dc 1 vài năm, trải qua vài ba cái sóng gió, hoàn cảnh éo le nghĩ là mình hơn người, nghĩ là mình từng trải! Không đâu em! Rác rưởi thì mãi vẫn là rác rưởi thôi! Em chưa thấy hết những cái khốn nạn của cuộc đời đâu! Cố mà tu tâm, dưỡng tính, sống làm việc cho tốt làm nhiều việc thiện! Để phúc cho con cháu em ah!
    2 em có thể đi được rồi! Khi đi ra nhớ chào các bác, các chú, các anh và các bạn! Chào xong nhớ đi luôn! Đi thẳng 1 mạch, đừng quay đầu lại, anh năn nỉ! Thế nhé! Yêu cả 2 em! ( Cùng 1 lúc dc thì tốt! )
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Quá đúng!!! Phải hướng đến Chân, Thiện, Hoa Kỳ!

    Sống dc 1 vài năm, trải qua vài ba cái sóng gió, hoàn cảnh éo le không có nghĩa là mình hơn người, nghĩa là mình từng trải! Không đâu! Rác rưởi thì mãi vẫn là rác rưởi thôi! Chưa thấy hết những cái khốn nạn của cuộc đời đâu! Cố mà tu tâm, dưỡng tính, sống làm việc cho tốt làm nhiều việc thiện! Để phúc cho con cháu!

    ;))
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Bạn Quovadis ơi, bạn ko phải ng` trong cuộc đúng ko?? Nếu cách đây nửa năm, tôi cũng có thể như bạn đấy mà trình độ chửi khá hơn bạn nhiều. Tôi từng tự tin vô bờ bến vào khả năng "sống đẹp" của mình, từng tự hào rằng ko ai có thể làm lung lay quan điểm và những nguyên tắc sống mà tôi đã có. Nhưng, tôi đã yêu ng` đó. Tôi tự hỏi nếu chồng tôi ko làm tôi đau đớn, tuyệt vọng đến như vậy mà đối xử tốt (hoặc bình thường thôi) với tôi thì tôi có yêu anh ko? Đến bây giờ, sau tất cả những điều này, tôi ko bao giờ nói cứng đc về chuyện tình cảm nữa, tôi sẽ ko bao giờ phán xét bất cứ một ai hay điều gì nữa....

    Tôi ko muốn nói rõ hoàn cảnh của mình vì bạn sẽ cho đó là ngu.y biện đúng ko? Tôi nghĩ có thể (khả năng ít nhưng ko phải ko có) người đàn ông trong câu chuyện của bạn chủ topic cũng sẽ có tâm sự ngang trái gì đó. Còn nếu không, chỉ đơn thuần là anh ấy muốn cơi nới diện tích con t(r)im thì chúng ta sẽ giúp bạn chủ topic thoát khỏi tình trạng hiện nay được chứ? Và điều này hoàn toàn có thể dùng những phép thử. Tôi hy vọng nếu là như thế, tôi là ng` đã từng trong cuộc, tôi có thể góp 1 fần nhỏ bé giúp bạn chủ topic làm đc điều đó. Nhưng theo cách bạn đang làm, phỉ nhổ vào tất cả mọi thứ thì tôi tin là ko có tác dụng đâu, bạn ấy sẽ biến mất và chta sẽ có thêm ít nhất 3 con người sẽ sống trong lừa dối và bị lừa dối......
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế mà tớ lại luôn thích kiểu Tình yêu Platon mới lạ chứ.:)). Không hiểu mình sến hay trí thức giả cầy nhỉ???:-"
    Quovadis1982: Bạn có chắc là các bạn trong đây đang hướng những người sau vào chân, thiện, mỹ và những điều tốt đẹp không? Ngày xưa thì có thể, nhưng giờ thì...chả thấy. Mục đích của tư vấn bây giờ là gì ý nhỉ? Bạn tự nhìn nhiều, nhìn nhiều rồi thì rõ ràng là biết nhỉ. Hơn nữa, chuyện con người có thể yêu ai hay không yêu ai, đó là quyền của họ. Vậy nên chuyện hoacuctay nói"nên cả tớ và anh ấy đã dừng lại dù cả 2 vẫn rất yêu nhau (tớ chắc điều đó). Bằng tất cả tình yêu, nghị lực, lòng dũng cảm và trái tim biết phân biệt phải trái, chúng ta sẽ tìm được lối đi cho mình, bạn ạ"; liệu là điều đáng chê trách hay không? Mà nghe bạn nói kinh quá. Tớ cũng chả bao giờ chấp nhận chuyện xúi người khác bỏ gia đình. Nghe chủ topic nói: mấy lần nhắc đến.., vậy mà lại mất ngủ và mặc cảm tội lỗi. ..Buồn cười ghê.
    Đúng là 30 năm trên đời, thì cũng lắm chuyện thú vị nhỉ....
  8. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    dạo này thế gian bất ổn quá nhả , giang hồ thiện ác lẫn lộn thật giả bất minh :) , vô núi cất am tu cho quên sự đời
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích nghĩ của bạn hoacuctay, bạn quovadis chưa dính vào tình yêu ngang trái nên mạnh mồm vậy. Mà đơn giản đọc các topic khác ở đây về gà và cáo xem nó có "thánh thiện" lắm không ? Nào là hùa vào chiến các em xinh, nhà giầu, ngoan, ngon .... Nào là hùa vào để đưa em nó lên giường .... Đó có phải là chân, thiện, mỹ hay không. Không biết là cái rung động kiểu như cáo - gà tuổi trẻ như vậy có phải là tình yêu thực sự hay không ? Hay là cái rung động giữa hai con người mà cả xã hội gọi họ là rác rưởi nhưng họ vẫn cứ rung động mới là tình yêu. Đi đường xa mới biết chân - giả là thế nào.
  10. laiquenroi

    laiquenroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    gửi canton03 và hoacuctay: tôi thực sự buồn khi đọc những lời nhận xét của Quovadis. có lẽ tôi nói quá ít về chuyện của mình nên đôi khi có nhiều chỗ chưa giải thích kĩ --> các bạn đọc cảm thấy phi lí. Thật ra cái đêm khi tôi viết lên topic này là lúc tôi mệt mỏi quá, công việc rồi tình cảm chẳng được vẹn tròn khiến tôi muốn vỡ đầu ra. Có đôi khi trong một con người tồn tại nhiều bộ mặt nhiều khía cạnh khác nhau, cái này đấu tranh với cái kia, như tôi là cuộc đấu tranh mà tôi chưa thoát ra được giữa tình yêu và lương tâm. tôi mất ngủ tôi ăn năn vì tôi thấy mình đang làm sai, nhưng tình yêu của tôi- tôi ích kỉ, và tôi muốn có được anh ấy. việc tôi bảo anh ấy về lại bên tôi không phải là từ sau khi anh ấy cưới vợ mà còn là trước đó nữa, khi anh ấy vừa mới thông báo yêu chị kia và chưa hề bị ràng buộc bởi luật pháp, tôi đã thuyết fục anh ấy nhưng từ hồi đó anh ấy đã im lặng và bảo là có điều khổ tâm, tôi đã hỏi rất nhiều lần nhưng anh đều không giái thích rõ, có thể vì một lí do nào đó anh ấy không thể đến với tôi, hoặc có thể anh ấy là một người đàn ông quá tham lam, nhưng bất kể là tôi nghĩ gì, buộc tội anh ấy thế nào thì tôi vẫn mù quáng yêu anh ấy và vấn đề là tôi tin anh ấy mỗi khi anh ấy nói yêu tôi và chăm sóc cho tôi. tôi viết lên đây mong các bạn chỉ cho tôi con đường sáng, chí ít nếu tôi biết ra được anh ấy có thực sự yêu mình không,

Chia sẻ trang này