1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoại truyện người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi metnhi, 12/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn một Member box Trịnh
    Trong buổi offline box Trịnh tối 04/04, tui được hân hạnh phỏng vấn 1 mem box Trịnh, mà cuộc nói chuyện ấy tui không thể quên được. Hy vọng mọi người cũng thế!
    BoySaiGon: Xin chào MBT box Trịnh! Rảnh không? Đang làm gì thế?
    Mem box Trịnh: Nhìn Những Mùa Thu Đi.
    BSG: À. Chắc là thú vị lắm hả?
    MBT: Chỉ thấy.. Ướt Mi thôi
    BSG: Bộ đang thất tình hả?
    MBT: Ừ, cũng Hai Năm Tình Lận Đận rồi
    BSG: Thế yêu bao lâu rồi?
    MBT: Mười Năm Tình Cũ rồi
    BSG: Thế cơ à? Vậy bạn được bao nhiêu tuổi rồi?
    MBT: Hai Mươi Mùa Nắng Hạ.
    BSG: Vậy yêu nhau năm 10 tuổi à? Khó tin nhỉ?
    MBT: Ngẫu Nhiên thôi!
    BSG: Thế... bạn tên gì?
    MBT: Diễm Xưa... (hì hì)
    BSG: Còn anh ấy?
    MBT: Ơ Bai (Tình khúc)
    BSG: Chà, nghe như người dân tộc ấy. Anh ấy giờ ở đâu?
    MBT: Bay Đi Ôi Thầm Lặng.
    BSG: Thế bạn thấy sao?
    MBT: Chưa Mất Niềm Tin. Đời Cho Ta Thế mà. Cứ để mọi chuyện Phôi Pha.
    BSG: Có lý. Chắc là nên Để Gió Cuốn Đi? Anh ấy có nhắn gì trước khi đi xa không?
    MBT: Tiến Thoái Lưỡng Nan.
    BSG: Và...
    MBT: Lại Gần Với Nhau...
    BSG: ...
    MBT: Cuối Xuống Thật Gần...
    BSG: Hồi hộp quá...
    MBT: Trong Tay Nhau... và... Im Lặng Thở Dài...
    BSG: Phù... làm tui hồi hộp vã cả mồ hôi.
    MBT: Một Ngày Như Mọi Ngày thôi.
    BSG: Thế bạn đã nguôi ngoai chưa?
    MBT: Tưởng Rằng Đã Quên.
    BSG: Nhưng chưa được hả?
    MBT: Rồi Đây Em Sẽ.
    BSG: Hai người quen nhau dịp nào?
    MBT: Hạ Trắng
    BSG: Và ở đâu?
    MBT: Ghế Đá Công Viên
    BSG: Lúc yêu nhau chắc hai bạn rất hạnh phúc?
    MBT: Tuổi Đời Mênh Mông.
    BSG: Anh ấy có hay tặng hoa không?
    MBT: Đóa Hoa Vô Thường đấy.
    BSG: Rồi bây giờ bạn nghĩ sao?
    MBT: Trăm Nhớ Ngàn Thương.
    BSG: Chẳng lẽ chịu đựng vậy sao?
    MBT: Rừng Xưa Đã Khép. Đành Như Một Lời Chia Tay thôi.
    BSG: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng!
    MBT: Ừ, muốn Níu Tay Nghìn Trùng, nhưng Ngày Xưa Khi Còn Bé, Thuở Bống Là Người, tụi tui đã ở Trên Đỉnh Mùa Đông rùi. Bây giờ đành chấp nhận Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời. Tui phải Về Trong Suối Nguồn để Ru Tình... Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng...
    BSG: Ôi, một chuyện tình buồn!
    MBT: Tối nào cũng ngủ không được, cứ như nghe Đại Bác Ru Đêm. Thôi thì ngồi ngắm Mưa Hồng để tin rằng Còn Mãi Tìm Nhau.
    BSG: Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường nhỉ?
    MBT: Nghe nói anh ấy giờ đã có Quỳnh Hương...
    BSG: Thôi, Em Hãy Ngủ Đi! Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời. Chào nhé, Diễm Xưa!
    MBT: Chúc you Đi Mãi Trên Đường và tìm được Một Cõi Đi Về. Còn tui tiếp tục Giọt Lệ Thiên Thu...
    BSG: (Ngất xỉu rùi)
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắc của xitrum,đi "ọp",hắn mừng hết lớn,cha chả,lần này thể nào cũng vớ được cái món quà mà "bé" Hà đã hứa tặng nó (Xin lỗi,Hà nhỏ hơn tớ một ngày tuổi)
    Hắn tức tốc khinh công từ hàng net về sào huyệt,nhưng hỡi ôi,căn nhà đã bị bỏ hoang,2 con ngựa sắt đã không cánh mà bay (bị ca ca tỷ tỷ vớ cả),hắn đành ngậm ngùi chia tay với buổi ọp,từ sào huyệt đến nơi đại hội anh hùng khá xa,hắn không thể giở ngón khinh công để đến nơi được
    Bắn tin cho Xitrum xong,hắn gầm lên một tiếng tức tối,làm náo loạn cả khu phố yên bình,xong,hắn lại giở khinh công phi thân ra lại hàng net
    Sau khi quẳng cho ông chủ netservice ánh mắt lựu đạn ,hắn gầm lên:
    -Tiểu nhị,máy đâu!
    Ông chủ co rúm người lại,hồi sau mới lí nhí:
    -Hảo lây hảo lâyyyy!!! (Có ngay có ngay!)-mời khách quan ngồi!
    Hắn ngạo nghễ đi vào chỗ,thô bạo dùng nhất dương chỉ để mở cửa động f_301,quắc ánh mắt một lượt,hắn bèn dùng đàn chỉ thần công điểm vào những cục phím lì lợm,làm cả hang động rung chuyển vang rền,những người có mặt lấm lét nhìn hắn một cách nể phục xen lẫn sợ hãi
    -Tiểu nhị!,phím dỏm quá,đem ra cho ta bàn phím khác
    Nói đoạn,hắn quẳng một cục vàng xuống đất.
    Hắn làu bàu một lúc,tiếp tục giở ngón đàn chỉ thần công một cách thuần thục
    Bỗng,thấp thoáng đằng xa,một hiệp khách áo đen mang danh khá bí ẩn:mitdacbiettuot xuất hiện,không thể khinh địch,hắn bèn dùng áo tàng hình Invisible để ẩn danh,xem xét tình hình địch
    Lát sau,từ cửa động f_301 lại xuất hiện một nữ hiệp to tròn,uy phong lẫm lẫm,hắn nhận ra ngay,đây chính là thịt-vịt-ngon-nhất,đã nổi danh trên giang hồ dưới mật danh NC,ả đưa tay vái dài hiệp khách áo đen:
    -Kính chào tỷ tỷ,không biết nhị tỷ đại giá quang lâm,không kịp nghênh tiếp,thật đắc tội
    Hắn ngẩn ra,thì ra quái nhân áo đen là một nữ hiệp,hắn thấy quen quen,nhưng nhất thời chưa nhận biết được quái nhân bí ẩn mitdatbiettuot là ai
    -Hôm nay động chủ mở tiệc,ta không đến là đắc tội rồi - quái nhân áo đen lên tiếng
    Quái,lại thêm một anh hùng yến nữa ư,hắn càng lấy làm lạ,hắn quẳng cái nhãn quang sáng quắc ra xung quanh,bây giờ hắn mới nhận ra,xung quanh hắn đều là những quái nhân lạ mặt mà từ lúc vào,hắn khinh địch không để ý,hắn toát mồ hôi hột,chẳng lẽ ta rơi vào cạm bẩy rồi sao?,
    nhưng rồi với kinh nghiệm nhiều năm hoành tẩu trên giang hồ,hắn kịp trấn tỉnh và nhớ lại,dù sao đây cũng chỉ là anh hùng yến online,nhất thời họ chưa thể làm gì được mình-hắn mỉm cười nham hiểm-dù sao võ công của hắn cũng không tồi,đủ sức làm cháo mấy ả này
    Đang mỉm cười đắc thắng,nhưng một lần nữa hắn phải toát mồ hôi hột,không,hắn bàng hoàng thì đúng hơn,không,hắn bị mất hồn chứ,trời ạ,một mùi hương thoang thoảng làm hắn mất tự chủ hoàn toàn.
    Một làn áo trắng tinh thoáng qua,lúc đó,hắn chỉ còn một nhận thức duy nhất: Nàng,nàng là tiên nữ,chắc chắn là tiên nữ chứ không ai khác,bước đi nhẹ nhàng thanh thoát,mong manh như gió thoảng,đủ biết nội công nàng đã luyện tới cảnh giới tối cao ...
    Trong khi vẫn đang đờ đẩn,thì trong tiềm thức,hắn nghe thoang thoảng tiếng nói mía đường rất hư ảo:
    - Thưa quan gia,tiện thiếp có thể ngồi chỗ này được chứ?
    Hắn kịp ngẩn ra,nhìn xung quanh,ôi,nàng đang nói chuyện với thằng diễm phúc trời đánh nào vậy,ông sẽ cho mày thành cám..
    Ồ ,hình như là không có ai cả,nàng đang ..đang ..nói chuyện với mình ư?
    Bao nhiêu khí khái anh hùng của hắn tiêu tan,không kịp nhớ là mình đang...tàng hình,hắn lắp bắp:
    (Muốn biết hắn lắp bắp cái giề,xem hồi sau sẽ rõ,vì đàn chỉ thần công của hắn đã hết công dụng)
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thưa quan gia,tiện thiếp đang giữ cái món quà mà "bé" Hà đã hứa tặng quan gia đây, Metnhi và tiểu nữ phải mang hết nơi này đến nơi khác, từ tiệm caffe đến karaoke rồi đến tiệm phở, gian nan vất vả lắm mới mang về được đến nhà, nếu không hậu tạ nhất quyết sẽ không giao nộp .
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ quán phở dzìa...
    Boysaigon: Xitrum@ dzí metnhi@ không sợ ma hả?
    Metnhi: (nhìn xitrum@ rùi bẽn lẽn với BSG) ... Dạ... Lúc còn sống thì cũng có sợ...
    (Kinh dị.com)
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Từ điển học sinh mê nhạc Trịnh :
    Vào lớp : Tuổi đá buồn
    Trực nhật : Hãy cứ vui như mọi ngày
    Giờ kiểm tra : Ru ta ngậm ngùi
    Lên bảng : Những con mắt trần gian
    Nội trú : Ở trọ
    Trốn học đi chơi : Một cõi đi về
    Điểm kém : Diễm xưa
    Điểm cao : Hoa vàng mấy độ
    Giáo viên giảng bài : Lời buồn thánh
    Nói chuyện trong giờ học : Tự tình khúc
    Ngủ gật trong giờ học : Lặng lẽ nơi này
    Cô giáo mắng : Tôi ru em ngủ
    Bị kiểm điểm : Như một lời chia tay
    Quay bài : Bốn mùa thay lá
    Quay bài bị bắt gặp : Trong nỗi đau tình cờ
    Bỏ học : Vẫn nhớ cuộc đời
    Học bài khuya : Đêm thấy ta là thác đổ
    Trốn tiết gặp giám thị : Còn thấy mặt người
    Giấy mời phụ huynh : Lời thiên thu gọi
    Đình chỉ học : Đời gọi em biết bao lần
    Đuổi học : Ru đời đã mất
    HS yêu nhau : Thương một người
    Tặng hoa cho người iu : Đóa hoa vô thường
    Giận nhau : Tình sầu
    HS khóc : Ướt mi
    Nhớ người iu cũ : Tình nhớ
    Chia tay người iu : Tình xa
    Giáo viên mắng : Chìm dưới cơn mưa
    Nghỉ hè : Hạ trắng
    Không thuộc bài : Em còn nhớ hay em đã quên
    Quên giáo viên cũ : Phôi pha
    Xin tiền : Huyền thoại mẹ
    Trúng tủ : Ngẫu nhiên
    Năm học mới : Nhìn những mùa thu đi
    Năm học cũ : Rừng xưa đã khép
    Phạt cấm túc : Nghe những tàn phai
    Học bài : Phúc âm buồn
    Bị giám thị đuổi về : Chiều một mình qua phố
    Nhớ nhà : Biển nhớ
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic hic vậy là ngày mai lại ru ta ngậm ngùi rồi. Ngày kia lại ngậm ngùi ru thêm khúc nữa. Ôi những câu hát ru mới khắc khoải làm sao... Có lẽ đêm nay lại thêm một đêm thấy ta là thác đổ nữa rồi. Nhan sắc theo đó rồi sẽ sớm tàn phai mất thôi. Diễm xưa buồn tủi lắm, mấy khi được thấy hoa vàng mấy độ đâu! Chiều chủ nhật buồn ngồi tụng Phúc âm buồn, lòng thầm mong Đức Giê su ma, đức A di đà, đức Allah, đức quỉ dạ xoa cho ta một lần được gặp Ngẫu nhiên thôi, để ngày mai giữa câu ru ngậm ngùi kia ta đừng phải ngập ngừng tự hỏi "Em còn nhớ hay em đã quên...". Xưa nay vạn vật xảy ra trên đời này cứ như là hòn đá lăn bên đồi, hòn đá rớt xuống đầu ta suốt... Đau buồn lắm. Kể cũng phải thôi, ta cứ mãi Một cõi đi về âm thầm, bần cùng bất đắc dĩ mà không đi về được thì tuổi đá đành buồn vậy. Không buồn sao được khi ở nơi đó người cứ ca mãi những Lời buồn thánh còn ta chỉ biết lặng lẽ nơi này... Đời sống vẫn trôi đi như vậy. Rừng xưa đã khép, khép lại những thất bại của quá khứ, để ta còn khắc khoải mong chờ ở một mùa mới, nhưng than ôi ta lại nhìn những mùa thu đi rất đỗi phôi pha. Nhật nguyệt í a trên cao... Còn ta bò lê bò càng dưới đất... Ngày mai ta ru ta ngậm ngùi...
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình đang ngồi đọc rất khoan khoái.Hầy dà, giá mà có râu để vuốt nhỉ.
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    metnhi@ này, sao em không nói 1 tiếng? Anh sẽ đưa râu cho em vuốt đỡ chút. Dù gì, râu nào thì cũng là râu...
  9. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chuyện thế này:
    BSG: Ê, mày không được viết bài bên box Trịnh nữa được không?
    VQĐ: Điên à? Tao muốn đi đâu thì đi chứ!
    BSG: Nhưng mày nên viết bên 8X thôi, còn khi qua box Trịnh mày dùng nick khác...
    VQĐ: không. Mày điên rồi. Dạo này tao thấy mày điên lắm.
    BSG: Kệ bà tao. Nhưng cũng mày làm tao mệt à nha.
    VQĐ: mày nói kiểu đó hả? Tao sẽ thực hiện lời yêu cầu của mày, nhưng viết ở 1 box nào thì tao chưa chắc lắm...
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bắt được chứng cớ chị Lys ăn hiếp nhucanhvacbay, thế mà bảo cực kỳ thiên vị, doạ Metnhi không được dành ăn với em của Lys nè, để cho chị Lys "đánh xong xát muối" .

Chia sẻ trang này