1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoan đạo , Trọc phú mua xe , Vẫn là đàn ông

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi smile_candy, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smile_candy

    smile_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ngoan đạo , Trọc phú mua xe , Vẫn là đàn ông

    Ngoan đạo
    Chủ nhật đẹp trời, mục sư quyết định vào rừng đi săn. Qua khúc quanh nguy hiểm, ông va phải một con gấu lớn và ngã lăn xuống sườn núi.


    Khẩu súng văng xa còn ông bị trẹo cả hai chân. Con gấu hung tợn xồng xộc lao tới trong khi mục sư không thể chạy trốn.

    "Lạy Chúa! - ông cầu nguyện - Xin Người hãy tha lỗi cho con đã trốn buổi lễ chủ nhật để đi săn. Giờ đây con chỉ xin Người một ân huệ duy nhất là hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo. Chúa ơi! Con xin Người!..."

    Phép mầu đã xảy ra. Ngay lập tức, con gấu quỳ gối bên cạnh ông mục sư, chắp đôi bàn chân trước đầy móng vuốt và bắt đầu cầu nguyện: "Tạ ơn Chúa! Xin cảm ơn Người đã ban cho con bữa ăn ngon lành này!...".

    ----------------------------------------------------------------------

    Trọc phú mua xe
    Một trọc phú đi mua xe hơi. Bước vào cửa hàng, ông ta hất hàm:


    - Có xe nào xịn nhất giới thiệu đi, tiền nong không thành vấn đề.

    - Dạ thưa ông, chiếc Mercedes S600 đời mới, quá xịn.

    - Vừa mua một chiếc tuần trước rồi, còn con nào đỉnh hơn không?

    - À, có con Lamborghini, chạy cực nhanh, có thể xuyên qua cây mà không hề hấn gì.

    - Thật à, thử cho tôi xem.

    Nhân viên cửa hàng ngồi vào vị trí lái của chiếc Lamborghini, trọc phú ngồi bên cạnh.

    - Tôi sẽ lái xe chạy xuyên qua cái cây to kia, có điều, ông phải nhắm mắt lại, không tốc độ cao quá rất nguy hiểm cho mắt.

    - OK!

    Sau đó, anh ta phóng xe chạy vòng qua cây và dừng lại.

    - Ngài thấy chưa, thật không thể tin nổi!

    - OK, tôi mua!

    Trọc phú lái xe về nhà, rủ thêm mấy người bạn lên xe và phóng đi.

    - Bây giờ, tôi sẽ lái xe chạy xuyên qua cái cây phía trước mặt. Mọi người nhớ nhắm mắt lại!

    Sầm một tiếng, chiếc xe đâm thẳng vào thân cây bẹp dúm. Trọc phú trước khi ngất đi còn quay lại phía sau mắng:

    - Chết tiệt! Thằng nào trong chúng mày vẫn mở mắt khi tao xuyên qua cây thế?

    -----------------------------------------------------------------------------
    Vẫn là đàn ông
    Một người đàn ông đi khám bệnh. Bác sĩ khám xong và dặn:


    - Từ nay, anh phải cai thuốc lá, cai cả rượu và phải cai cả khoản đàn bà nữa.

    - Thưa bác sĩ, vậy tôi còn gì là đàn ông nữa?

    - Tất nhiên, anh vẫn có thể tiếp tục cao râu.

Chia sẻ trang này