...Một hôm trong 1 buổi cafe tán phét với mấy thằng bạn, sau khi các chủ đề về bóng đá, otô-xe máy, thời sự đã được lôi ra mổ xẻ thì 1 chủ đề mới được tung ra làm chúng tôi thảo luận đến hơn 1 tiếng mà vẫn chưa thống nhất được quan điểm,.. đó là vấn đề gái ngoan. Thế nào là gái ngoan? , thật ra mỗi người quan niệm 1 kiểu. 1 thằng bạn tôi nói là thích các cô gái " mặt ngoan, đít hư".. hà hà, tôi cũng chẳng biết mặt ngoan nó thế nào nữa... thằng khác lại nói thích con gái " vừa ngoan vừa đú" ồ.... thì ra là ngoan vẫn có thể đú.... Tôi chóng hết cả mặt khi nghe mấy thằng bạn thảo luận. Cuối cùng tôi rút ra kết luận cho riêng mình, nhưng cũng không sure là có đúng không nữa, các bạn góp ý phát nhé. Con gái ngoan với tôi là là: Không cướp của, giết người, không trộm, cắp, lừa đảo, không phản bội tổ quốc, không buôn lậu, không hiếp dâm, không nghiện ma tuý. Vậy đó, chẳng hiểu đã đủ chưa.....???? big gun
... là con gái sinh năm 78 nếu lỡ có bị "tay nào đó" đoán là 76 thì cũng cắn răng mà mỉm cười duyên dáng, pha một chút dỗi hờn , chứ không quắc mắt lên mắng lại là "mắt anh làm sao thế" . (tay đấy cũng bít cách thử lòng con gái ngoan đấy chứ ) ... là con gái biết vâng lời cha mẹ, không nói tục chửi bậy, không cổ vũ oánh nhau, không yêu một lúc 2 anh trở lên, không có thế này nói thế nọ, không trợn mắt với người nhớn... Ôi rất nhìu cái "không" và vô số cái "có" khác ai mà nói hít được... Này em bâng khuâng gì thế? Ban mai dậy hát bên thềm Hay là... có niềm xao xuyến Ai vừa thắp lửa con tim? <P> </P> Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 18/10/2003
Híc, bà admin này hay thật đấy, làm gì mà phải cố mà chịu đựng hả bà chị, sao chị kô táng cho thàng đấy 1 phát cho nó chừa đi ( đừng làm gì em nhá) I was born to love you ! !
ngoan hay không cũng tuỳ từng người, tuỳ thuộc vào cách cư xử khác nhau với người này người nọ, chẳng thể có ai đó hoàn hảo đc, nên có thể người này bảo ngoan người kia bảo hư.......chịp chịp.... thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
Híc, bà admin này hay thật đấy, làm gì mà phải cố mà chịu đựng hả bà chị, sao chị kô táng cho thàng đấy 1 phát cho nó chừa đi ( đừng làm gì em nhá) I was born to love you ! ! [/quote] Hey, làm sao mà táng Hắn được khi Hắn ngồi tít phía bên kia chị MN, nhoài người qua thì khó quá, mà táng Hắn thì làm sao là con gái ngoan được, đã thế Hắn lại là chủ nhân Topic nữa chứ, Hắn đuổi ra khỏi nhà Hắn thì sao Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em Khóc cười bất kham Giận hờn bất chợt. Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
Con gái ngoan là phải không thù dai, phải không nhỉ Mà nói chung 1 cô gái trông già mà ngon ( như Mắt nâu chẳng hạn) vẫn hấp dẫn hơn là trẻ mà dở, nên bạn cũng không cần thiết phải cắn răng làm gì..hì hì Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 19/10/2003
ngoan hay ko ngoan đó là do cách suy nghĩ của riêng mỗi người . tui đồng ý với ý kiến của venus_mars. như tui đây này , tui thấy mình ngoan lắm .heeeeeeee . " illusions and wealth and well is hopeless for future"
Chắc là chưa vì bác ra điều kiện thế này thì ngoài mấy chị em xấu số trong các trại ra thì bác duyệt hết. Để tớ nghĩ thật kĩ rồi trả lời cho bác nhé ! Bao giờ em về nhỉ ?
Một cô gái, khi chưa lấy chồng mà "ngủ" với đàn ông, thì ai đó sẽ nói là không ngoan, nhưng cũng cô gái đó, sau khi lấy chồng mà không "ngủ" với ông chồng thì cũng sẽ là không ngoan..... Kết luận là ngoan hay không là do thời điểm, chứ không phải là bản chất... Hà hà... lần này tơ thấy lý thuyết của mình có lý phết rồi đấy.... nhỉ?:?? big gun Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 19/10/2003