1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoảnh Lại Tháng Năm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi david_almelo, 17/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. david_almelo

    david_almelo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh Lại Tháng Năm !

    1. Chúng mình cứ loanh quanh mãi trong hai tiếng bạn bè. Tú không muốn đâu Lan! Mùa đông đã đi qua rồi mà! Cây bàng trước cửa nhà Tú mệt mỏi lắm rồi. Nó nghiêng trĩu cả xuống. Tú sợ một ngày nó sẽ đổ nát, nó sẽ không còn. Lan không nghĩ chúng mình đã yêu nhau rồi sao? Chỉ thiếu nụ hôn và ôm nhau vào lòng nữa thôi. Lan ạ!

    2. Mùa xuân cũng qua đi rồi. Cơ hội cũng qua đi rồi. Người ta bảo "mùa xuân là mùa yêu đương". Sao hôm 14-2 Tú không tặng Lan hoa hồng và chocolate? Lan đã đợi. Dòng sông trước nhà Lan đã cuốn đi bụi hoa Lan Ý mà Lan trồng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nó quay lại nữa. Lan đang khóc này, Tú có biết không? Chúng mình đã yêu nhau rồi. Chỉ thiếu câu nói của Tú và cái gật đầu của Lan thôi. Nhưng sao Tú không nói? Hay là...

    3. Tú đã phân tích biết bao nhiêu lần tình cảm của chúng ta. Ðáp số luôn là tình yêu. Nhưng tại sao trong Lan lại là vô nghiệm? Giá như Lan hiểu lần ấy, ngày 14-2, Tú đã để bông hồng và gói chocolate trong cặp nhưng không dám đưa ? Chỉ vì Tú hỏi "Nếu Tú nói Tú yêu Lan bây giờ thì thế nào nhỉ?". Và Lan trả lời "Chương trình Nghiêng 23o5 à?" Tình yêu của Tú nào phải là chuyện kỳ cục cỡ đó? Bông hồng vẫn còn đây. Chocolate vẫn còn đây. Tại sao chúng mình không thể tặng nhau nhỉ?

    4. Rồi cả mùng 8 tháng 3 đi qua. Chúng mình có cơ hội bên nhau suốt một ngày. Sao Tú vẫn im lặng? Không yêu Lan sao? Tú ạ! Có lẽ Lan đã quá khờ khạo khi tin rằng Tú đã yêu Lan nhưng không dám nói. Linh cảm của người con gái sai sao? Lúc ở Bát Tràng về, Tú có nhớ Lan nói "Giá như cả thế giới này biến mất hết mọi người Tú nhỉ?" Tú có biết nếu thế giới không còn ai ngoài Lan và Tú thì sao theo suy nghĩ của Lan không? Lúc đó Lan nghĩ: Ðiều đơn giản nhất là câu yêu Tú nói mà không ngại ai. Có quá ích kỷ không? Khi chúng mình chỉ là hai người còn lại của thế giới. Chỉ để Lan được nghe Tú nói Tú yêu Lan. Vậy thôi.

    5. Vậy thôi sao? Ngày mùng 8 tháng 3 đi qua một cách lặng lẽ thế thôi sao? Bây giờ thì Tú đã chắc chắn rằng Lan không hề yêu Tú. Lúc Lan nói "Giá như cả thế giới này biến mất hết mọi người Tú nhỉ?" Phải Lan cảm thấy khó chịu khi đi bên Tú? Thôi có lẽ từ hôm nay trở đi Tú sẽ không tìm mọi cách để gặp Lan nữa đâu.


    Nếu như người cảm thấy phiền
    Khi mình đi với nhau liên miên thì
    Từ giờ tôi sẽ ngoảnh đi
    Ðể người thanh thản như vì sao kia...

    Tú sẽ không làm phiền Lan nữa đâu...
    6. Sao lại thế? Tú sao không tới gặp Lan nữa? Hay là Tú đã tìm được một người con gái để yêu? Hay là Ðỗ đấy hả Tú? Hay là... thôi, Lan cũng sẽ không làm phiền Tú nữa! Cầu mong Tú vui. Nhé Tú...

    7. Ðúng là Ðỗ rồi. Ðỗ học trường Thương mại thì là đối diện với trường Tú đó thôi. Hôm nay Tú có biết Lan chới với thế nào không? Buồn! Hoàng bảo "Em còn yêu Tú phải không?" Tú biết Lan trả lời thế nào không? Tội nghiệp Hoàng. Nhưng thôi, bây giờ thì Tú đã có nơi có chốn rồi.
    Chuyện chúng mình chỉ là mưa bóng mây thôi phải không Tú? Dù sao với Lan, Tú cũng là mối tình đầu.

    8. Ðỗ lại giận Tú rồi Lan ạ! Hôm nay gặp nhau Tú hụt hẫng quá. Vậy là Lan đã có người ấy rồi. Một năm rồi từ ngày ta không gặp nhau nữa. Lan vẫn không khác gì hồi đó mấy. Chỉ khác là Lan đã có Hoàng. Còn Tú thì đã có Ðỗ. Với Lan, Tú yêu Lan như một mối tình đầu. Còn với Ðỗ? Tú cũng không phủ nhận là Tú yêu Ðỗ thật sự. Dù đây là lần thứ hai Tú yêu, biết yêu.

    9. Có nhiều điều Lan thầm so sánh giữa Hoàng với Tú. Hoàng không nhẹ nhàng như Tú. Cái gì Hoàng cũng ùng ục. Ăn uống thì nhồm nhoàm. Lan rất khó chịu. Nhưng không biết phải nói với ai. Tú ơi! Nếu hồi đó chúng mình là của nhau thì sao nhỉ? Nhưng thôi, dù có rất nhiều khó chịu với Hoàng thì đó cũng là vì Lan yêu Hoàng, muốn hoàn thiện con người của Hoàng. Tuy nhiên Tú có công nhận không? Tình yêu phải có những điều khó chịu để hai người hoàn thiện cho nhau. Chứ nếu cả hai người đều hoàn hảo thì lấy gì cho tình yêu có việc để làm? Lúc đó tình yêu chỉ còn đơn thuần là những nụ hôn cộng với hai con người xa lạ.

    10. Ðỗ cứ hay nhắc Lan với Tú. Dù rằng Ðỗ nói Ðỗ không bao giờ ghen. Nhưng như thế đã là ghen rồi còn gì? Cái ghen đó là cái ghen của những người có học. Lan ơi! Có lẽ Tú hơi mơ mộng phải không? Lại còn cầu toàn nữa! Ðỗ còn trẻ con lắm. Nhiều khi làm Tú buồn lòng. Nhưng Tú không giận Ðỗ đâu. Cũng có nhiều lúc, Tú tự hỏi nếu Lan là Ðỗ thì sao nhỉ? Chắc Lan sẽ có cách cư xử và hành động khác Ðỗ. Lan sẽ nghĩ đến cảm xúc của Tú trước khi làm một điều gì đó phải không? Lan sẽ biết dịu nhẹ khi Tú đang nóng. Bởi Tú biết, Lan hiểu câu "Ðừng căng buồm khi đang bão tố". Lan biết nhường Tú hơn. Lan sẽ lật lại tình thế bằng ưu thế của một người con gái phải không Lan. Ðúng đấy! Tình yêu rất cần lòng vị tha, tính nhường nhịn. Có hai cái đó rồi thì lo gì đổ vỡ. Người xưa có câu lùi 1 bước mà tiến 3 bước mà. Nhiều lúc, khi Tú đang nóng mà Ðỗ thì bướng bỉnh. Cho nên thường găng lên. Ðỗ còn trẻ con, có nhiều lần vô tình đã chạm phải tự ái của Tú. Tự ái của con trai lớn lắm. Nhưng cũng không sao cả. Nếu Ðỗ hiểu Tú, những điều Tú mong mỏi sau này, chắc tình yêu sẽ êm dịu hơn. Còn nếu Ðỗ vẫn không hiểu thì đó cũng không phải là lý do khiến Tú chán nản và tuyệt vọng. Bởi khi yêu thật sự người ta sẽ không làm sao chia tay dù có nhiều điều khó chịu về nhau. Tính vị tha là ở đó. Tú biết Lan cũng có. Và Ðỗ của Tú cũng có. Nhưng có lẽ Ðỗ chưa nhận thức được tính vị tha trong Ðỗ. Rồi thời gian sẽ làm được những điều mà hôm nay ta mong mỏi. Nếu như trong mỗi chúng ta chỉ cần có sự quyết tâm và hành động cụ thể. Phải không Lan?

    THAY LỜI KẾT: Bây giờ thì họ đã lớn. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Nhưng họ vẫn tìm gặp nhau qua mỗi trang nhật ký của riêng mình. Ðể nhìn lại những tháng năm đã qua. Ðể tự trang bị cho mình một số vốn cho hiện tại và hướng đến tương lai. Mùa hạ nữa lại tới. Mùa hạ như tuổi trẻ vậy, phải không bạn bè ???

    Hoàng Anh Tú (Hà Nội) -- David_almelo (trích )

    Thủa học trò là một cái gì đó thật tuyệt vời !Nó đến rồi đi,để lại trong tim mỗi người một ký ức cho riêng mình mà không gì có thể xoá nhoà được.phải không các bạn ?


    Someone you passed on the street may already be the love of your life !!!
  2. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Pháo hoa ... tình yêu như Pháo Hoa , lúc bưng lên rực rỡ cũng là lúc tình yêu chói loà trong hạnh phúc và nụ cười .. và rồi khi pháo hoa tắt thì sao ??? ..
    tro tàn sẽ rơi về đâu ???
    1. Nếu như con gái và con trai cùng có chung một cách nghĩ
    2. Nếu như, khi con gái nói " Giá như cả thế giới này biến mất hết mọi người .... nhỉ? " và con trai đừng nghĩ rằng " Phải chăng .... cảm thấy khó chịu khi đi bên ..... "
    3. Nếu khi con trai hì hục đạp xe - đèo con gài đi chơi .. đơn giản, con gái đừng nghĩ là " Mình đang cùng .... cưỡi con ngựa có cánh "
    4. Nếu con trai chìm trong niềm đam mê của họ với những trò chơi hoàn toàn thiếu hấp dẫn với con gái ... và con gái không nghĩ răng " Mình là con số 0 tròn trĩnh trong .... "
    5. Nếu ...
    ...
    6. Chỉ cần một từ nếu thôi ... Người Pháp có thể nhét được cả Tháp Affel vào trong một cái chai
    Ôi ... Nếu .....

    What she doesn't know truly won't hurt her ...
    Được nocry sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 17/07/2002
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vậy, đi qua rồi mới thấy tiếc nuối, để cả đời phải nói "nếu như". Ngoảnh lại nhìn mà thấy tiếc nhớ khôn nguôi. Làm sao để trở lại ngày xưa, làm sao đây, ngày xưa ơi..................
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  4. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Cái gì đã qua thì hãy để cho nó ngủ yên, bạn ah. hãy để kỷ niệm cũng vẫn mãi là kỷ niệm, đừng khơi lại đống tàn tro nữa làm gì, sợ rồi sẽ có ngày nó sẽ bùng lên sưởi ấm lòng khi mình đang giá buốt. Hãy biết quý những gí bạn đang có, nếu ko bạn sẽ chẳng tìn lại được cái cũ mà còn đánh mất cả cái mới luôn đấy.
    Và hãy luôn nhớ rằng "Đỗ của Tú bây giờ còn trẻ con quá, nhưng ko sao rồi ai cũng phải lớn thôi mà, hãy tin và vững tin, Tú nhé"
    Nếu ko tin thì bạn cũng chẳng thể làm gì được hơn.
    Lady Dậu.

Chia sẻ trang này