1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngoảnh mặt làm ngơ hay Đi tiếp con đường vô định cùng Người ấy?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinapple, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinapple

    pinapple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh mặt làm ngơ hay Đi tiếp con đường vô định cùng Người ấy?

    Tôi quen Người ấy đã nửa năm nay. Chúng tôi cảm mến và trân trọng nhau nhưng cả hai chưa ai chính thức nói về chuyện tình cảm. Thế rồi cách đây một tuần Người ấy bị đau. Đi khám và xét nghiệm Người ấy nhận được một kết quả thật khủng khiếp: Người ấy bị ung thư!!! Sau mấy đêm không ngủ Người ấy quyết định nói sự thật cho tôi biết. Người ấy nói tôi hãy cho những người đàn ông khác cơ hội vì Người ấy k biết có qua khỏi, rằng khả năng chữa khỏi căn bệnh của Người ấy là 50/50 nhưng nếu khỏi được thì Người ấy cũng gần như không thể có con, rằng Người ấy sợ sẽ làm tôi khổ vì hoá trị và xạ trị cũng sẽ khiến khả năng đàn ông của Người ấy suy giảm. Tôi hoang mang lắm. Nếu Người ấy không qua khỏi mà tình cảm của tôi dành cho Người ấy ngày một sâu nặng thì làm sao tôi sống nổi? Rời xa Người ấy bây giờ khi mà tình cảm còn chưa sâu sắc liệu có quá dã man với Người ấy k? thật sự tôi cũng không thể bỏ rơi Người ấy vào lúc này. Nhưng nếu Người ấy có qua khỏi thì Người ấy cũng không thể cho tôi những đứa con - thứ mà tôi vô cùng khao khát, liệu tôi có sống yên ổn với sự hy sinh quá lớn này không? Liệu tôi có chịu đựng được sự thiệt thòi trong đời sống vợ chồng sau này? Tôi đang bị rơi vào mớ bòng bong không tìm được đường ra. Tôi phải làm gì đây?
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    rất thông cảm với trường hợp của bạn. Hãy ở bên anh ấy như một người bạn tốt. Tôi nghĩ anh ấy cần sự động viên lúc này. Cả hai hãy không nên nghĩ đến chuyện cảm xúc tình yêu với nhau nhé! Có thể dằn lòng để cảm xúc ko bộc lộ càng tốt, bởi tất cả sẽ giúp ta mạnh mẽ, chính chắn hơn với những kinh nghiệm sống sau này.
    Còn việc cho những người khác cơ hội, tôi nghĩ bạn không cần đặt vấn đề đó cho bản thân bây giờ. Đừng ép mình phải mở lòng ra với ai hay gì cả... Nếu cần những chia sẻ trong cuộc sống thì vẫn còn nhiều yếu tố khác cho hiện tại hơn là chỉ tình yêu, dẫu đúng tình yêu là trung tâm điểm cuộc sống.
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đúng , hãy ở bên cạnh người ta cái đã...và đừng bộc lộ điều gì lúc này.
  4. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ!
    Đồng ý với afriendvn.
    Trường hợp này, nếu có thể ở bên anh ấy như một người bạn thân là tốt nhất.
    Nhưng tôi vẫn muốn nói một lời cũ rích : Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo. Về chuyện có con, rồi bạn sẽ thấy có con không phải là vấn đề quan trọng hơn việc cha lũ trẻ là ai. Bản thân tôi thì thà không có con mà sống với người đàn ông đích thực, còn hơn bắt con cái phải có một ông bố chẳng ra hồn.
    Liệu bạn có tránh khỏi những nghiệt ngã mà số phận của bạn phải chịu không? Hãy học tập người yêu bạn, nhìn thẳng vào sự việc và xem bạn chấp nhận nó được đến đâu. Điều đó phụ thuộc vào trái tim bạn.
    Nếu anh ấy khỏi bệnh, niềm hạnh phúc của bạn sẽ giá trị hơn hạnh phúc đời thường khác rất nhiều. Nhưng nếu chẳng may bệnh tình anh ấy nặng hơn, bạn cũng được niềm hạnh phúc chăm sóc người đàn ông mình yêu. Và nếu nghiệt ngã hơn, anh ấy mất đi, bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì người yêu đã được ở bên cạnh mình đến cuối đời. Tất cả những cái nếu đó chỉ xảy ra khi bạn yêu sâu đậm người đó. Còn một khi không yêu sâu đậm thế, mong bạn hãy nói lời chia tay, lời biết ơn anh ấy đã thông cảm cho bạn, và xin anh ấy hãy để bạn ở bên anh ấy như một người bạn thân.
    Chúc an lành và may mắn cho cả 2!
  5. FreeLovism

    FreeLovism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Lại một câu chuyện thương tâm !!! Hao hao fim Korea ... Dù thế nào bạn cũng đừng buông xuôi nhé, người ấy sẽ đau khổ lắm đấy .
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với những điều bạn đang phải trải qua bây giờ, thực ra thì đôi khi bạn ko thể điều khiển nổi số phận của mình, nói có vẻ hơi nặng về lí thuyết nhưng thực tế là như vậy. Bạn hãy ở bên anh ấy và đừng biểu lộ ra rằng bạn đang cân nhắc, những người có bệnh thường rất nhạy cảm với những điều xảy ra xung quanh nhất là thái độ của người thân đối với mình. Trước mắt là như vậy, vì hai bạn chưa có gì sâu nặng nên có thể điều chỉnh mối quan hệ này ở mức bạn bè, chia sẻ với nhau trong lúc này đã. Nếu may mắn anh ấy khỏi bệnh và hai bạn có tình cảm sâu nặng với nhau thì mình nghĩ chuyện con cái hoàn toàn có thẻ giải quyết được, bây giờ có nhiều cách mà bạn. Hãy cứ tự tin, chúc hai bạn hạnh phúc.
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    chuyện này bạn hỏi cho ai hay là chuyện của bạn hả bạn ? Mình thắc mắc vì thấy người ấy là nhân vật nam mà bạn cũng là nam thì ko biết là .... bởi vì nếu chuyện này ko phải là của bạn thì những chia sẻ của chúng tôi với bạn chả có ý nghĩa gì cả...
    Được t4h3_ams sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 28/05/2006
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thứ nhất cho em gái xin lỗi vì những điều em gái nói dưới đây sẽ làm cho chị phải suy nghĩ.
    em dù qua những gì chị nói, em có thể hiểu được những điều chị đang băn khoăn, nếu em thực sự được khuyên chị em nghĩ chị nên quay đi với những suy nghĩ của chị. chị chưa thực sự biết yêu và biết hy sinh cho 1 ai đó cả đâu. khi chị còn lưỡng lự trứơc tình cảnh người mình yêu thương đang chỉ còn cơ hội sống là 50%, người ta cũng chưa ngỏ lời, chẳng cầu xin tình cảm của chị thì chị hãy đi đi với những gì gọi là cảm tình của chị đi. em thấy rất bực khi nghe những câu tâm sự của chị. giá như em mà là người con trai ấy em đã chẳng tâm sự với chị là em bị bệnh rồi bị chị đem ra mà lo lắng hơn thiệt cho mình. giả dụ sau 1 khoảng thời gian "ngắm nghía" anh ấy thử thách chị 1 lần để xem chị thực lòng như thế nào thì những điều chị đang làm, băn khoăn đã đánh mất 1 tình yêu rồi đó.
    khi nào con người cần đến người mình yêu thương nhất chính là những lúc họ thấy bất lực với chính mình, cần 1 chỗ dựa.
    ơi, tình yêu, sao nó méo mó đến như thế này!
  9. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ tôi nói với bạn rằng, bạn hãy cố gắng giữ cho tâm thật tịnh để suy nghĩ thật thấu đáo trước khi lựa chọn "ngoảnh mặt làm ngơ" hay "đi tiếp" thì thật là khó, vô cùng khó trong lúc lòng bạn đang rối bời thế này. Chỉ mạo muội đưa ra một vài nhận định chủ quan của tôi về vấn đề của bạn:
    Thứ nhất, bạn và Người ấy mới chỉ ở giai đoạn cảm mến, tình cảm cũng chưa thực sự sâu sắc nên bạn chưa xác định được "nên đi" hay "nên ở" cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu là bạn, tôi sẽ chọn con đường ở lại bên Người ấy, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Cho dù chỉ là một người bạn của Người ấy thôi thì cũng không ai muốn rời xa Người ấy lúc này; huống hồ tình cảm mà bạn dành cho Người ấy lại trên mức bạn bè bình thường. "Tin độc" là một cú shock với bạn, nhưng với Người ấy, cú shock này còn lớn hơn rất nhiều. Nếu Người ấy của bạn là một người không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để đối mặt với thực tế, chắc chắn Người ấy sẽ suy sụp rất nhiều. Điều này vô cùng có hại cho Người ấy bởi tinh thần suy sụp sẽ kéo theo bệnh tình ngày càng trầm trọng. Điều mà Người ấy cần lúc này là sự yêu thương và những lời động viên của gia đình và bè bạn; nhất là sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ chân thành của bạn.
    Thứ hai, vì thương bạn và lo cho tương lai của bạn nên Người ấy mới khuyên bạn "nên đi". Tôi thiết nghĩ ai trong hoàn cảnh của Người ấy, nếu thực sự yêu thương bạn, cũng đều khuyên bạn thế thôi. Người ta đôi khi không thể ích kỷ được. Người ấy cũng thế, giấu đi nỗi niềm và ước vọng riêng để mong được thấy bạn hạnh phúc. Nếu là tôi, tôi sẽ thương Người ấy nhiều lắm, chẳng thể dứt lòng mà bước đi được. Tôi sẽ ở lại bên Người ấy để nuôi một hy vọng mong manh rằng tình cảm chân thành của tôi sẽ khiến người ấy lạc quan hơn; và vì thế có thể sẽ có một phép màu nhiệm nào đó biến 50% "thất bại" kia thành 50% "thành công".
    Thứ ba, giả sử phép màu nhiệm trên xảy ra, bạn có chấp nhận nổi "sự hy sinh quá lớn" mà bạn nói tới hay không? Tổ ấm của bạn sẽ thiếu vắng hoàn toàn tiếng khóc-cười trẻ thơ. Đúng là một sự hy sinh quá lớn, trong khi đó lại là niềm khao khát mãnh liệt nhất của bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian này. Tôi cũng có niềm khao khát giống bạn vậy. Nhưng nếu là tôi, tôi vẫn sẽ không rời xa Người ấy. Tình yêu kỳ diệu lắm bạn ạ. Được hy sinh cho người mình yêu thương cũng là một hạnh phúc lớn. Dễ có mấy ai tìm được một Tình yêu đích thực đâu bạn. Hãy nghĩ cho Người ấy nhiều hơn, bạn sẽ thấy "sự hy sinh" của bạn nhẹ nhàng hơn.
    Và cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi "Tôi phải làm gì đây?" của bạn, bạn hãy thành thực trả lời câu hỏi này của tôi. Bạn đã thực sự nghĩ cho anh ấy chưa? Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của Người ấy, bạn sẽ nghĩ gì, cần gì, mong muốn điều gì? Hiểu Người ấy hơn, bạn sẽ tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tôi thấy những gì bạn nói đều chỉ là những suy nghĩ cho bản thân bạn mà bạn chưa nghĩ cho Người ấy (nếu tôi nói điều này làm bạn buồn thì mong bạn thông cảm, tôi hay nói thẳng điều tôi nghĩ).
    Theo như những gì tôi cảm nhận, hai bạn tuy "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì tình cảm của bạn dành cho Người ấy cũng khá sâu nặng. Bạn sẽ thể hiện tình cảm đó của mình như thế nào? Bạn có dám sống thực là mình không? Bạn có dám làm những điều mà bạn nghĩ và bạn muốn không?
    Vài lời chia sẻ, mong bạn sẽ có những quyết định sáng suốt!
    Được imissum sửa chữa / chuyển vào 02:48 ngày 29/05/2006
  10. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Khi ban hỏi câu này nghĩa là bạn đã rời khỏi người bạn của bạn rồi, đừng lưỡng lự nữa.(xin lỗi bạn vì tôi nói câu này).
    Thực tế cho thấy khi chưa có gì sâu sắc thì hãy cứ là một người bạn (nhưng đừng thương hại!vì điều này sẽ khiến bạn của bạn chết nhanh hơn nữa nếu biết được) và giúp đỡ như một người bạn thực sự ,như con người với con người là đủ và quí nhất.

Chia sẻ trang này