1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Chiến - Mường La ( 12-14/08 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi BCK, 04/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Tks hạt tiêu nhé, đi đâu lâu dữ vậy mà chả rủ rê anh là sao !

    cố gắng về sớm tham gia cho vui vầy, nếu ko có gì đột biến về quân số thì dự kiến khả năng c/trình sẽ có chút điều chỉnh, đậm chất dân quê lém :-bd

    Tầm giữa tháng 8/2007 a nhớ k nhầm thì cáp treo vẫn h/đ, vì có 1 số thành viên lên theo cáp treo tới động chính
  2. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Thế giờ còn buôn không anh? Em kiếm cái khỏe khỏe tí để lướt [:D]
  3. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngất ngây vịt cỏ Vân Đình

    [​IMG](TNTT>) Nằm trên con đường trẩy hội chùa Hương, thị trấn Vân Đình để lại vấn vương trong lòng du khách bởi hương... vịt cỏ nướng thơm lừng, phập phồng cánh mũi. Ai thử qua một lần là nhớ cả đời.

    Vịt cỏ Vân Đình là giống vịt được thả trên các đồng chiêm của huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Vào mùa mưa, nước ngập trắng đồng, hàng trăm chú vịt nhởn nhơ bơi lội, chạy đua với thời gian để lớn nhanh trước khi cánh đồng cạn nước. Không được vỗ béo bằng cám, bằng bột tăng trọng mà tự kiếm ăn từ những hạt lúa còn sót lại, từ những chú giun, dế béo tròn, hớp cái khí trời ***g lộng trên cánh đồng mênh mông nên giống vịt này lớn nhất cũng chỉ khoảng 1,2-1,3kg một con. Sống giữa thiên nhiên, lớn lên nhờ thiên nhiên, vị thơm ngon đặc biệt của vịt cỏ ruộng đồng chiêm trũng Ứng Hòa này không vùng nào sánh được.

    Vị ngon Khó cưỡng

    Vịt cỏ Vân Đình có sớ thịt mỏng, xương mềm và ngọt. Người sành ăn chỉ cần nhìn miếng thịt được chặt ra là đoán biết được ngay đây có phải là giống vịt cỏ Vân Đình chính hiệu hay không. Bước chân vào quán, thực khách có thể bị hoa mắt trước thực đơn phong phú toàn những món từ vịt cỏ: vịt nấu chao, vịt luộc, tiết canh vịt, vịt om sấu, vịt bọc đất, vịt hầm sấu, lẩu vịt…Thưởng thức được hết những món ăn đó, có lẽ cũng phải mất cả tuần. Cánh đàn ông đi ăn vịt cỏ thường ít khi bỏ qua món tiết canh vịt để “tráng miệng” trước khi thưởng thức những món khác.

    Đậm đà tiết canh

    Bát tiết nhỏ xíu được đánh thật khéo, không có mùi tanh mà chỉ thơm nhè nhẹ. Tiết được cắt vào bát nhỏ có sẵn chút nước mắm pha với nước, bỏ vài giọt huyết đầu và cuối, chỉ lấy phần huyết đỏ hồng. Bộ lòng vịt luộc chín, thịt lườn vịt thái hạt lựu, lạc rang giã giập, sụn lườn và cổ băm thật nhuyễn… tất cả bày vào đĩa sâu lòng. Bát tiết canh đã hãm cho khỏi đông được trút vào tô nước xáo vịt, nhẹ nhàng trộn thật đều rồi đổ ra đĩa đã bày sẵn lòng vịt.

    Quan trọng nhất chính là khâu trộn tiết, không được chậm quá cũng không nhanh quá. Bởi lúc này tiết vịt đang dần dần đông cứng lại, nếu không khéo có thể làm tiết đông đặc lại khi chưa kịp trút ra đĩa.

    Chế biến tiết canh vịt đã khó, thưởng thức nó cũng phải đúng cách. Bát tiết nhỏ xíu thôi, nhưng đừng vội vàng xúc hẳn một thìa to. Hãy từ tốn rưới lên bề mặt đỏ tươi ấy một chút nước chấm, vắt vài giọt chanh cốm, vài lát ớt đỏ, ngắt thêm dăm cọng ngò gai, húng Láng, tuyệt nhất là có thêm chiếc bánh tráng giòn tan. Xắn một miếng nhỏ có đầy đủ rau thơm, lòng mề… nhai chầm chậm để cảm thấy cái “sần sật” của sụn, bùi bùi của lạc rang, ngọt dịu của tiết, chút chua cay đưa đẩy cùng vị thơm thanh của rau sống non mơn mởn. Thưởng thức tiết canh lần đầu nhiều người còn e dè, nhưng qua nhiều lần có lẽ sẽ đâm nghiện.

    Vịt nướng danh bất hư truyền

    Ăn vịt cỏ Vân Đình mà chưa nếm thử món vịt nướng quả là thiếu sót. Vịt nướng hấp dẫn người ta trước tiên ở cái mùi thơm nức mũi, rồi đến cái sắc ươm vàng óng ả trên từng miếng thịt đều tăm tắp. Vịt được xếp từng nửa con một trên vỉ nướng, xoay đều trên bếp than đỏ rực. Xoay đến đâu, vỉ thịt óng vàng đến đó, khói um thơm phức một góc đường. Đĩa thịt nướng được mang ra cho khách vẫn còn vấn vít cái khói thơm của bếp than hồng. Lớp da vịt ngả màu vàng hơi cháy sém, sớ thịt bên trong hồng nâu hấp dẫn. Cắn vào lớp da dai dai giòn giòn được tẩm ướp thật khéo đã thấy ngất ngây với vị mặn ngọt thật khó tả, rồi đến lớp thịt thơm mềm ngọt đậm đà.

    Song tất cả cái ngon đó sẽ giảm bớt đi một nửa nếu không được nhón vào một bát nước chấm nhỏ vàng sánh, ngọt lừ. Thưởng thức vịt cỏ Vân Đình chẳng mấy ai bỏ xương, cắn một miếng vịt vàng ruộm, nhai trọn cả phần xương mềm ngọt giòn rụm để cảm thấy cái ngọt đậm đà từ bên trong. Và khi nhẩn nha vịt cỏ Vân Đình không thể thiếu vài ly nếp cái hoa vàng cay nồng.

    Nếu muốn ngồi lai rai lâu lâu một chút trong những ngày trời lành lạnh, bạn đã có món lẩu vịt nóng hổi. Nồi lẩu vịt om măng tỏa khói như ướp thêm gia vị cho câu chuyện của thực khách thêm đậm đà.

    Mỗi miếng ăn được gắp với rau nhúng tái xanh, một chút nước dùng còn vương xâm xấp, một miếng măng muối chua chua ngọt ngọt, tất cả quyện lại thành sức hút vô hình. Chất ngòn ngọt của rau tái, chua dịu của măng, đậm đà của thịt càng góp phần tăng thêm khoái khẩu.

    Tịnh Tâm

    http://www.baomoi.com
  4. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    ôi đông vui quá!tôi vẫn đi bản giốc cuối tháng hẹn gặp ở cung khác vậy chuyến này mà có hattieu2002 là sôi động đấy hehe
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    có bao nhiêu đi bớ nhiêu, cỡ đủ 2 đò chụp choẹt chíu nhau là vừa ~:>

    dự kiến cuối tuần này ọp ẹp trù bị vụ này, ông rảnh thì tụ tập tí nhé [r2)]
  6. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Có phải ý anh nói e tưng tửng ko?
    @ BCK: bác thì chắc đi nát cả cái VN ra rồi ấy chứ ^:)^ , e thì đâu có dám rủ rê chỉ có em thi thoảng mới đi lâu lâu mới đú [:P] Hà Giang, Apachai bla bla đã đi đâu đâu ợ
  7. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    ý của anh là ông khoa mà ...lừa được em tham gia cùng thì sẽ rất vui vì có người khuấy động tinh thần cho cả đoàn hehe
  8. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    anh đã đi đc mấy nơi VN mình đâu. 1 số nơi chưa máu, chưa đến như: Đà Lạt, Đăck Lăck, cực Đông - Tây - Nam, Côn Đảo, Phú Quốc, Lý Sơn, Tây Nguyên, Hội An, Cù Lao, Mũi Né, tây Nghệ, Trường Sơn, Điện biên, 3 Bể, bản Giốc - Pắc Bó, Mẫu Sơn, Trà Cổ, Trà Vinh, Tiền - Hậu Giang, Bến Tre, bến Nhà Rồng... :mad:
  9. BCK

    BCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ông nhầm tai hại rồi đấy, tôi tổ chức đi chơi tùy từng nơi từng lúc. như tiêu đề topic, chuyến đi này ko lấy cái càng đông càng vui nhộn nhĩ đâu. Hiện giờ cỡ trên 10 thành viên đăng ký gia nhập nhóm rồi.

    bữa nào tự phê, kiểm điểm nghiêm túc bữa beer chó chặt đê, chẹp !

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    À, hỏi dùm tôi tống nhanh mớ sim chưa ?

    Cái ổ cứng tôi định đưa ông nó đang ngắc ngứ rồi ~X
  10. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    =)) giồi ơi, giờ này sao có người vẫn còn ngây thơ như anh được nhẩy :)) chả bít chém gió là jè

Chia sẻ trang này