Hông biết jờ này anh ngủ chưa ta! Sài Gòn hôm nay mưa lớn lắm anh àh, đường xá cứ ngập hết lên, cũng hên là em chạy xe mà hok bị chết máy...hok thì dắt cũng phờ người. Hà Nội cũng mưa dữ lắm àh anh? Anh đi làm có ảnh hưởng gì hok? Chỗ anh ở có bị ngập hok? Rồi giờ để em kể anh nghe dụ thực tập của em ha. Công ty em thực tập là công ty kinh doanh game online áh (VDC-Net2E), tổng công ty thì ở Hanoi, còn trong này chỉ là chi nhánh thôi. 7 tuần thực tập cũng tàm tạm, cũng học hỏi được nhiều. Tháng em vô thực tập, ngta có nhiều chương trình nhằm quảng bá game của họ, cho nên em cũng được cho đi theo công tác ké..hihi.. Kì em đi làm chương trình ở Vũng Tàu em có nói anh áh. Ngta giao việc cho em, đi in cái này cái kia, rồi mua lặt vặt linh tinh. Mà em có biết đường ở VT đâu. Rồi em mua bản đồ, đeo ba lô, đi lòng vòng kím chỗ, wắt xe ôm đi....người ta tưởng việt kiều dề chơi..hahha. Chỗ nào xa em đi xe ôm, hok thì em đi bộ, đi tới đi lui ở đó 2 ngày riết em cũng rành đường chút xíu, ít nhất là từ khách sạn đi bộ ra biển...haha. Em chưa bao giờ đc ngắm mặt trời mọc, nên hôm ra VT em nói là phải dậy sớm ngắm cho đc, ai dè 5h em dậy, em sàng sê 1 hồi, ra biển tới 5h30....mặt trời lên mất tiêu òi...haha...em tự an ủi mình, thoy chắc còn dịp khác mà.hihi. Mà sáng một mình em đi ra biển, nghe mùi mằn mặn của gió biển cũng thanh thản lắm anh àh. Người dân ở đây, con nít tới người già ai cũng tập thể dục buổi sáng, đi bộ lòng vòng, nói chuyện rôm rả...Tự nhiên em thấy bình yên đến lạ...Sau khi đi về, thì mấy anh chị trong công ty cũng nói chuyện với em cởi mở hơn, thân thiết hơn. Rồi mới hôm t7 tuần rồi, lại có chương trình thi đấu caro online cho tui học sinh cấp 2, cấp 3, cty em phối hợp với tòa soạn báo Mực Tím tổ chức. Em cũng được phụ, mừng gê...haha. Mà cũng hên, việc thì nhiều mà người thì thiếu, thành ra em tha hồ mà phụ. Em phụ chuyển máy vi tính lên lầu nè, treo banner nè, cắt kẽm nè... Àh, vì phải chơi online nên phải có khâu nối dây mạng nữa đó. Em ngồi em cắt dây điện cho mấy anh đó nối đầu mạng dô, em cắt lẹ đến nỗi hổng ai tin em biết cắt và cắt lẹ vậy...haha..tại hồi lớp 9 em có học thi lấy bằng nghề để thi tốt nghiệp á, em học nghề điện...may mà có dịp lấy ra xài..hihi.. Àh, khoe anh nữa nè, em biết đấu đầu dây mạng đó nha, được ngta chỉ xếp màu dây điện theo thứ tự nào để bấm đầu dây mạng vô...hihi..Em thấy cũng thú vị. Với lại, ngồi coi mấy đứa lớp 5 tới lớp 9 thi đấu caro cũng mắc cười lắm anh. Tụi nó đánh cũng tính toán nước đi jì tùm lum, mà nhìn mấy em lớp 8,9 em thấy nhỏ xíu mà cũng ra vẻ ta đây người lớn rồi nha...em nhớ lại mình hình như hồi đó cũng dzậy...hihi...đúng là con nít anh nhỉ? Đọc tới đây, em nghĩ chắc thế nào anh cũng nói "em cũng vẫn là con nít mà Hiếu"..kaka. Có đứa hình như lớp 5, nó gọi em bằng "cô"..hahaha...rồi em xưng con ngọt xớt.. "ờ, con tên gì?"..haha..thấy cũng ngồ ngộ, mắc cười. Thực tập cũng vui, em cũng biết được cái mình học so với thực tế nó khác xa thế nào? Mà dô cty này, chuyên làm về tổ chức sự kiện nhưng về game, em muốn tìm hiểu về tổ chức sự kiện cũng lâu rồi mà chưa có dịp chạm thực tế, nên cũng hên. Với lại, em biết được bộ phận kinh doanh và marketing trg cty hok có hạp với phòng kế toán...haha..tại vì kế toán muốn thu vô chứ hok muốn chi ra. Em thấy mỗi lần phòng marketing đưa tờ trình về chi phí tổ chức sự kiện nào đó, cũng bị mấy chị phòng kế toán kêu cắt giảm tùm lum, nói sao mắc quá, hết cái này tới cái kia...cãi qua cãi lại um xùm...mấy anh chị phòng marketing nói hok ấy mai mốt phòng kế toán tự làm công tác marketing luôn cho rồi, tự lên kế hoạch, tự chạy chương trình luôn cho lành...kaka. À, em cũng đc ngta chỉ cách sử dụng máy photo, máy in...hihi...thấy cũng hay hay...(dám anh nói là có gì đâu lắm àh) Còn nữa, mỗi sáng em vô hay chiều em về, em hay chào bác bảo vệ, bác hay chọc em lắm. Tự nhiên lâu lâu sáng vô, hỏi em cần gặp ai, có chuyện gì, trong khi đó em thực tập cũng mấy tuần rồi đó nha...haha..rồi mỗi lần tới giờ ăn trưa, bác cũng hay đi ngang phòng marketing em thực tập rủ đi lên căntin em cơm...cũng vui anh à! Bác đócũng người hanội mà ở quận Gia Lâm thì phải. Hôm bữa có dịp ngồi nói chuyện với bác đó, cũng vui lắm anh àh. Bác ấy hỏi em đã bao giờ ra hanoi chưa?Em nói dạ chưa, rồi bác đó nói "ối jời ơi, ở Việt Nam mà hok bít thủ đô mình ra sao àh, khi nào có dịp nên ra đi cho biết hà nội đẹp như thế nào"...em cười hìhì...tự nhiên lúc đó em "nhớ Hà nội"... Kể chuyện lăng tăng anh nghe, em hi vọng anh đọc xong anh cười nhiều nhiều hơn mọi khi chút xíu, giảm bớt căng thẳng chút xíu... À, vẫn là câu kết quen thuộc. Mong anh luôn bình an và hạnh phúc. Chấm hết email. Em Hiếu. (21/07/2009)
Thì mình là con giai mà. Ngọc Hiếu bi h đang du học bên Mỹ rùi 2 năm rùi. Cô bé này sống rất tc. Hix. Nhiều lúc nhớ em ấy wa'.