1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỌC HOA NHI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    NGỌC HOA NHI

    Ngày thứ 2 trôi qua khá nhẹ nhàng. Có lẽ ngày thoải mái dễ chịu nhất là ngày đầu tuần. Bởi vì, thường thì công ty họp giao ban và chuẩn bị công việc vào ngày này, và mọi hoạt động SXKD mới chuẩn bị đưa vào guồng quay cho một tuần mới. Tôi rất thích và bao giờ cũng tận hưởng những thời khắc êm đềm đó!
    Hôm qua em trai tôi gọi điện lên trên này, và mai cu cậu sẽ lên đây. Ở nhà mẹ tôi không biết có khỏe không? Nhớ lại ban chiều, cô bạn hỏi tôi về mẹ, lòng tôi day dứt một nỗi không yên!
    Bây giờ, mọi thứ vẫn còn nhiều quá. Thỉnh thoảng khi nào bận bịu, hoặc mệt mỏi tôi lại gọi điện cho cô bạn Như Ngọc của mình. Cô bạn mới quen hơn một năm nay nhưng 2 người chơi khá hợp nhau. Cả 2 lại suýt soát tuổi nhau nên cũng dễ chia sẻ. Lúc nào tôi buồn bạn ấy đều an ủi, động viên và cũng như vậy cô ấy cũng gọi điện nhờ tôi tư vấn. À, mà hơn một tháng rồi chúng tôi cũng chưa gặp nhau. Bận quá thôi!
    Vừa rồi mới gọi điện cho em Ngọc, chị Lan đã lên rồi. Thế mà 2 chị em lại cãi nhau vì những chuyện không đâu cả. Nghe tiếng Ngọc trong lòng cảm thấy thân thương dễ chịu quá. Dường như, đối với tôi em ấy là một phần máu thịt của mình.
    Nhắc về trách nhiệm, tôi phải sống trách nhiệm hơn nữa. Đã nhiều tuổi rồi còn gì. Vậy mà vẫn bấp bênh mãi. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn.


    Text
  2. thang_be_con_di_lon_ton

    thang_be_con_di_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    có vẻ cuộc sống mệt mỏi nhỉ, em cung cảm thấy vậy, chúc anh( chị ) làm được điều mình mong muốn, đọc qua thấy anh( chị ) sống rất trách nhiệm roài đó chứ !

Chia sẻ trang này