1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Khuê "làm" thơ: Một câu chuyện về đạo đức ca sĩ trẻ!!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi vietfonevn, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ehehe đọc mấy cái bài bào mà tui chỉ thấy đáng nhếch mép một cái chứ có gì phải suy ra bản chất này, bản chất nọ tùm lum vậy trời! Mấy cái chuyện đạo nhạc, đạo thơ, đạo tác phẩm nghệ thuật, đạo tùm lum xảy ra thường ngày như cơm bữa í mà.
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhỏ nhẹ tình xuân, em thích mưa phùn bay bay bay bay, Hồ Tây.
    hè hè, đúng là vừa ăn cắp vừa la làng vừa ko biết nhận lỗi. 3 cái khuyết to tướng thế này các fan bênh kiểu gì cũng vô ích thôi. Đồng ý với bẹn Đờ La Phe re , kiểu gì chả có mấy bài "vượt cạn" để tâng bốc. nói chung là ... Nhạt !
  3. MIC_21

    MIC_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ đáng nhếch cái mép lên 1 cái thôi. Chuyện bát nháo thời buổi này ở VN ta thì đâu chả có, ngành nào chả có, cấp nào chả có... Việc ta ta cứ làm, khà khà...

Chia sẻ trang này