1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Khuê - Tự tin là chìa khoá cuối cùng cho sự thành công tột đỉnh

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi xuanhoi2000, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Khuê - Tự tin là chìa khoá cuối cùng cho sự thành công tột đỉnh

    Sau 5 tuần thi hết sức thành công ở vòng 1, 7 ca sĩ suất sắc nhất của Sao mai điểm hẹn (SMĐH) bắt đầu bước vào vòng hai. Đêm diễn đầu tiên của vòng 2 diễn ra trong sự chờ đợi của khán giả yêu nhạc của cả nước và hơn ai hết là sự chờ đợi của các ca sĩ.
    Sự đánh giá chung của Hội đồng nghệ thuật cũng như khán giả đó là sự cố gắng nỗ lực hết mình cho nghệ thuật cũng như sự tiến bộ trong mỗi đêm diễn của các ca sĩ. Đối với cá nhân tôi, trong sự yêu quý các ca sĩ tôi dành hết tình cảm của mình cho Ngọc Khuê ?" Cô gái bản lĩnh đầy cá tính đã phải chịu rất nhiều áp lực để giữ một phong cách rất riêng của mình ?" Phong ?" cách - Ngọc ?" Khuê.
    Ngày 15/8/2004, tôi nín thở chờ và nghe Khuê hát. Tôi nhìn thấy khán giả cũng như tôi, cũng đang nín thở và kìm cho tìm mình đừng đập to quá. Có lẽ mọi người sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôicũng có thể làm cho Ngọc Khuê của chúng ta mất bình tĩnh. Lúc đó tôi nhìn thấy Khuê run lên khi trả lời Anh Tuấn và có lẽ Khuê đang cố gắng lắm để có thể nói chính xác những từ mà em muốn nói. Tôi nhìn thấy nét căng thẳng trên khuôn mặt Khuê, sự mất bình tĩnh trong ca từ của Khuê. Có lẽ vì thế chăng mà hôm đó Khuê đã không biểu diễn hết phong độ của mình.
    Tôi biết Khuê không dừng lại ở như vậy. Tôi biết Khuê có thể biểu diễn hay hơn thế rất nhiều. Khuê đã có tất cả: Một sự lựa chọn dũng cảm và đúng đắn cho con đường nghệ thuật, một phong cách riêng không vay mượn của ai và hơn tất cả đó là một giọng ca tuyệt vời. Tôi mong rằng Ngọc Khuê hãy tin vào chính mình, hãy phát huy hết thế mạnh của mình. Chìa khoá cuối cùng của Khuê chỉ còn là sự tự tin. Và tôi biết Khuê sẽ tự tin vượt qua tất cả mang lại vinh quang cho mình và niềm tự hào cho những người như tôi đang ngày đêm yêu quý và cổ vũ cho Khuê.
    Và các bạn hãy nhớ viết để động viên Ngọc Khuê yêu quý của chúng ta tự tin thực hiện phần thi của mình trong các tuần tiếp theo và đừng quyên bình chọn cho Khuê nhé
  2. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    khá cái nỗi gì?
    cô nàng này nhí nhảnh con cá cảnh nhưng có nhiều khi ko thích hợp. hơn nhau ở chỗ cô ta có cái mác morning star năm ngoái chứ tôi chả ấn tượng gì với cô ta hết.
    công nhận giọng hát lả lơi ( tôi ko có ý chê đâu đấy) của cô ta chỉ hợp với mấy bài tương tự như :bên bờ ao nhà mình còn thì cô ta ko có khả năng chơi đẹp được các thể loại khác.
    biết rằng mỗi người mạnh một thể loại nhưng cô ta chả nổi bật gì những vòng tiếp theo cả.
    xin hết.
  3. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cô đó hát hay như mấy bé mẫu giáo vậy , chả hiểu cái gì ...........
  4. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Khuê à, tôi thích Ngọc Khuê ! Phải nói rằng sau khi nghe album Bên bờ ao nhà mình xong, tôi thích nghe Ngọc Khuê hát luôn. Mỗi người một sở thích. Tôi thích thể loại nhạc của Ngọc Đại với Trần Thu Hà trong Nhật Thực. Vì thế một Lê Minh Sơn với những ca khúc cũng ma quái, liêu trai và dệt tầm gai không kém như Chạy trốn, Trăng khát .. làm tôi rất thích. Một thể loại nhạc mới sẽ không khỏi mang đến những cái lạ. Không quen thì chưa thấy hay. Cũng tuỳ từng tạng người nghe nữa. Tôi thích cái lạ của Lê Minh Sơn. Bên bờ ao nhà mình cũng lạ. Nhưng nó trong sáng hơn Nhật Thực, cái lạ của sự đỏng đảnh pha lẫn một chút mộc mạc của miền quê: bờ ao, con chuồn chuồn, khói bếp, cặp ba lá, cành tre và những trò chơi ú tìm... Cái lạ là ở chỗ Khuê đã hát với một thể loại nhạc hát nói rất khó hát. Người bình thường hát thì buồn cười lắm. Nhật Thực tôi nghe hay nhưng sởn hết cả gai ốc, cái lạnh của sự lan truyền từ Ngọc Đại, Vi Thuỳ Linh rồi Trần Thu Ha, tất cả đều nghi ngại, đều đốt lên thành lửa ném lên trời.. Với Khuê, những ca khúc như Cặp ba lá, Chuồn chuồn ớt, Bên bờ ao nhà mình dường như sáng tác để dành riêng cho Khuê vậy. Ý của tôi là không phải ca sĩ khác không có khả năng hát những bài hát đó. Chỉ là cảm nhận của riêng tôi. Lê Minh Sơn- Ngọc Khuê- Cặp ba lá.. là một sự kết hợp tuyệt vời. Tôi đã nghe Thanh Lam hát Người ở người về. Phải nói là Lam hát không chê vào đâu được. Lam là ca sĩ đã thành danh. Nhưng nghe Khuê hát với phong cách hát nói thì mới thấy mỗi người một vẻ. Giọng hát đã quan trọng. Lựa chọn bài hát, phong cách hát phù hợp với chất giọng cũng là một trong những yếu tố tạo nên thành công. Tôi không vì yêu thích Ngọc Khuê mà quên mất vị trí của cô ở thời điểm hiện tại. Không vì thích Khuê mà khen Khuê hết lời. Bởi cũng như tôi đã nói. Mỗi người một vẻ. Cũng như cách lựa chọn bạn trong cuộc sống của mỗi người mà thôi. Tôi thích Khuê điều đó không có nghĩa Khuê là thần tượng của tôi. Chỉ đơn giản là thích nghe Khuê hát mà thôi. Thích giọng hát của Khuê và thích con người của Khuê là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nhiều ca sĩ tôi thích nghe họ hát nhưng tôi không thích họ ( con người của họ). Tôi chỉ yêu quý ai đó khi tôi biết họ thực sự là ai, và họ thế nào đối với tôi. Họ có tốt, có hay mà chẳng liên quan đến tôi thì tôi cũng không có thời gian để tốt với họ. Tôi còn nhiều việc phải quan tâm hơn.
    Trở lại với Khuê. Đây là cô ca sĩ tôi thích. Tôi đã ủng hộ Khuê ngay từ đầu mặc dù thằng bạn tôi phản đối ghê lắm. Nhưng rồi chính cậu này lại lên tiếng ủng hộ Khuê sau khi nghe Khuê hát. Bên cạnh Khuê, tôi cũng thích Tùng Dương, nhất là bài Chạy trốn. Chỉ đơn giản là nó hợp với tôi !
  5. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhắn bạn xuanhoi2000, Tự tin là chìa khoá cho sự thành công là đủ ý rồi !
    Vài lời mạn đàm, xin đừng suy xét !
  6. loithienthu

    loithienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn ruanrihui! Thích ai thì thích, đừng quên thích tớ nhá! haha
  7. chuonchuonot2000

    chuonchuonot2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bàn về phong cách Ngọc Khuê
    Tôi không hiểu sao lại có thể có người không thích phong cách của Ngọc Khuê???.Cũng có thể tại vì mỗi người mỗi tạng (như Ruanrihui viết) nên thích mỗi thể loại nhạc khác nhau chăng??? Tuy nhiên tôi vẫn không cho rẳng có thể không thích Ngọc Khuê được. Trong bài viết này, tôi chỉ xin bàn về Thể loại nhạc của NK, phong cách của NK.
    Như đồng chí xuanhoi2000 đã nói, NK đã dũng cảm lựa chọn một thể loại, một phong cách phù hợp với mình và dũng cảm để bảo vệ nó. Đó chính là thể loại Dân gian hiện đại với một phong cách rất ?othị mầu?, một phong cách ?ođiên? như một số người nói.
    Tại sao tôi lại bảo là ?odũng cảm?. NK dũng cảm là vì Khuê đã có sự bứt phá trong phong cách không đi theo lối mòn của một số ca sĩ trẻ (tôi nói là ca sĩ trẻ) không dám khẳng định mình, không có thế mạnh và sự chuyên nghiệp, chỉ nhăm nhăm vào hát mấy bài dễ nghe dễ hát dễ quên (hoặc nhanh hơn là chôm mấy bài nhạc tầu với phần nhạc dịu dàng, dễ chịu). Chính vì sự bứt phá ấy mà N K đã thành công trong giải SM lần trước và được nhiều khán giả yêu mến. Vẫn biết rằng cái thể loại nhạc Lê Minh Sơn - một trong các thể loại ?oliêu trai?, ấn tượng nhưng khó nghe, khó hát và khó chấp nhận ấy chẳng phải ai cũng hát được (May ra có Hà Trần, Thanh Lam và trừ NK ra thì bây giờ có Tùng Dương đang tập toẹ) Thế mà NK lại ?ođâm đầu? vào. Không những thế lại còn tạo cho nó một dáng vẻ mới, không phải là liêu trai mà mang đầy tính ngây ngô, chất phác như ông bà ta ngày xưa vậy. Thế mới biết NK đã phải cố gắng ghê gớm lắm, đã phải chịu nhiều sức nặng lắm.
    Tại sao tôi lại bảo rằng NK bảo vệ phong cách ấy, thể loại ấy??? Trong khi nhiều người thì rên lên rằng ?oNgọc Khuê ơi là NK, sao cả 4 đêm diễn em cứ diễn đi diễn lại mấy cái bài cũ rích ấy với phong cách cũ rích ấy? THì tôi lại cho rằng như thế không có gì là bất hợp lý. Vẫn biết cuộc thi yêu cầu phải thể hiện vời các phong cách khác nhau (Rock, Pop, R&B?) nhưng Tôi cho rằng một ca sĩ chuyên nghiệp không phải là một ca sĩ hát hay ở tất cả các thể loại, hoặc giả hát ở một thể loại đã cũ mèm. (Hay chuyên nghiệp là vừa hát rock vùa hát pop, cũng giống như vừa đánh trống vừa đánh đàn) (tôi sẽ bàn về vấn đề này trong một bài khác) Một ca sĩ chuyên nghiệp là một ca sĩ biết tìm ra cho mình một phong cách riêng, một ấn tượng riêng và sau đó là trung thành với phong cách ấy (Như chị Lam có nói ?otôi khổ công lắm mới tạo được một cái riêng trong lòng khán giả, tại sao các bạn lại cứ mong chờ một sự thay đổi ở tôi?) (thử tưởng tượng bây giờ TL hát như Mỹ Tâm thì sao nhỉ) Và do đó tôi cho rằng NK như vậy là hết sức sáng suốt. Sáng suốt trong bảo vệ một hình tượng của mình, một hình tượng lâu dài trong khán giả.
    Và tại sao tôi lại yêu mến phong cách của NK???? từ trước tôi vẫn yêu Mỹ Linh, Thanh Lam, (và còn cả Thu Phương nữa nhưng tiếc thay TP lại đi mất rồi) bởi ML và TL đều rất dũng cảm, không đi theo một lối mòn, tự tìm ra cho mình một phong cách mới, không chỉ phù hợp mà còn mới lạ, tạo sự đa dạng, phong phú trong đời sống âm nhạc nước nhà, mặc dù tôi biết rằng có nhiều người không thể nghe (không đủ trình độ để nghe) họ hát và nhanh chóng chê bai này nọ. Bây giờ với NK cũng vậy, tôi yêu cái phong cách ấy, (tôi cảm giác như Khuê là một cô em gái đỏng đảnh dễ thương của tôi vậy) trong đó có một phần nhiệt tình của tôi cổ vũ cho các ca sĩ trẻ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu thể loại mới và trung thành bảo vệ, phát triển nó.
    Và dù chặng đường còn gian nan, tôi vẫn mong Ngọc Khuê tự tin hát hết khả năng mình để phục vụ khán giả, để ngày càng có nhiều người yêu mến em hơn, như tôi, xuanhoi2000, ruanrihui và nhiều nhiều nhiều người khác.
  8. Sinhvien_Yetkieu_

    Sinhvien_Yetkieu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    E thấy chị Ngọc Khuê hát hay đấy chứ các bác ! Trong những người hát ! E chỉ thích nghe mỗi chị Ngọc Khuê hat thôi à ! Một style riêng <~~~~~~~~~ Chị í bảo ! mà công nhận chị ấy đã tạo một phong cách chả giống ai ! he he
  9. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To chuonchuonot2000: Trong bài của bạn có một vài điều bất cập do bạn hơi thiên vị Khuê. Thời gian có hạn, tôi chỉ đề cập đến một vài điểm dưới đây:
    - Trong cuộc sống sự khác nhau giữa mỗi cá nhân là một điều cực kỳ dễ hiểu. Nếu như nó không dễ hiểu thì bạn hãy chấp nhận nó là dễ hiểu để dễ sống hơn. Tạng người, sở thích cũng vậy, đều có thể khác nhau. Bạn thích Khuê, thấy Khuê hát hay không có nghĩa rằng người khác cũng thấy như vậy. Người ta nghĩ Khuê không hát hay đi nữa, cũng có thể hiểu được. Khi mình tôn trọng sở thích của người khác thì người khác cũng như vậy đối với mình, thậm chí còn đồng tình và chia sẻ sở thích của nhau. Mình có sở thích của riêng mình đương nhiên người khác cũng có. Vậy thì khi người khác nói không thích Lam, Linh hay Phương thì bạn cũng đừng vì thế mà cao trào. Đó là một điều cực kì dễ hiểu. Hơn nữa họ không thích chưa hẳn là họ đã ghét.
    - Bạn nói Tùng Dương mới tập toẹ hát thể loại nhạc này? Mời bạn hãy nghe Album Chạy trốn của Tùng Dương rồi mình bàn tiếp. Khuê và Dương chưa chắc ai đã hơn ai đâu. Về phần dũng cảm, lạ.. như bạn nói không phải chỉ có mỗi Khuê có thôi đâu. Ít ra, ở giải Sao Mai này, tôi đánh giá Dương không thua kém gì Khuê đâu. Tôi còn dự đoán rằng kết thúc giải SMDH, Dương sẽ đứng trên Khuê một bậc. Chạy trốn, Lửa mắt em, Trăng khát.. đều là cái hoang dại của Lê Minh Sơn thôi.. Nghe nói Dương là con nhà nòi, con của nghệ sĩ Thanh Hoa? Thông tin này tôi không sure lắm, các bạn check lại giùm tôi.
  10. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    To chuonchuonot2000, ( tiếp )
    - Trong bài của bạn có viết " Không những thế lại còn tạo cho nó một dáng vẻ mới, không phải là liêu trai mà mang đầy tính ngây ngô, chất phác như ông bà ta ngày xưa vậy. Thế mới biết NK đã phải cố gắng ghê gớm lắm, đã phải chịu nhiều sức nặng lắm". Phải chịu sức nặng thì có nhưng tạo một dáng vẻ mới thì chắc là phải bàn lại. Vì bản chất những bài hát đó không hề mang tính chất liêu trai- ma quái, Hồ Xuân Hương.. mà mang những chất liệu mộc của làng quê như bờ ao, con chuồn chuồn, cành tre.. ý tứ trong sáng thì làm sao mà liêu trai được. Cho nên Khuê hát không mang dáng vẻ liêu trai của Hà Trần trong Nhật thực không có gì là dáng vẻ mới cả. Mà đã đỏng đảnh thì khó chất phác lắm, nhất là lại chất phác như ông bà ta ngày xưa. Chất dân gian hiện đại làm sao lại giống ngày xưa được. Những cặp mắt nhìn em, cái nhìn muốn làm quen.. hiện đại lắm.
    - "Và do đó tôi cho rằng NK như vậy là hết sức sáng suốt. Sáng suốt trong bảo vệ một hình tượng của mình, một hình tượng lâu dài trong khán giả". Maybe. Hoặc là Khuê thấy rằng với phong cách đó Khuê hát sẽ hay hơn. Và Khuê muốn chiếm lấy ưu thế, sở trường của mình. Như vậy là khôn ngoan. Chứ "hết sức sáng suốt" thì hơi quá. Khuê chưa phải là một hình tượng lâu dài gì trong khán giả mà để bảo vệ hình tượng cả. Maybe cô đang thử sức với khả năng thể hiện ca khúc với một phong cách mới, lạ phù hợp với chất giọng của mình để dần chiếm lĩnh "thị phần" người nghe.
    Hihi, vài lời nhận xét, tuỳ lòng người hiểu.

Chia sẻ trang này