1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Khuê - Tự tin là chìa khoá cuối cùng cho sự thành công tột đỉnh

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi xuanhoi2000, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ruanrihui à, bài viết của cậu rất có sức thuyết phục.
    Được lắm. Vote cho cậu 5 *.
  2. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cho phép em được tham gia đàm đạo với các anh các chị nhé, vì em cũng rất thích Ngọc Khuê cho dù đấy ko phải là ca sĩ mà em yêu thích nhất. Em đã từng biết đến NK trong giải Sao Mai 2003 và đã rất có ấn tượng đối với giọng hát được coi la "THị Mầu hiện đại" ấy. Nhưng đến Sao mai điểm hẹn lần này em mới thực sự yêu thích giọng hát cũng như tài năng của NK. Có rất nhiều người đã phê phán NK_ rằng một ca sĩ thì phải hát được nhiều thể loại. Nhưng em chưa thấy một ca sĩ nổi tiếng nào lại cò thể hát hay ở mọi thể loại. Điều quan trọng là mối người phải tìm cho mình một phong cách riêng, thực sự hợp với chất giọng của mình va Ngọc Khuê đã làm được điều đó. Ngọc Khuê đang dần dần xây dựng một hình ảnh riêng cho mình và em tin chắc rằng chị sẽ thành công với thể loại nhạc DÂN CA HIỆN ĐẠI này.
    Còn về cảm nhận đối với giọng hát của NK thì xin được thưa rằng: Em thích cái cách chị ấy hát mà như nói_ nó khiến người ta nghe ma ko thể ghét!
  3. chuonchuonot2000

    chuonchuonot2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    THân gửi em Clara
    Có vẻ như em đang thiên vị cho đồng chí ruarihui, anh thấy đồng chí này viết thì có vẻ hợp lý nhưng lại không hợp lý tẹo nào. (Đề nghị lần sau khi vote cho ai em nên cẩn thận. tôi đã định vote cho em nhưng thấy em lãng phí sao quá nên đành thôi vậy, để lần sau.) Vì những lý do sau đây:
    Thứ nhất đó là sự mâu thuẫn trong tư tưởng của đồng chí này cộng với sự hằn thù sâu sắc khi bị đụng một chút tới sở thích cá nhân. Anh không hề cố ý và đã vô tình đụng chạm đến Tùng Dương của đồng chí này nên đã làm cho đồngchí này tức máu lên, Rõ ràng trước đó đồng chí ruanrihui nói là rất thích NK ngay từ khi nghe ăn bum Bên bờ ao nhà mình, thích cái lạ, hay phong cách hay, hấp dẫn của cô ca sĩ này. Nhưng có lẽ đồng chí này thích Tùng Dương (Erônsờmít của Việt nam) hơn là thích cô ca sĩ đáng yêu này, cho nên vì lý do đó đã nhanh chóng trả đũa bằng cách soi mói ý từ của tôi hòng làm giảm bớt đi những ưu điểm của NK (làm cho tôi tức). và đã vô tình phủ nhận đi quan điểm của mình trong bài trước.
    THứ hai, có lẽ đồng chí ruanrihui này mắt cận kèm nhèm hay sao chứ hả, tôi có bảo NK hát cái thể loại Liêu trai liêu lọ gì đâu nhỉ, Tôi bảo rằng Nk hát thể loại LMS không phải mang tính liêu trai mà mà mang đầy tính ngây ngô, chất phác như ông bà ta ngày xưa vậy. Hay là tôi ngắn chữ quá, viết không minh bạch gây khó hiểu hoặc hiểu lầm chăng.
    Tạm thời có hai lý do như vậy mong em xem xét lại quyết định cho.
  4. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To chuonchuonot2000:
    -Có thiên vị hay không thì đợi clara81 lên tiếng cho khách quan. Mà bạn là nam hay nữ vậy. Thấy giới tính là nữ mà lại xưng anh với bạn clara8 ??
    -Về ý thứ nhất của bạn, tôi thấy bạn nên dùng những từ ngữ mang tính chất hoà nhã hơn nữa khi post bài tranh luận. Tôi chẳng việc gì phải hằn thù với ai cho mệt cái thân tôi. Tôi thích Khuê chứ có nói yêu Khuê đâu. Thích và yêu là hai khái niệm khác nhau. Yêu thì khó chia sẻ. Người ta khó yêu thực sự nhiều người cùng một lúc. Còn thích thì lại khác. Tôi thích Khuê không có nghĩa tôi chỉ được thích có mỗi Khuê. Mà tôi cũng không nói là thích Khuê nhất. Tôi nói về Dương một phần cũng là thấy bất bình cho Dương mà thôi. Tôi muốn sự công bằng cho Dương. Khi bạn thích Khuê không có nghĩa là những người khác đều không bằng Khuê ! Sở thích là một chuyện còn khi đánh giá thì phải khách quan.
    -Về ý thứ hai của bạn, tôi cũng không muốn nói nữa. Bạn nên xem lại ngữ pháp tiếng Việt của mình thôi. Chứ viết như thế thì ai mà có thể hiểu khác được !!
  5. chuonchuonot2000

    chuonchuonot2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    XIn post một bài từ một ý kiến của một khán giả, mong mọi người tham khảo và trả lời cho.
    Ngọc Khuê hãy hát như những gì mình đã thể hiện!
    14:14'' 19/08/2004 (GMT+7)
    Đầu tiên tôi xin phép được xưng "tôi" với tất cả mọi người ở đây, dù tôi biết có phần nào bất kính . Chỉ vì tôi mới 17 tuổi nên tôi làm thế để chị Ngọc Khuê, các bác ,các chú ... không nghĩ rằng mình đang xem một đứa trẻ con viết linh tinh bậy bạ. Tôi tin tôi đủ lớn để nói lên suy nghĩ của mình.
    1- Hà Trần. Đọc tất cả những bài viết về Ngọc Khuê, cả những bài phỏng vấn , những mẩu tự sự, cả những ý kiến của độc giả, tôi thấy có phần bức xúc. Hà Trần đã nói Ngọc Khuê được vào vòng 3 là do khán giả và ám chỉ sự ko công bằng, tôi thật sự ko hiểu nổi . Ko hiểu có phải vì Hà Trần là ca sĩ nổi tiếng quá ko mà lại nhìn hậu bối của mình 1 cách bất công và khắt khe như vậy. Hà Trần còn chê gì nữa ở một tài năng trẻ như Khuê Khuê ko chỉ có 1 giọng ca đặc biệt mà còn rất lôi cuốn, có 1 ngoại hình xinh xắn dễ thương, 1 niềm đam mê âm nhạc và trên hết là một cá tính mạnh mẽ muốn khẳng định mình trước làng nhạc trẻ đang hiện hữu sự tầm thường. Khuê đã đi con đường ko ai dám đi, chưa ai từng đi và cũng ko biết để thành công thì phải theo ai , học tập ai . Một tài năng trẻ đầy bản lĩnh như Khuê ko đáng phải nhận sự chê bai ko mang tính xây dựng như thế. Còn Hà Trần nói đến việc Khuê hát ko đa dạng , rằng ca sĩ phải đa năng, thì tôi cũng ko đồng tình. Hãy để Khuê tự tin bước theo con đường cô ấy chọn. Người ta sẽ nhớ đến Khuê như một cô gái trẻ bản lĩnh, hiện đại, hát hay; nhớ đến một phong cách dân ca hiện đại made in Ngọc Khuê chứ ko phải là Rock hay Hiphop .
    2- Sao Mai điểm hẹn : Vòng 3 qua đi , dù chưa có kết quả nhưng tôi đã thấy những lời khuyến khích động viên Khuê. Tôi đã nghe rất nhiều lần bài " Chuồn chuồn ớt " trong CD " Bên bờ ao nhà mình "và ngay khi nghe" Chuồn chuồn ớt " của vòng 3 , tôi thấy khác biệt thật rõ. Tính riêng giảm đi một nửa . Tôi biết Ngọc Khuê muốn đến gần khán giả hơn nhưng hãy đi bằng con đường của Khuê chứ đừng rụt rè như thế. Trong 2 đêm Rock và R&B, tôi thật sự thấy yêu giọng hát của Ngọc Khuê. "Giọt sương trên mí mắt " pha trộn giả thanh và giọng thật đã vượt qua hẳn cái bóng trữ tình khi Hồng Nhung thể hiện trước kia. Còn " Trái tim dại khờ", thú thật tôi đã nghe bằng nguồn vietnamnet ko biết bao nhiêu lần rồi. Tôi rất thích đoạn đk: "Làm sao em biết người ấy thầm có trái tim ko xa...."( chỉ tiếc là quá ngắn ) vì giọng Khuê lên nền hiphop hay quá. Đừng mặc cảm về thế mạnh hay ko , vì có rất nhiều người khuyên Khuê nên kết hợp giọng thật và giả thanh. Có lẽ họ cũng thích những bài hát như thế của Khuê. Cho nên Khuê hãy hát như thế nhé, hát giọng giả thanh (sở trường) thật "điên" và kết hợp với giọng thật truyền cảm. Tất cả đều dõi theo từng bước đi của Khuê. Nghệ thuật là đi sâu vào lòng độc giả, nếu có ai bảo là cách hát của Khuê ko ấn tượng, ko hay thì Khuê hãy tiếp thu theo một cách nào đó thôi, còn đâu hãy nghĩ rằng đó chỉ là một người. Ít nhất còn có hơn 36500 con người thấy Khuê hát thật tuyệt vời ...
    3. Nếu được nói một điều gì với Ngọc Khuê, tôi muốn nói Khuê hãy tin Sao Mai điểm hẹn đã ko phải vô cớ mà chọn con chuồn chuồn và "Bên bờ ao nhà mình" làm biểu tượng, ko phải vô cớ mà hơn 36500 khán giả đã bình chon cho Khuê. Cho nên hãy để cho những người như nhà thơ ĐTQ , tôi và tất cả những ai yêu mến Ngọc Khuê càng ngày càng cảm nhận được cái "điên" của Khuê , cái điên hiện đại và chuyên nghiệp .
    Ho ten: Hoàng Ngọc Mai
    Dia chi: 139 Hồng Mai - Hà Nội
    Email: suddenly_feel_yourstep@yahoo.com

  6. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời vì các bạn tham gia toppic của tôi thật sôi nổi. Và cũng thành thật xin lỗi vì hôm nay mới post bài được
    Nói về Ngọc Khuê. Ngày chủ nhật, tim tôi như ngừng đập, tôi nín thở nghe từng câu từng lời Khuê hát. Lúc đầu tôi lo sợ lắm, tôi lo rằng NK của chúng ta có thể lại mất bình tĩnh, Và tim tôi như bị bóp lại cho đến khi tôi nghe thấy mọi người vỗ tay tán thưởng Khuê. hạnh phúc ngập tràn. Ngọc Khuê đã biều diễn thành công đúng như khán giả và tôi mong đợi. Một sự tự tin tuyệt vời, một phong cách biểu diễn rất Ngọc Khuê khiến cho ai ai cũng yêu mến.
    Ngọc Khuê thân mến. hãy tiếp tục tự tin, em có biết không đã có thêm rất nhiều người yêu em và cổ vũ cho em. Tôi biết vậy, Chúc cho em luôn thành công
  7. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To chuonchuon ot:
    Mới đầu đọc bài viết bạn gửi cho tôi, thật sự tôi hơi giật mình. Không hiểu đồng chí này là ai mà xưng "anh" với mình ngọt thế. Hoá ra là người quen, thế mà bạn xưng "tôi và em" - nghe hoành tráng quá đấy!
    Nói thật nhé, tôi nghĩ việc tôi vote sao cho ai chắc không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của bạn chứ, tại sao bạn phải "mong em xem xét lại" nhỉ? Tôi không hiểu.
    Thứ hai, theo tôi được biết thì theo "luật" của TTVN không yêu cầu khi vote sao cho ai thì phải nói rõ nguyên nhân vì sao, tôi không hiểu tại sao bạn lại yêu cầu tôi làm điều đó?
    Nhưng mà thôi, nếu bạn thực sự muốn tôi "xem xét lại" thì tôi sẽ trả lời cho bạn sau nhé, sẽ sớm thôi, vì hôm nay tôi không có thời gian.
    Và cũng phải nói thêm rằng tôi rất cảm ơn bạn vì "đã định vote cho em, nhưng để lần sau vậy". Tôi không dám nhận đâu, vì tôi làm gì có post bài nào hay đâu để mà được nhận sao?
  8. clara81

    clara81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To chuonchuon ot: (tiếp)
    Tôi nghĩ mình không hề thiên vị ai cả, mà thực ra tôi cũng không hiểu bạn nói thiên vị ở đây nghĩa là thiên vị cái gì? Thực sự tôi thấy bài viết của Ruanrihui rất có sức thuyết phục, ít nhất là đối với tôi (bạn nhớ cho là tôi chỉ đề cập đến bài đầu tiên bàn về phong cách NK của Ruan thôi nhé, còn những bài khác là vấn đề giữa bạn và Ruan, tôi xin mạn phép không tham gia).
    Bạn biết ko, đối với tôi, nếu nói là thích NK hát thì ko phải, mà nói là ko thích thì cũng ko phải. Trong album cua NK tôi chỉ tâm đắc 2, 3 bài. Biết làm thế nào được, mỗi người một sở thích mà. Nhưng đúng là sau khi đọc bài của Ruan xong, cách hiểu của tôi về lối hát của NK rất khác. Bài viết của bạn, hay của xuanhoi2000 đều rất hay, nhưng các bạn mới chỉ nêu lên vấn đề thôi chứ chưa giải quyết được vấn đề (tôi nghĩ thế). Nhưng với Ruan, bạn ấy đã phân tích rất rõ ràng cái riêng của NK so với những ca sĩ khác. Tôi nghĩ điều này ko có gì phải bàn cãi nữa.
    Còn về vấn đề liên quan đến Tùng Dương thì đó là chuyện hiểu nhầm giữa 2 bạn chứ có liên quan gì đến tôi đâu.
    Tôi nghĩ có lẽ bạn thử đọc lại bài viết của Ruan xem, biết đâu bạn cũng nghĩ như tôi đấy, biết đâu sau khi xem xét lại bạn cũng vote cho cậu ấy 5* đấy!
    Mà đọc bài trả lời của bạn gửi cho ruanrihui, tôi thấy câu chữ của bạn có vẻ "ngôn ngữ đời thường" quá đấy. Mong bạn đừng giữ mãi phong cách ấy nhé.
    To ruanrihui:
    Sau khi nghiên cứu lại các bài viết về Ngọc Khuê, tôi vẫn thấy bài đầu tiên của cậu là hay nhất. Chúc mừng cậu - ruanrihui, tôi không nghĩ là mình đã quyết định sai! Mà này, xem ra cậu có vẻ cũng "hoang dại" lắm đấy. Chúng ta đã có một Lê Minh Sơn, một Tùng Dương, một Ngọc Khuê rồi, bây giờ có thêm một Ruanrihui nữa thì cũng chẳng sao, đúng không?
    À quên, có anh nào giải thích kĩ giùm em Liêu trai và Liêu mộc nghĩa là thế nào không ạ? Vì em thấy hai khái niệm này trong bài viết của Chuonchuon.ot và của Ruanrihui hình như hơi đánh nhau thì phải, không biết có đúng không?
  9. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tôi -một người còn chưa biết mặt Khuê, là bạn anh Sơn "cuội" chúc cho Khuê mọi điều tốt lành.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    nghe nói ngày xưa anh Sơn có nick là Sơnflamenco mà? sao đây cuĩng là minhfla...?

Chia sẻ trang này