1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Khuê - Tự tin là chìa khoá cuối cùng cho sự thành công tột đỉnh

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi xuanhoi2000, 16/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    chuonchuonot2000: Tôi bảo rằng Nk hát thể loại LMS không phải mang tính liêu trai mà mà mang đầy tính ngây ngô, chất phác như ông bà ta ngày xưa vậy.
    Hát nhạc bố Sơn phét ( biệt hiệu trên CĐNT Hà nội) mà liêu trai được chắc chỉ có mình đồng chí chuồn chuồn ớt này thôi. nhạc dân gian thành liêu trai với cả liêu gái , lắm nhọt . đọc bài viết của mấy chú thấy tâng em Khuê lên tận giời nhiều lúc thái quá, nào là nín thở với chả tim ngừng đập, nghe hợm đời lắm. xin lỗi chứ đọc cứ như là đc thuê viết ý . Tôi thấy bạn ruanrihui viết phân tích rất khách quan . có thể Khuê tuổi trẻ vâng còn rất trẻ nên khá hợp với phong cách nhí nhảnh em bé kiểu này, nhưng thử tưởng tượng tầm gần 30 tuổi mà hát cái kiểu này thì cứ gọi là... đấm vào tai. Trong Sao Mai lần này tôi thấy Khuê cũng bình thường thôi có chăng là cách hát khác người nên đc nhiều người chú ý , còn Tùng Dương thì quả thật là nổi bên cạnh đó Kasim Hoàng Vũ mới thực sự là điểm nóng.
    Chẳng ai bảo là Khuê hát không hay rất hay là đằng khác , tôi thật sự thích những đoạn cô em này hát giọng bình thường , nghe thật và êm chứ không phải tưởng như mình còn 12 13 tuổi để có cái giọng nhí nhảnh kiểu trẻ con, nghe kịch thế nào ấy.
  2. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ah, mình cũng chỉ đọc trên báo thôi.
  4. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hallo, mình ở xa không theo dõi SMDH ngày mai được, các bạn xem xong nhớ tường thuật cho mình với nhé. Vielen Dank các ấy !
  5. ruanrihui

    ruanrihui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bàn thêm một chút về chữ "liêu trai":
    Chào các bạn. Tôi thấy nhiều bài viết đã dùng chữ liêu trai nhưng hình như mỗi người một cách hiểu không thống nhất. Từ trước đến nay tôi vẫn hiểu theo cách của tôi, có lẽ không trùng với một số bạn chăng nên gây sự hiểu lầm? Nên xin mạn đàm về "liêu trai". Đối với tôi liêu trai phải có cái gì đó ma quái, rùng mình như Dệt tầm gai, hay phải xác thịt, huyền bí một chút kiểu như Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh, Bàn tay lã chã chảy xước nụ gai đớn đau- vừa dữ dội, vừa cuồng nhiệt, vừa nổi loạn, vừa đam mê.. Hay phải huyền hoặc ảo vọng như Nhật thực phía ngày nắng tắt, Bí mật của em có bao giờ em muốn giải.. hay phiêu du mơ hồ đừng hát nữa bản tình ca du mục. Nói chung liêu trai ít nhất phải lành lạnh rờn rợn. Bên bờ ao nhà mình tôi thấy nếu được gọi là liêu trai theo nghĩa rộng may ra có hai bài: Gió mùa về và Đá trông chồng- liêu kiểu mênh mang, lành lạnh nhưng do trong sáng nên độ liêu giảm. Với tôi, liêu phải nghi ngại, phải trăng vừa tròn 19..
  6. Cheat2win

    Cheat2win Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hè hè... Đề nghị đồng chí về đọc Liêu trai chí dị khẩn cấp.
    Đồng chí nói thế này fan Trần Thu Hà mát zuột nhắm, nhưng fan Khánh Ly lại nhảy sếch lên bây giờ!
  7. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sự thành công của một phong cách
    Sau một tuần hồi hộp chờ đợi. Rồi cái ngày Chủ Nhật ấy cũng đến. Tôi chờ đợi SMĐH, chờ đợi Ngọc Khuê mà tôi yêu mến biểu diễn, chờ đợi và hồi hộp như thể chính tôi là người tham gia vậy.
    Phải nói các ca sĩ hát đều hay cả, và đặc biệt là Ngọc Khuê của chúng ta. Phải nói thật là một lần nữa tim tôi tưởng chừng không thể đập mạnh hơn, tôi gần như nhịn thở. Có cảm giác rằng tất cả khán giả cũng như tôi, tất cả mọi người đều nín thở nghe Khuê hát. Từng đoạn ca từ, từng tiết tấu lên xuống của khúc nhạc đều làm tôi căng tai lên nghe. Phải nói rẳng buổi diễn của Khuê thật là thành công, tôi nhìn thấy khán giả sau một hồi nín thở nghe em hát chợt oà lên, vỗ tay không ngớt. Tôi không tin vào chính những gì mình thấy nữa. Như thể chính tôi vừa trải qua một kỳ thi khó khăn mà biết được kết quả mình đã đậu.
    Chỉ mới tuần trước thôi, tôi còn lo lắng vì nhìn thấy một chút thiếu tự tin nơi Khuê. Tôi có lo ngại rằng có thể một bộ phận khán giả không trung thành nào đó có thể vì thế mà không bình chọn cho em. Thì tuần này tôi nhìn thấy Khuê tự tin thể hiện chính mình, một phong cách thực sự ấn tượng, một phong cách thật sự đặc biệt. Đúng là có gian lao, có trắc trở, có lo lắng cho con đường của mình mới thật sự có quyết tâm, mới thực sự biết mình có phải là người bản lĩnh hay không. Và Khuê đã đúng. Khuê đã chọn một con đường đúng. Thực tế đã chứng minh. Không phải khán giả không yêu phong cách của Khuê, có thể một lúc nào đó, họ chưa thể hiểu được những gì Khuê thể hiện, chưa hiểu được thể loại của em. Thực tế đã chứng minh rằng càng ngày càng có nhiều người yêu Khuê hơn. Càng ngày càng có nhiều người hiểu Khuê hơn, ủng hộ cho Khuê, cho một ca sĩ trẻ dám dũng cảm lựa chọn cho mình một con đường và kiên quyết theo con đường đó.
    Đọc bài trả lời của Khuê trước mọi người, tôi thấy rằng thực sự yên tâm đối với một Ngọc Khuê đang ngày một tự tin hơn, ngày một thành công hơn trong một thể loại, một phong cách đặc biệt ấn tượng. Chúc em luôn luôn thành công! Những người như tôi luôn luôn ủng hộ em. Hãy tự tin em nhé!

  8. chuonchuonot2000

    chuonchuonot2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Phải nói hai tuần nay Ngọc Khuê biểu diễn thật là ấn tượng, và rất là thành công. cả bốn bài hát đều rất tuyệt, đặc biệt là gió mùa về (tôi cho rằng đồng chí ruanrihui cũng rất thích bài này). Tuần vừa rồi tôi đã hơi lo là NK đã hết vốn để thể hiện, bởi đĩa Bên bờ ao nhà mình trừ bài dân ca quan họ người ơi người ở đừng về thì đã bị dốc hết ra để thể hiện. Thế mà tuần này NK là tôi thực sự ngạc nhiên về sự tự tin và khả năng tuyệt vời của mình khi thể hiện hai bài hát của mình. Tôi đặc biệt ấn tượng bài "Em yêu anh" (bài đầu tiên NK thể hiện) bài này lần đầu tiên tôi được nghe cách đây khoảng 6 năm do Mỹ Linh thể hiện (tôi đặc biệt yêu Mỹ Linh nên luôn cho rằng những bài của ML thì không ai có thể hát được nữa) Đến hôm nay thì tôi thấy mình cần xem xét lại về quan điểm của mình. Với chất giọng của mình NK không chỉ thành công trong phong cách (xin phép được gọi là phong cách NK) của mình và còn rất thành công khi thể hiện những bài hát hay và khó với sự xử lý kỹ thuật điêu luyện. Đúng như nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét NK không bao lặp lại những xử lý củ của mình. Luôn luôn đổi mới, giữ một phong cách chung và không gây lên sự nhàm chán. Và với sự biểu diễn thành công trong ca khúc đầu tiên ngày hôm nay tôi hoàn toàn có thể yêu tâm rằng NK thành công không phải chỉ ỉ lại vào cái "lẳng lơ" trong ca khúc, cái trẻ dại nhí nha nhí nhảnh con cá cảnh của mình mà còn bởi một chất giọng thực sự, một kỹ thuật thực sự với những xử lý luôn luôn mới (tất cả làm lên một sự chuyên nghiệp chứ không phải là may mắn)
    Dĩ nhiên tôi không thể đồng ý với nhận xét của nhạc sĩ Bảo Phúc về phần trình bày của NK. Có thể phần âm thanh của sân khấu hôm nay không được tốt chăng nên BP không thể nhận ra sự tiến bộ hơn tất thảy trong buổi biểu diễn ngày hôm nay của Khuê. Hay Nhạc của BP không thể nào có được chất lượng như những bài NK đã thể hiện nên ông không thể nhận ra cái hay, cái đẹp của NK chăng. Do vậy phải nói hôm nay tôi thật sự buồn và thất vọng về một trong những thành viên HĐNT đã nhiều lần bảo rằng mình nghe không rõ lời của chúng ta
    (Hay là có thể BP chỉ vì quý NK, muốn NK tiến bộ nên đã hơi nghiêm khắc chăng.)?
    Nhắn Black_Hands:
    Thứ nhất tôi không phải được thuê viết. vì nếu thuê chẳng ai thuê cái giống viết văn chẳng ra văn, vở chẳng ra vở, thậm chí ngữ pháp còn sai như tôi.
    Thứ hai tôi yêu NK, thật thà và trong trẻo như yêu những bài hát của Khuê vậy. cuộc sống may sao vẫn còn có những điều tốt đẹp. Có thể vì tôi yêu quá chăng nên có vẻ hơi thiên vị NK.
    THứ ba nếu bạn cũng thích Nk thì tôi thật là vui mừng được cùng trao đổi với bạn
    Thứ tư tôi cũng khá mến các ca sĩ khác như Tùng Dương, Hồng Nhung. và cũng sẽ sẵn sàng ủng hộ phần nhỏ bé của mình trong sự nghiệp ca hát của các ca sĩ trẻ như đã từng và đang ủng hộ Thanh Lam, Mỹ Linh.
    Cảm ơn bạn đã quan tâm
  9. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hết giải sao mai điểm hẹn cứ thấy nó thế nào ấy, cũng chả hiểu thế nào, thông tin của mình thì không cập nhật, cứ tưởng là chọn lấy 3 người thì thể nào cũng có NK, thế mà cuối cùng họ trao giải về hết cả j3 anh trai. Chán chuyện.
    Nhắn các bạn đặc biệt Chuonchuon ot2000: Ban dâu rồi, không viết tiếp nữa ah?
    Nhắn các bạn, có ai biết Nk giờ này ra sao không?
  10. T8

    T8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    mình có nghe nói nhiều nhưng không theo dõi SMĐH
    bạn nào có thể post link download vài bài của Ngọc khuê há được không ? cho mình nghe thử với !!!

Chia sẻ trang này