1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Lan ! Giọng hát tôi yêu

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi tranlehoang, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranlehoang

    tranlehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Lan ! Giọng hát tôi yêu

    có ai yêu giọng hát Ngọc Lan không? Nhào vô với tui
  2. Rach_Viec

    Rach_Viec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Lan nào mới được chứ?
    Được Rach_Viec sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 24/08/2006
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chắc ý bác này là Ngọc Lan hải ngoại hùi xưa rùi
    Người có giọng hát nhẹ nhẹ
    Em bít mỗi Ngọc Lan đóa
  4. hanggiang

    hanggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chắc cô này rồi
  5. Linh_Lan

    Linh_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    She chết lâu rồi
  6. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ ở trong đây, kể cả những ai yêu mến giọng hát của chị:
    www.ilovengoclan.com
  7. tranlehoang

    tranlehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    He he các bác nói đúng rùi đó.
    Cô ấy chít lâu rùi. nhưng giọng hát thì vẫn chưa chít.
    Các bác đã khi nào nghe nhạc ngọc lan hát vào đêm khuya chưa?
    Vặn nhỏ loa và nghe thì miễn chê.
    Còn những lúc cô đơn ngồi nghe thì khỏi bàn nhé.
    các bác nghe bài: ''''Nắng thu'''' chưa?
    phê lòi mắt
  8. trucgtm

    trucgtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Lan mất năm 2001 thì phải, sau 1 thời gian ung thư, mù mắt.
    Thật tiếc cho giọng hát trong vắt trong veo này.
    Nghe "dù tình đã chết hay tình đã xa, em ơi hãy nói câu sau cùng, đừng có dối gian lần nữa em, con tim ta đã trót mang tội lỗi, một lần yêu ta lỡ mang thương đau....", chỉ có nước nghẹn ngào theo.
    Ngọc Lan hát tiếng Pháp cũng trong veo không kém.
    Bạn nào có nhạc post lên đi
    Merci
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Bác nào yêu Ngọc Lan, đã vào chơi trong ILoveNgocLan, hoặc bác nào biết nhiều cho cháu hỏi, cái Album có ảnh ở trên ý, tên Pháp là L''Amour, thế sao tiếng Việt lại là Tình Ta chứ? Và bác nào có cái bài nào tên là Tình Ta up cho cháu xin. Cháu lại cứ tưởng L''Amour thì phải là bài Tình Ca chứ, bài này cũng hay lắm, up lên gọi là cho vui. Chứ người thì chết rồi, lập FC thì cũng được dăm bữa thôi, ai yêu cứ yêu, ai nghe cứ nghe, còn ai đi chiến trường súng nổ thì hết giặc lại về thôi
    Nhưng mà dù yêu, không thể nói là giọng trong vắt được, mà cũng hơi yếu nữa
    Tình Ca <-- Clik to download

    Tưởng đời ca sĩ không sao biết nhớ thương yêu đương
    Tưởng đời ca sĩ chẳng biết nỗi buồn
    Đời là bài ca dịu dàng say đắm
    Ngày tựa như tơ đêm như nhung không biết ưu phiền
    Nào ngờ năm xưa anh mang bão đến trong tim em
    Tình là cơn say chất ngất những ngày mê đắm
    Tình yêu đã cho em những đêm tơ nhung lả lơi
    Và bao tươi vui với nhớ nhung thùng nước mắt rất buồn
    Tình yêu đó những ngày ái ân
    Thơm nồng mùi hương tóc
    Lòng vẫn nhớ kỷ niệm dấu yêu
    Sống bên người những ngày như mơ
    Tình yêu đó những ngày đã qua
    Tình lấp lánh như ngàn ánh sao
    Vui như chim nõn như hoa hồng
    Ngọt ngào trong tim em
    Dù là ca sĩ em cũng biết yêu biết thương
    Là một ca sĩ cũng biết dỗi hờn
    Tình bạn đôi môi tình nặng trong mắt
    Tình buồn trong tim khi anh xa em hay anh ơ thờ
    Là một ca sĩ yêu anh với trái tim thơ ngây
    Tình tựa trong nắng ấm bao mùa xuân đến
    Làm cho tiếng ca em ngất ngây hơi men tình ai
    Hàng đêm trên sân khấu thân quên rộn rã tiếc anh đã nhìn

  10. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi có lẽ bạn nhầm, chị Ngọc Lan ra đi vĩnh viễn bởi căn bệnh đa thần kinh hoá sợi chứ không phải ung thư.

Chia sẻ trang này