1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngốc nữa nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi obakesama, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nữa nhé!!!

    Cuộc sống thật phức tạp, phải ứng xử thế nào, phải sống thế nào??? Tốt hơn hết là phải biết chú ý và trải nghiệm cuộc sống với tâm trạng vui vẻ. Bây giờ, mình đã khác xưa nhiều quá. Có bao giờ, mình giống bây giờ, nghĩ rằng cuộc sống thật nhàm chán. Sáng mở mắt ra, ăn, ngủ, học ...rùi tối đến lại ngủ và hết một ngày. Con người sinh ra và chết đi như một quy luật.

    "Vì sao phải sống?"

    Tại sao lại có ngày, mình hỏi câu này, và có những suy nghĩ này? Cái Nhàn nói "sự sống sinh ra và phát triển là để NUÔI cái chết.". Nó thích câu nói này, nhưng đây chỉ là những suy nghĩ nhất thời của nó và rồi sẽ qua. Còn đáng lo là bản thân mình, tại sao lại muốn gục ngã trước những trở ngại, và chỉ đang tồn tại vì bố mẹ, vì những người xung quanh chứ không phải vì bản thân??? Chưa bao giờ mình có cảm giác nặng nề như thời gian gần đây.
    Mình không chịu yêu bản thân. Thật ngốc nghếch quá. Sao không bình yên trong tâm hồn một chút, mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ chính mẹ mình.

    Mình luôn sợ mất mát, vì vậy càng sợ mình càng mất nhiều hơn. Hayc dám mất, dám tìm lại để lại dám sống.
    Như mẹ mình đó, mất nhiều mà vẫn cho rằng mình chẳng mất gì. Vì vậy Mẹ mình thật đáng quý, đáng trân trọng. Mình tin rằng:

    Với bố, Mẹ chính là tài sản quý giá nhất.

    Vì sao bố luôn yêu Mẹ, vì Mẹ là Mẹ, vậy thôi.
    Và mình cũng vậy, mình hãy là mình, hãy cứ ngốc nghếch, cứ cười cứ nói, mọi người vẫn yêu mình như thế. Sao mình cứ gồng mình lên mà thay đổi. Vì mình sợ ngốc nghếch như thế, mình sẽ mất mát. Nhưng có lẽ, nếu không như vậy mình sẽ không còn là mình nữa. Và nếu tiếp tục gồng mình lên, mình sẽ đánh mất chính mình. Điều đó còn là mất mát lớn hơn tất cả. Còn ngốc nghếch, sẽ còn mất mát, nhưng còn ngốc nghếch mình còn là mình, phải không nào?
    Hãy ngốc để lại yêu đời, lại yêu người. Để lại nhìn mọi thứ màu hồng, lại đều tươi đẹp. Và biết đâu, một ngày nào, dù nó không hông như mình tưởng, thì nó cũng đã thay đổi và nhuộm hồng bằng sự tin tưởng ngốc nghếch đó của mình. "Mình đáng yêu vì mình ngốc"- mình đã từng yêu bản thân vì điều đó mà.....
    Hãy cứ ngốc đi nhé..........Ngốc ơi!

  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Mình nên học từ Mẹ mình nhiều, nhiều, và nhiều điều tốt đẹp hơn nữa. Ông trời cho mình một gia đình tuyệt vời, để mình đừng bao giờ vấp ngã, và dù có vấp ngã, mình cũng có nền tảng để đứng dậy. Mẹ, Mẹ chính là điểm tựa lớn nhất cho gia đình này. Mẹ vẫn nhẹ nhàng lướt qua trong cuộc sống của chúng con, không chói sáng nhưng cũng không bao giờ lu mờ, không bao giờ. Ngôi sao con và ngôi sao bố luôn có Ngôi Sao Mẹ ở bên, nhẹ nhàng chỉ lối, không lời trách móc, không áp đặt, không đòi hỏi và luôn tin tưởng, yêu thương. Mẹ là vậy, và con biết gia đình không thể thiếu Mẹ, Mẹ ạ.
    Chúng con vẫn còn hư, nhưng Mẹ vẫn chấp nhận chúng con và vẫn yêu chúng con. Một tình yêu không cần lý do, không cần được đền đáp. Vì sao đến bây giờ con mới thấm thía điều đó, hả mẹ??? Và con biết, tình yêu đó Mẹ luôn dành cho chúng con, cho bố, chưa bao giờ Mẹ cần mọi người nhìn ra, mọi người biết và đáp lại cả. Mẹ của con, Mẹ của các em con, Mẹ của bố, Mẹ của bà Ngoại, Mẹ ạ.
    Con yêu Mẹ nhiều lắm, liệu sau này, đứa con gái ngốc này của Mẹ có khiến Mẹ tự hào như vậy không???
    Con thật hư, thật đáng trách vì những suy nghĩ chán sống, đời người ai cũng có lỗi lầm, phải không Mẹ? Và Mẹ, Mẹ vẫn luôn là bến bờ bình yên trong cuộc sống vội vã này, Mẹ ạ. Con sẽ ra sao khi không có Mẹ, Mẹ ơi!!!
    Con thực sự mệt mỏi, nhưng con có Mẹ và con thấy nhẹ lòng hơn nhiều, hơn nhiều lắm. Cả cuộc đời này, con biết ơn Mẹ, làm sao có thể nói hết. Vậy mà, con lại có ý nghĩ chán sống. Mẹ sinh ra con đâu phải để con nghĩ "Sinh ra là để chết", phải không Mẹ? Con xin lỗi Mẹ, con đã sai rồi.
    Con sẽ lại ngốc, lại chấp nhận mất mát trong cuộc sống, lại cười, lại vui và, và hơn hết con sẽ lại được nhìn thấy Mẹ sống vui vẻ. Chấp nhận cuộc sống này một cách bình thản và yên ả. Đơn gian thế thôi, nhưng Mẹ ơi, con thấy Mẹ của con thật can đảm. Mẹ vẫn sống cái cuộc sống - mà một đứa 21 tuổi đầu như con cho rằng là tẻ nhạt và chông chênh quá.
    Con Yêu Mẹ, Mẹ ạ!

  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mẹ của tớ vĩ đại! Tớ tôn thờ mẹ tớ, bên cạnh tình yêu mà phải khi ở thật xa tớ mới dám nói, và từ đó có cơ hội là tớ nói "con yêu mẹ"! Câu đó các bạn có thấy khó nói không???
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, đang nghĩ xem là cô bé này có ngốc thật không đây .
    Nếu mà anh quen biết một cô gái ngốc giống em thì anh sẽ tình nguyện mỗi ngày tặng em một bông hồng cho đến khi nào em hết ngốc
    Buck
  5. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngốc mà hôm nào cũng có người tặng hoa cho thì em sẽ vui vẻ mà"ngốc nữa nhé!" đó. He he,
    Thanks bông hồng xinh của anh nhé!
    Ngại wa à,
  6. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngốc là ngốc ơi, chúc ấy gặp nhiều may mắn nhé!
  7. hoahong_bungary

    hoahong_bungary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ngốc ne` ... ai thương mình hokk .... :(
  8. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    He he, thương chứ, ngốc là đáng yêu lắm đấy!
    Ngốc nữa nhé!!!!!!!!
    Đừng khóc nữa, không là mình khóc theo đó
    He he, đố mọi người biết, vì sao những người ngốc lại được yêu quý? (Ý kiến hơi chủ quan của mình thui, hì )

  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thường tốt bụng . Thương là thương cái tâm chứ ai mà thương cái ngốc bao giờ
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Vậy làm sao để vừa tốt bụng mà lại không ngốc nữa, hix
    Thiệt là phức tạp wa à....

Chia sẻ trang này