1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngốc nữa nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi obakesama, 11/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    !
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    A ha, vậy thì mình còn có nhiều hơn 3 điều hạnh phúc rùi
    Mình có hơn một người để yêu thương, có việc gì đó yêu thích để làm, và có điều gì đó để hi vọng.....

  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tốt bụng với người đáng mến, mạnh tay với kẻ tồi , bảo vệ người thân yêu hết mình , không sợ thất bại , luôn tin vào bản thân .
    Nếu như vậy là ngốc, tôi cũng xin được ngốc .
    Ai sống trên đời cũng thấy phiền
    Mồm than đau khổ chán triền miên
    Ta đây sống chỉ cần vui vẻ
    Một kiếm, một tâm, một túi tiền .
  4. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết gì đó cho riêng mình, nhưng không muốn thêm topic, thui thì Ngốc viết tiếp vào đây nhé, các mod thông cảm cho nhé!
    Gia đình, ai cũng có, và có khi nào ta suýt đánh mất thứ quý giá đó, thì mới hiểu nó quan trọng như thế nào.
    Còn tình yêu, lâu nay mình đang theo đuổi, thì gờ đây lại cảm thấy vì nó mà mình đang mất đi nhiều quá. Tại mình hay tại người ta??? Chẳng cần câu trả lời, chỉ cần biết phải thay đổi đi.
    Một con người không có tình yêu với gia đình, thì làm sao có thể yêu thương được ai khác nữa. Thế nào là một tình yêu đích thực, chỉ khi nhận ra rằng, gia đình còn quan trọng hơn tất cả, thì mình mới thực sự đang yêu anh.
    Đòi hỏi, mình chỉ đang đồi hỏi. Vì đánh mất tình yêu với gia đình, nên đánh mất trách nhiệm với bản thân, đánh mất những nghĩa vụ là đương nhiên của ngày xưa. Chắc không ai hiều được, tôi đang mất đi rất nhiều, rất nhiều, chỉ vì một tình yêu.
    Dành quá nhiều thời gian cho một tình yêu, rồi để làm gì, để thấy chán, thấy mệt mỏi.
    Và đến một ngày, đánh mất cả niềm tin vào cuộc sống này.
    Con xin lỗi, con xin lỗi, con sẽ thay đổi, con sẽ là con ngày xưa, ngoan ngoãn, nghe lời, chăm chỉ, và không đòi hỏi. Con sẽ lại là con, dù biết có ai đó sẽ nói con thật ngốc.
    Anh à, em cho anh một khoảng trời riêng nhé, thời gian của anh sẽ là của anh, và em sẽ lại là em ngày xưa, em còn gia đình thân yêu để chăm sóc, còn việc học tập phải chú tâm, còn bạn bè để chia sẻ và giúp đỡ, và còn có anh để thình thoảng nhớ thật nhớ, rùi nhìn vào tương lai mới với động lực đó.
    Liệu em làm được không anh? Vẫn yêu anh, vẫn chờ anh, vẫn giân anh, nhưng sẽ không đòi hỏi nữa? Không quan tâm ư, không đi chơi ư, không quà cáp ư, không thăm bố mẹ em ư, không sao cả, anh ạ....... Em không đòi hỏi gì nữa.
    Em sẽ sống thật dễ chịu, khi bên gia đình và bạn bè.
    Yêu..........
  5. cafemuoi81

    cafemuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    "Một con người không có tình yêu với gia đình, thì làm sao có thể yêu thương được ai khác nữa." - câu này thật đúng, hơn lúc nào hết mình nhận ra rằng gia đình thật quan trọng với cuộc sống của mình. Dù có lỗi lầm, có giận hờn, có thành công hay thất bại gì đi nữa thì Gia đình luôn là nơi trú ngụ và trở về bình yên nhất của mình.

Chia sẻ trang này