1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc ơi, giờ em đang làm gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimmy_coltech, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi, giờ em đang làm gì?

    Bây giờ gần 8h tối rồi, em đang làm gì nhỉ? Em ngồi học hay là đang nói chuyện với chị Lan? Hôm qua, em bị chóng mặt làm cho anh lo quá. Tại em hay học tập quá sức đấy, vậy mà cứ cố chấp, bưởng bỉnh không thèm người ta quan tâm cơ. Biết là em rất khoẻ rồi, nhưng là do em chủ quan mà thôi. Đến nỗi khi anh quan tâm đến em một chút là em lại sợ bị mất đi thời gian học bài. Làm như là bị mất mát nhiều lắm ấy. Thôi em cứ học đi nhé, bây giờ thì anh vẫn còn giận em lắm, không biết bao giờ thì anh mới gọi điện đến cho em. Hay là không, mà cũng chẳng biết được nữa. Lần này anh giận em nhiều lắm và anh đang cố tưởng tượng mình sẽ sống thế nào khi vắng em trong mấy ngày tới đây. Em Ngọc ạ. Hàng đêm, khi ngủ anh vẫn thì thầm về cải tên đó đấy, và anh đã nói sau này phải đang ký bản quyền về nhãn hiệu, để cái tên Em Ngọc chỉ để dành cho anh gọi em mà thôi. Hừ, nói đi nói lại thì mình vẫn còn nhớ và yêu hắn nhiều lắm. Để xem bao giờ mình hết yêu thì có vênh váo được nữa hay không? Anh không muốn thế đâu, nhưng em cũng đừng để nó xảy ra như thế nhé. Tối nay em đừng học quá khuya, nhớ đi ngủ sớm và nghĩ một chút về anh có được không? Anh nhớ em và thương nhóc thật nhiều.
    Hoàng Huynh!

Chia sẻ trang này