1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoc oi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wwwngockhanh, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    khanh


    Được wwwngockhanh sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 10/02/2003
  2. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    oi
    ngoc
  3. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    oi
    ngoc
  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chơi trò gì thế nhỉ ....thế này không xoá hoặc khoá nó lại nhỉ ...
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Chơi trò gì thế nhỉ ....thế này không xoá hoặc khoá nó lại nhỉ ...
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  6. Radioxanh

    Radioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi,xin lỗi vì em đã tị với người bạn thân của anh..nhưng...cho em ích kỉ 1 chút,như thế nhỉ,để cho em biết mình đã yêu anh nhường nào,để cho em biết mình sẽ phải cố gắng lên thôi...vì ko thể giận dỗi anh được,lại càng ko thể nói với anh rằng anh đừng thân mật với chị ý quá,ko thể khiến anh bận lòng thêm được với những chuyện...đàn bà con gái như thế,ha....và vì em cũng có quyền yêu thương anh như chị ý chứ,phải ko anh......
    Xin lỗi anh,xin lỗi anh thật nhiều vì chính em cũng chẳng bao giờ đem bạn thân của mình ra để so sánh cả,vì cũng chẳng thể nào so sánh được,vì cả 2 đều rất quan trọng...Nhưng mà,em đã thấy ko vui tẹo nào với cái cảm giác bị lấn át,bị...lép vế khi thấy chị biết quá nhiều về anh...còn em...vốn luôn tự tin với cách hiểu anh,của riêng mình...nhưng...anh biết ko em cũng thèm được hiểu về anh nhiều như thế lắm......Nhưng mà,đúng là chẳng việc gì phải tị cả,vì em có thể cho anh những thứ mà chị ý ko thể......
    Lần tới gặp anh,và cả chị ý nữa,em sẽ...em sẽ...ko tị nữa,ko buồn nữa...nhất định! nhưng sẽ ko...nhõng nhẽo như chị ý đâu!...Vì em là em mà,em có cách yêu thương của riêng mình...và anh hiểu,anh hiểu mà,phải ko...
    ------------------------------------------------------------>Xin lỗi bạn,nhưng đoạn viết trên tui copy ra từ "Vì em" của PhongThi,và bài viết trên của bạn......What do U want to do?????
    Chữ ký không hợp lệ!
  7. Radioxanh

    Radioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ôi,xin lỗi vì em đã tị với người bạn thân của anh..nhưng...cho em ích kỉ 1 chút,như thế nhỉ,để cho em biết mình đã yêu anh nhường nào,để cho em biết mình sẽ phải cố gắng lên thôi...vì ko thể giận dỗi anh được,lại càng ko thể nói với anh rằng anh đừng thân mật với chị ý quá,ko thể khiến anh bận lòng thêm được với những chuyện...đàn bà con gái như thế,ha....và vì em cũng có quyền yêu thương anh như chị ý chứ,phải ko anh......
    Xin lỗi anh,xin lỗi anh thật nhiều vì chính em cũng chẳng bao giờ đem bạn thân của mình ra để so sánh cả,vì cũng chẳng thể nào so sánh được,vì cả 2 đều rất quan trọng...Nhưng mà,em đã thấy ko vui tẹo nào với cái cảm giác bị lấn át,bị...lép vế khi thấy chị biết quá nhiều về anh...còn em...vốn luôn tự tin với cách hiểu anh,của riêng mình...nhưng...anh biết ko em cũng thèm được hiểu về anh nhiều như thế lắm......Nhưng mà,đúng là chẳng việc gì phải tị cả,vì em có thể cho anh những thứ mà chị ý ko thể......
    Lần tới gặp anh,và cả chị ý nữa,em sẽ...em sẽ...ko tị nữa,ko buồn nữa...nhất định! nhưng sẽ ko...nhõng nhẽo như chị ý đâu!...Vì em là em mà,em có cách yêu thương của riêng mình...và anh hiểu,anh hiểu mà,phải ko...
    ------------------------------------------------------------>Xin lỗi bạn,nhưng đoạn viết trên tui copy ra từ "Vì em" của PhongThi,và bài viết trên của bạn......What do U want to do?????
    Chữ ký không hợp lệ!
  8. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hơ !
    Ngọc nào thế nhỉ ?
    Nói thế này thì lắm kẻ giật... mình thon thót ấy chứ !
    Lại còn có nick : ngockhanh nữa chứ !
    Hè hè !
    Em gái mình đâu rồi nhỉ ?
    Sao ko thấy vào đây nhận mặt người quen nhỉ ???
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  9. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hơ !
    Ngọc nào thế nhỉ ?
    Nói thế này thì lắm kẻ giật... mình thon thót ấy chứ !
    Lại còn có nick : ngockhanh nữa chứ !
    Hè hè !
    Em gái mình đâu rồi nhỉ ?
    Sao ko thấy vào đây nhận mặt người quen nhỉ ???
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Th ạ,em đây...[

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 10/02/2003

Chia sẻ trang này