1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoc oi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wwwngockhanh, 10/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Th ạ,em đây...[

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 10/02/2003
  2. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngọc oi !!!
    Hôm nay anh đã chính thức xuất ngũ rồi thế là đã thực sự rời xa quân đội xa anh em đồng chí đồng đội xa những khó khăn vất vã nơi quân trường mang lại về đến nhà rồi nhìn mọi người mọi cảnh vật anh lại nhớ đến em xa nhau hơn 2 năm trời vậy mà anh không thể nào quên được em . Người ta thường nói thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương vậy mà anh vẫn không thể em à hãy chỉ cho anh làm sao có thể quên đượ em đây
  3. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngọc oi !!!
    Hôm nay anh đã chính thức xuất ngũ rồi thế là đã thực sự rời xa quân đội xa anh em đồng chí đồng đội xa những khó khăn vất vã nơi quân trường mang lại về đến nhà rồi nhìn mọi người mọi cảnh vật anh lại nhớ đến em xa nhau hơn 2 năm trời vậy mà anh không thể nào quên được em . Người ta thường nói thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương vậy mà anh vẫn không thể em à hãy chỉ cho anh làm sao có thể quên đượ em đây
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước, nick wwwngockhanh vào đây viết đúng mấy chữ. Gọi tên thống thiết 1 ai đó. Để lại cho mọi ng 1 lòng hồ nghi và khó hiểu
    Giờ đây, cũng vào tháng 2 2 năm sau, lại vào viết 1 đoạn nói về nỗi nhớ.
    Hừm...................
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước, nick wwwngockhanh vào đây viết đúng mấy chữ. Gọi tên thống thiết 1 ai đó. Để lại cho mọi ng 1 lòng hồ nghi và khó hiểu
    Giờ đây, cũng vào tháng 2 2 năm sau, lại vào viết 1 đoạn nói về nỗi nhớ.
    Hừm...................
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này tọc mạch thế , những chuyện 2 năm trước mà nàng vẫn rình rình trông rất hung hăng
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này tọc mạch thế , những chuyện 2 năm trước mà nàng vẫn rình rình trông rất hung hăng
  8. ha_do

    ha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên nói vài nhời khuyên nhủ bác Khanh đi.Chắc bác đấy vẫn mang canh cánh một nỗi ân tình sâu nặng với chị Ngọc nào đó.
    Bác Khánh ạ,nếu chị Ngọc của anh đã không còn trên cõi đời này nữa,thì bác cũng đừng đau buồn nhiều quá bác ạ.Chị đấy trên kia cũng mong muốn bác,người yêu thương chị được hạnh phúc dù người phụ nữ nâng khăn sửa túi cho anh không phải là chị ,mong muốn anh không vì đau buồn về chị mà đau buồn không chú ý đến công việc ,gia đình đâu.
    Còn nếu chị Ngọc mà bác yêu ngày xưa đã xuất giá,để lại cho anh một nỗi đau khắc khoải đến giờ,thì bác nghĩ xem có nên vì một người con gái không yêu mình mà phải khổ như vậy không?
    Còn rất nhiều người con gái tốt mà,bác Khánh cứ tìm đi,thể nào bác cũng tìm được ý trung nhân cho mà xem.
    Em đưa ra 2 phỏng đoán thế,và chỉ có thể khuyên đến thế thôi,trình độ không cho phép nói sâu sắc hơn.
    Nếu có gì sai,mong bác Khánh lượng thứ nhé.
  9. ha_do

    ha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên nói vài nhời khuyên nhủ bác Khanh đi.Chắc bác đấy vẫn mang canh cánh một nỗi ân tình sâu nặng với chị Ngọc nào đó.
    Bác Khánh ạ,nếu chị Ngọc của anh đã không còn trên cõi đời này nữa,thì bác cũng đừng đau buồn nhiều quá bác ạ.Chị đấy trên kia cũng mong muốn bác,người yêu thương chị được hạnh phúc dù người phụ nữ nâng khăn sửa túi cho anh không phải là chị ,mong muốn anh không vì đau buồn về chị mà đau buồn không chú ý đến công việc ,gia đình đâu.
    Còn nếu chị Ngọc mà bác yêu ngày xưa đã xuất giá,để lại cho anh một nỗi đau khắc khoải đến giờ,thì bác nghĩ xem có nên vì một người con gái không yêu mình mà phải khổ như vậy không?
    Còn rất nhiều người con gái tốt mà,bác Khánh cứ tìm đi,thể nào bác cũng tìm được ý trung nhân cho mà xem.
    Em đưa ra 2 phỏng đoán thế,và chỉ có thể khuyên đến thế thôi,trình độ không cho phép nói sâu sắc hơn.
    Nếu có gì sai,mong bác Khánh lượng thứ nhé.
  10. wwwngockhanh

    wwwngockhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi !!!
    Hôm nay lại một ngày mới , mới với mọi thứ đối với anh , 5 năm yêu nhau 2 năm xa nhau vậy mà anh không thể nào quên được em những kỷ niệm xưa cũ nơi đây luôn làm anh khắc khoải và tiếc nuối , anh nhớ lắm nhớ những con đường những quán ăn mà mình đã đi qua , không hiểu sao lâu vậy mà anh vẫn còn nhớ đến em Ngọc ơi anh nhớ em nhiều lắm

Chia sẻ trang này