1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngọc Sơn chia sẻ: “Tôi sống chắt lọc, cố gắng không ồn ào”

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi toanokm, 06/03/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toanokm

    toanokm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Sơn đã tiết lộ rằng ngay cả ở tuổi 50, anh vẫn duy trì sức khoẻ tốt, và nhận 100 điểm với anh là phổ biến.

    Ngọc Sơn đã dạy cách hát trữ tình.

    Đầu năm 2018, nhà văn đã gặp Ngọc Sơn trong sự kiện ra mắt và anh đã lắng nghe tôi hát mùa 3. "Anh Ba" nói anh rất vui khi có sự tự tin của nhà sản xuất, sau đó ông sẽ mang lại nhiệt. Blood hướng dẫn các đối thủ cạnh tranh hát hoặc có sức mạnh nội tâm nhưng vẫn cảm xúc.

    Thực hư đúng hay sai hãy cùng chuyên mục http://www.bongdaviet88.com/ tìm hiểu nhé

    Ca sĩ Hải Phòng đã từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn vì sau sự cố năm 2017, anh luôn tự bảo vệ mình trong suốt thời gian tiếp xúc với báo chí. Sau khi được thuyết phục, Ngọc Sơn đã hẹn gặp không để hỏi những câu hỏi gây sốc, ngoài tiếng ồn đã qua. Anh ấy đã nói về công việc của mình, sức khoẻ và người hâm mộ của anh ấy.

    "Tôi có sức mạnh để cho cuộc sống"

    - Tết của bạn thế nào?

    - Năm nay tôi rất hạnh phúc vì tài sản lớn nhất của con người là trí tuệ và sức khoẻ, tôi đã mệt mỏi với nó. Tất nhiên, tôi đặt sức khỏe của tôi lên hàng đầu, đào tạo trí tuệ của tôi trong nhiều năm, mọi người đều biết qua truyền hình.

    Phong cách hát của tôi rất dài, đó là một kho báu của trí tuệ âm nhạc. Tôi đã học được từ Viện Nghiên cứu Âm nhạc, nhưng tôi chỉ cần thông qua, nhưng tôi có một tiếng nói tốt nên truyền đạt cho trẻ em, chỉ để tham gia vào ca hát.

    - Vậy năm 2017 Ngọc Sơn làm sao?

    - Tôi vui khi xem lại những năm trước trên TV, tôi cũng được tất cả mọi người yêu mến. Năm nay, tôi nhận ra rằng tôi đã thực hiện rất nhiều sự cống hiến bằng cách hát. Sức mạnh của tôi khác với của người bình thường, có nghĩa là tôi có thể tiếp tục cống hiến cho gia đình lớn hơn.

    Bởi vì tình yêu của họ đối với tôi thật tuyệt vời, bất kể họ yêu ai, đặc biệt là người nổi tiếng. Thật khó cho tôi để có được vào khán giả, nhưng tôi có thể làm điều đó, vì vậy tôi nợ họ rất nhiều.

    - Nhiều người ngạc nhiên vì tại sao Ngọc Sơn lại làm việc nhiều như vậy?

    - Lần tới tôi sẽ đầu tư vào MV. Tôi có thể thu âm, sáng tác nhạc, viết nhạc, sản xuất ... Người ta cũng hỏi tôi thời gian, tôi tận hưởng tất cả thời gian tôi có. Tôi chỉ cần đẩy trọng lượng, chỉ cần pha trộn âm nhạc và học ngoại ngữ.

    Tôi không thể ngừng tập luyện và sức khoẻ của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Để nói rằng nhiều người không tin, năm nay, tôi 50 tuổi, người thực hiện một pounding 100 là bình thường. Niềm đam mê của tôi là được cống hiến cho cuộc sống.

    Tôi rất vui khi có sự tự tin của tất cả mọi người. Tôi sống một bộ lọc nhỏ, cố gắng không làm tiếng ồn.

    "Tôi hy sinh niềm vui của tôi"

    - Sau cái chết của Ngọc Sơn, ông buồn trong một thời gian dài, không ăn hoặc đi ra ngoài. Sức khoẻ của bạn bây giờ thế nào?

    - Tôi khỏe hơn sức khoẻ cũ của tôi, hơn những người bình thường. Nhưng giọng nói của tôi thậm chí còn mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn. Trí tuệ cải thiện, đó là hạnh phúc.

    - Với một năm thành công như thế nào, bạn đã tổ chức năm mới với mẹ như thế nào?

    - Tôi vẫn gắn bó với mẹ tôi nên tôi hạnh phúc. Năm nay, tôi chắc chắn bộ lọc sẽ không được phát sóng bởi phái đoàn. Năm ngoái, tôi đã tổ chức chương trình Giao thừa vào ngày đầu năm mới, bay từ nơi này sang nơi khác. Tất nhiên, tôi rất khỏe mạnh nhưng mọi người sẽ lo lắng vì vậy năm nay tôi vượt qua sự khôn ngoan và sức khoẻ dành cho gia đình.

    Đặc biệt là các trò chơi hiển thị, bởi vì các ghi âm để lại cho thế hệ tiếp theo biết làm thế nào để hát trong quyền lực. Tôi sẽ làm nhiều video âm nhạc, đó là niềm đam mê và để lại phía sau vì vậy tôi dành nhiều thời gian cho sinh viên giảng dạy.

    Xem thêm: >> Tổng hợp ảnh của Hot Girl Gia Lai Ribi Sachi xinh như thiên thần

    >> Ngắm ảnh cưới của Lương Minh Trang và Vinh Râu

Chia sẻ trang này