1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi bên anh mãi mãi không dời xa nhé em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuantaychieu, 18/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    cùng cảnh ngộ với các bác
    a e mình nào
    quên sầu đi
    từ h đối với gái là phải
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú cứ buồn , cứ đau đớn đi .Chẳng việc gì phải băn khoăn cả . Chừng nào còn được sống thực với với cảm xúc của mình là chừng đó còn được hạnh phúc .
    Chỉ sợ như anh giờ đây , có một tình yêu mới cũng chẳng thấy vui , chia tay với gái cũng chẳng thấy buồn . Cứ thấy nó bình thường như cơm ăn , nước uống . Nhiều lúc thèm nhớ cái thời gà với trái tim hừng hực săn gái mà thấy khó quá trời .
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Có gió độc thổi vào cốc này hay sao mà thấy toàn gà than khóc không à
    @ Chủ thớt : Chia tay hay bị chia tay mà bác buồn là chuyện bình thường thui, bác không buồn ,không đau đớn mới cần đặt dấu hỏi đấy. Nhưng mọi thứ đầu có giới hạn, nhất là con trai, lụy tình quá sẽ khổ. Bác đã xác định để người ta ra đi thì cũng nên xác định con đường phía trước của mình, đừng để một thứ gọi là " quá khứ" ảnh hưởng tới tương lai. Chúc bác chóng lành bệnh.
  4. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Chủ thớt đang ngồi tiếc không bem được em nó chứ có phải tiếc là chia tay chia chân gì đâu.
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi, và em đã đi như chưa từng TTT ...
  6. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Kém tắm không giữ được, h này có thằng nó đang ngồi cười vì mới câu được một con vẹo từ tay thằng khác. con trai con nôi quái gì mà ngồi đó than tiếc vớ vĩn
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ôi, những trái tim trai trẻ, non nớt dễ tổn thương quá.
    Nhưng nói như đồng chí gì già già bên trên, không sao đâu, đấy là phúc nhà các chú đấy. Ít ra các chú còn cảm nhận được vị đắng tình yêu nó như nào, chứ như bọn anh bây giờ thấy nó cũng chỉ chát hơn ăn chuối xanh một tý
    Như trưa qua con bé 9x nhà anh rủ anh đi đám cưới với nó, tối qua lúc vui anh ừ anh sẽ đi. Trưa làm cốc bia với anh em thấy tây tây, em nó gọi bảo anh không đi thì đừng bao giờ gặp em nữa. Anh tưng tửng " Em nói câu này 5 lần rồi đấy. Cố gắng làm được 1 lần anh xem nào, làm được không?"
    Anh dám thách thức vì anh biết anh át được " vía " em ấy, hoặc điên lên em cắt đứt thật thì anh cũng không thấy làm sao cả. Giả sử khi đó mình chùn lại, xin lỗi rối rít như mấy thằng ku trước của em thì kết quả thật tệ hại. Anh từng biết có thằng từng quỳ xuống trước em chỉ vì em chia tay, lý do thì cực chuối : ku kia đến muộn 15p do đường tắc.
    Các chú bị gái đá một phần anh nghĩ do các chú non nớt trước gái quá. Gái nó cần một chỗ dựa vững chắc nó mới yêu các chú. Trong khi đó nhiều chú chỉ thể hiện bằng tình yêu của tá điền đối với địa chủ. Nó ho một tiếng các chú vãi cả tè thì dần dần nó nhờn và khinh các chú ra mặt. Và từ khinh đến đá đít chỉ cách nhau 1 gang tay.
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung có người yêu cũng có cái hay của nó, mà tự do lại có cái hay của tự do.
    Tự do thì mình muốn hẹn hò ai cũng được, cảm thấy có rất nhiều người hay. Thời gian nhiều lên nên có thể học được nhiều thứ, đầu tư cho các mối quan hệ chung quanh, đi du lịch.
    Mình 2 năm nay chưa tự do nên giờ tự do lại tự nhiên thấy thích cuộc sống tự do vô cùng. Thà không yêu mà vui vẻ còn hơn là yêu đương mà phải suy nghĩ/gây gỗ suốt ngày.
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Còn mình thì hai năm nay tự do lại muốn bớt tự do đi một tí mà không được. Bực ghê :(
  10. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Biết nói với bác thế nào giờ....bác quỵ lụy quá rồi !
    "Nếu thực sự anh muốn cắt đứt quan hệ, thì kô cần nói với em một lời nào đâu , a không cần thương hại em "
    Em : Ok thôi, đó là em tự nghĩ như vậy !!!
    Gái : im lặng, chym cun cút đi ngủ
    Sáng hôm sau : anh ơi , hôm qua em thực sự buồn, e chịu nhiều áp lực của CS quá, a bỏ qua nhe, đừng giận, đi ăn trưa nhe
    Không bao giờ dao động trước những biến động tâm lý thất thường của gái kiểu này ....Iem là iem thế, dù gái nó có bỏ mình, mình vẫn sống nhăn răng, có khi còn nhẹ thêm vài gánh nặng Iem qua rồi cái thời kì lên xuống như bác Sống vui, sống khỏe, có sức đong đưa và cóthêm sức ỳ

Chia sẻ trang này