1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi bên anh mãi mãi không dời xa nhé em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuantaychieu, 18/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    "ngồi bên anh mãi mãi không RỜI xa nhé em!"
    Câu tư vấn này là hay nhất đấy!
    Bạn chủ topic ạ, nếu bạn thực sự buồn thì đó là điều tốt đấy, miễn là vẫn giữ được bản lĩnh của mình để người ta phải thấy nuối tiếc. Nếu bạn là người nặng tình, bạn sẽ có được tình cảm thực sự của người tiếp theo.
    Giờ mọi lời tư vấn đều thừa thãi, bạn cứ sống cho hết cảm xúc của mình, rồi sẽ qua thôi. Suy cho cùng, ngày mai là một ngày mới.
  2. thuantaychieu

    thuantaychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã rất tích cực, nhiệt tình ném đá. Cả khen, chê, khuyên, mắng v.v... em đều thích. Em cũng đã gần đầu 3, trải qua vài mối tình rồi nên cũng biết ko nên bi luỵ nhiều. Đau nhưng không tuyệt vọng, buồn mà vẫn lạc quan đúng ko ạ.
    Kể từ cuộc tình đầu tiên hồi SV thì mỗi mối tình với em là 1 lần lấy máu trong tim (nghe chán nhỉ). Nhưng có cơ hội là em lại lao vào cuộc tình mới.
    Có bác gì đó nói em tiếc vì ko xxx được. Thực ra là em kiềm chế vì ngay cả khi đã quan hệ, thì khi chia tay em vẫn là người đau hơn đối phương.
    Đã gần 30 h kể từ khi cô ấy nói lời chia tay (qua đt), mặc dù vẫn nhói đau trong lòng nhưng em thấy thanh thản. Con tàu cuộc đời của em đã đi qua 1 ga nhỏ, dọc đường...

Chia sẻ trang này