1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi bên em - nên làm gì tiếp bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi merseyside, 06/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên em - nên làm gì tiếp bây giờ ?

    Ngoài sân , mấy thằng Tây đang nằm phơi nắng. Anh và em đã đến cái nước Pháp này được gần 10 ngày rồi đấy.Em đang nằm ngủ ngoan như một chú mèo, và anh ngồi cạnh em. Anh thích ngắm nhìn em lúc em ngủ thế này vì em rất xinh.

    Chúng mình đã quen nhau được gần 30 tháng rồi nhỉ ? Lúc đó cả em và anh đều đang có người yêu.

    Tháng 1/2008 anh bị người yêu đá, anh đau đớn vật vã , bên cạnh anh, em vẫn chỉ là một người bạn không hơn không kém?. Em vẫn hay cười anh rằng dở hơi và kém cỏi.

    Ra trường, anh đi công tác ở nước ngoài, và anh chợt nhận ra rằng em là người anh nhớ đến nhất, anh gọi điện và nói chuyện với em nhiều hơn.

    Về nước, anh tấn công em một cách dồn dập,anh vội vàng ngỏ lời với em khi em vẫn đang có người yêu, em từ chối. Em lảng tránh anh, anh từ từ và nhẹ nhàng nối lại mối quan hệ với em, vì chúng mình có cùng một mục đích là đi du học.

    Và rồi, anh và em làm mọi điều để ngày hôm này đến được cái nước Pháp này. Nhớ những lần anh và em đi học tiếng , cùng nhau ra công viên Lê Nin học bài. Anh vẫn lặng lẽ đi bên cạnh đời em, thỉnh thoảng ghen tuông với tình yêu của em dành cho người khác. Anh chấp nhận.

    Anh và em có những lần nói chuyện đến 3h đêm, tâm sự với nhau và tình yêu cuộc sống, và anh phát hiện rằng em bị người yêu đánh.Em cam chịu còn anh thì đau nhói.

    Tháng 3/2009, cuối cùng thì em cũng chia tay người yêu, vì không thể chịu đựng hơn được nữa. Anh vẫn đi bên cạnh em và cùng nhau làm nốt hồ sơ đi du học. Anh làm mọi cách để có thể lôi được em đi sang Pháp với anh, xin học bổng cùng anh.

    Tháng 6/2009, có kết quả, anh và em sẽ cùng đi với nhau. Anh vui mừng, nghỉ làm sớm lo thủ tục cho 2 đứa.

    Ngày hôm nay, anh chợt nhận ra rằng, anh không phải là người duy nhất yêu em, và có lẽ em sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Em đã nhận lời yêu với 1 đồng nghiệp truớc khi đi 1,2 tuần gì đó, đó là 1 người từng trải. Và còn người yêu cũ của em, bay vội từ miền Nam ra Nội Bài chỉ để gặp em trong 10 phút rồi lại bay vào. Mỗi người yêu em theo một cách không ai giống ai phải không ? Người thì mạnh mẽ, người thì kinh nghiệm còn anh thì dại dột ?

    Với anh , anh thực sự không biết phải đối diện với em như thế nào trong những ngày tới và làm gì để có thể len lỏi vào trái tim em ?
  2. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ôi nước Pháp, nhớ chít đi được. Làm sao để quay trở lại và gặp anh?
    Tự tin lên bạn, nhất cự li nhì tốc độ.... mình nghĩ cuộc sống nơi xứ người và với tình cảm chân thành của bạn, cộng với nền tảng lâu nay, hai bạn sẽ có một happy ending....
    Good luck!!!
  3. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cũng đã có thời mình làm mọi cách để được sang Pháp.Vì anh nói rằng "nước xa ko cứu được lửa gần".Anh ở thành phố của ánh sáng , em ở VN ... nên mình chia tay nhau . Em muốn sang đó để "lửa gần rơm".Em chưa kịp cố thì anh đã thông báo anh sắp cưới vợ ... đúng là nước xa ko cứu được lửa gần .
    Mình mà được bên nhau như đôi này , có khi đã bùng cháy
  4. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn, có lẽ mình chẳng có sự lựa chọn nào khác là lặng lẽ bước tiếp và đợi đến 1 ngày bày tỏ tình cảm để rồi có thể sẽ chia tay mãi mãi hoặc có 1 happy ending.
  5. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    1h30 sáng, từ phòng em về, anh lại vừa phải đóng vai bạn tốt để nghe em tâm sự, tim anh đau nhói quá. Trong trái tim em đâu có hình bóng của anh.
    Em kể về H, người yêu cũ của em, một người hay ghen và đã từng đánh em, nhưng luôn làm mọi thứ vì em.
    Và em kể về D, người mới, một du học sinh từ Mỹ về, từng trải , anh ta cũng thú nhận đã trải qua vài ba mối tình một đêm. Em hiểu và chấp nhận, em còn thậm chí không biết bố mẹ anh ta tên là gì, em yêu D vì muốn quên H em bảo vậy.
    Anh chẳng dám nói gì nhiều với em ,chỉ lắng nghe và cảm thấy, phải chăng em đang sai lầm, hay vì anh yêu em nên mới thấy em sai lầm ?
    Còn 300 ngày nữa...chúng mình sẽ được về Việt nam
  6. live4online

    live4online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Oài, thành hay bại là ở bạn... con gái nếu chỉ yêu một ai đó để lấp chỗ trống thì nhanh qua lắm. Mình đã từng... Nếu thực sự bạn iêu cô ấy chân thành thì mình tin là sẽ thành công....
    Tuần mới vui...
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chả cần làm j cả...cứ lặng lẽ dõi theo...và rồi bác sẽ nhận đc những j bác đáng đc nhận...tin e đi...
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thích thì nhích thôi bác ơi,,,gần nhau thế,và với những gì em cảm nhận từ bác qua đôi dòng tâm sự,em ko tin bác có thể giấu được biểu hiện qua thái độ với cô ấy...Khi và chỉ khi cô ấy quá trong sáng(mà trường hợp này thì đếch phải,khi mà cô ấy đang yêu mối tình đầu thứ 2)...
    ........
    Bác ko giấu được thì bác nên nói...
  9. lazy_cat_20

    lazy_cat_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tien toi di anh oi.luc này la do minh roi.hay tho lo tinh cam them 1 lan nua de chi ay hieu ro long anh.neu la ket thuc co hậu thì quá tốt còn neu lan nay k dc nua thi e nghi a nen xa chi ay di.chang di toi dau ca.lỡ dở cho cả 2 n.a thì thành cái bóng còn chị ấy thì mãi mãi k yêu a.thi đeo bám mãi mệt mỏi cho cả 2.
  10. merseyside

    merseyside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là phải nói rồi em ah ? nhưng bây h chưa phải là thời điểm :)

Chia sẻ trang này