1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 08.03.2007)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi metnhi, 08/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ò, tui đang tự hỏi con nào đeo kiếng ngồi trong góc kia ah?
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hây da ... mọi người hum nay hông chịu động não gì hết chơn hà, hây da ...
    máy tui có chế độ chụp tự động.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 22/05/2007
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Dzit (3:30 PM):  nhan duoc tin nhan cua FB hong?
    Chim (3:30 PM):  co
    Dzit (3:30 PM):   [​IMG]
    Dzit (3:31 PM):  em nó trước khi đi nhớ tới mình, mà mìh thì rất muốn ở nhà học bài, học xong lại còn phải làm hồ ly lai chằn tinh nữa. Tính sao?
    Chim (3:31 PM):  thui
    Chim (3:31 PM):  vi em no
    Chim (3:31 PM):  [​IMG]
    Dzit (3:31 PM):  [​IMG]
    Dzit (3:31 PM):  bà làm biếng học quá đi
    Chim (3:31 PM):  lam bieng cai con mat ba
    Dzit (3:32 PM):  con mắt tui hông có làm biếng, bà làm biếng
    Dzit (3:32 PM):  hí hí hí
    Chim (3:33 PM):  rang thi ma la nghe ban FB tho the nen tui xieu long
    Chim (3:33 PM):  [​IMG] 
     
    Tình hình như dzầy thì tiếng Anh hay vi ô lông gì cũng đi tong!  [​IMG]
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 23/05/2007
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đời người có 1 lần
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 23/05/2007
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ủa, kể chiện tối qua cho bà con thèm chơi đi
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Alooooooooo 1, 2, 3 ... Alooooooooo 1, 2, 3 ... Nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời, Chim ế gọi Dzịt lè Chim ế gọi Dzịt lè Dzịt lè gọi Chim ế Dzịt lè gọi Chim ế ...
    thử máy xíu nghe bà con ...
    Tình hình là zậy nè. Tự dưng chiều hum qua - 5/23/2007 3:29:19 PM), trời không mưa, bạn Fờ Bờ chat chit với bạn Chim, như sau:
    Fo Bo (5/23/2007 3:29:19 PM): ba`,
    Fo Bo : Chim ơi chim à
    Tui:
    Fo Bo: túi có rảnh hông?
    Tui: túi ni hả
    Tui: vụ án gì zợ?
    Fo Bo: ừa
    Fo Bo: hổng có dzụ dì hít
    Fo Bo: đi ăn
    Tui: hihi
    Tui: diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Fo Bo: kêu cả bà Vịt nữa
    Tui: ò
    Tui: nhung ong ru di
    Fo Bo: bà Sol.. ukie
    Tui: tui ukie lun
    Tui: tui ni Metnhi ranh do
    Tui: con Vit voi Rung thui
    Tui: ong ru di
    Tui: hihi
    Fo Bo: rùi rùi
    Fo Bo: tui rủ ngay
    Đó, zậy đó. Đó chính là lý do của buổi ăn chơi ngày hum qua.
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thế là cả đám hú hí nhặng xị cả lên. Thời gian là 19h00. Địa điểm ban đầu của hai khổ chủ là Làng nướng Nam Bộ nhưng bị phản đối kịch liệt. Phương án dự phòng được đưa ra bởi các quần chúng Lềnh bềnh là quán XƯA 1019 Bình Quới. Dzịt nhắn tin cho Chim, Metnhi nhắn cho Chim. Rụng gọi cho Chim. Túm lại là cũng một nồi phức xì tạp khúc này.
    Chim vẫn hăng say làm ziệc mặc cho cây kim ngắn của cái đồng hồ lết từ con số 5 sang con số 7 mà bóng dáng tình iu vẫn bặt tăm. Mèn!!! Phen này con Dzịt lè nó ngồi đợi chờ rung đùi nhún lên nhún xuống ở nhà chắc gãy hai cái đùi á. Nhún nhiều tất mất sức, mất sức tất ăn nhiều. . Chân lý là đây!!!
    Mãi rồi cái điện thoại cũng có dịp làm tròn chức năng rung bần bật. Xuống đường thui, hehe. Dzịt lè, Rụng Chim đến với Lè đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ụn ụn ụn ụn ... lên ga, Viva thẳng tiến ....
    xí lộn, Viva đem sửa, Sirius trực chỉ thẳng Dzịt. .
    Nhào vô cái hẻm nhỏ nhà Dzịt thì thấy bóng dáng thướt tha iu cbn kiều phất phơ ra khỏi hẻm bằng con đường khác. Rụng Chim tức tối đuổi theo. Gặp Lè, Rụng hỏi ngay:
    Rụng: tình iu anh đâu?
    Lè: tui *éo biết
    Chim: choáng
    ra đường Nguyễn Thị Minh Khai đi đổ xăng hồi phục thể trạng xe và người.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là anh xúi FB rủ.
    Đây là phát ngôn của hồ ly lai chằn tinh! hỏng phải của Dzịt lè!
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cách quán Xưa khoảng 50 cái sải tay thì điện thoại Rụng rung bần bật. Đại loại là Trờ Trờ hỏi cả bọn đang đi tới đâu. Toi 3500đ cho cuộc điện thoại gần xịt này. Tới nơi, thấy hai vợ chồng đang đứng kế bên cây cột đèn, làm gì vậy ta? .
    Nhào xuống xe, Chim tác nghiệp ngay.
    Chim: đem theo nhiu xiền?
    Trờ Trờ: dạ, là sao?
    Chim: là đem nhiu xiền người ta mới cho vô.
    Trờ Trờ: dạ, 1tr (giơ ngón tay, miệng hcu1m chím)
    Chim: ò, 1tr thì đủ, hé hé.
    FB: thiếu thì bạn Chim cho mượn, hé hé.
    Chim: hết xiền òi.
    Xong đoạn này là mấy người có xe đi gởi, mấy người hông có xe đứng tám. Người hông có xe có hai người, đó là ChIm và Trờ Trờ. Khúc này là Trờ Trờ dụ Chim cho coi hình chụp á, hehe.
    Vô quán, đi hết con đường cỏ tới con đường lát gạch, hết con đường lát gạch tới con đường lát bê tông là gặp mấy cái bàn cái ghế. Chọn địa điểm sát bờ sông. Tầm nhìn thoáng rộng. Gió giật cấp 0.5, trời không mưa, không nắng, không râm. Trời tối.
    Ngồi, tám và chờ các tình iu khác.
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ đợi thì câu chuyện tám diễn ra rất rôm rả. Em Trờ Trờ vì ham mê cái kinh nghiệm của "lão" Dzịt lè nên bỏ chồng sắp cưới mà ngồi kế "lão" í. Ngồi một hồi thì điện thoại Chim lại rung bần bật. "ngồi đâu?", phục vụ đỡ lời "bờ sông, khu C đó chị". Lót tót xuất hiện là một nàng áo trắng bay phất phơ tới, đáp cái kịch xuống kế bên Rụng, híhí. Mụ Sol khìn chớ ai!!!. Một chập nữa thì "bờ sông, khu C", ấy là nàng Metnhi đã là đà lượn lờ bay vô. Cuối cùng, "bờ sông, khu C", bóng dáng của Phòi Út đệ cũng đà tới, cùng người í, ấy là bé Thảo xinh xắn đáng iu.
    Ổn định trật tự đội hình sắp xếp chỗ ngồi như sau:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này