1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 08.03.2007)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi metnhi, 08/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bà quỡn thiệt! Tui thấy mình có 1 cái hình, up nó lên là đủ, ko cần phải làm sơ đồ á! Rõ là bà quỡn!
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhà Lềnh Bềnh thiếu vắng bóng dáng một ai kia nhưng tình hình vui vẻ rôm rả thì càng tăng chứ hổng giảm. Chim tui vò đầu bứt tóc chả hiểu tại vì sao mà mỗi lần gặp nhau lại đau hết cả bụng vì cười. . Hùi nào giờ toàn chọn địa điểm Sông Trăng quán thui vì thấy ăn ngon, rẻ vả lại thấy Xưa quán hoành troáng quá nên hông thích. Hôm qua chọn Xưa quán vì hôm trước Chim đi ăn với bạn thấy good good nên rủ rê đồng bọn, hí hí.
    Phòi út đệ cùng bạn Thảo tới nơi thì phải hứng chịu nhiều đòn thế vô cùng hiểm ác oanh tạc vây kín toàn thân, đại loại như "em khai thiệt đi, Thảo là gì của em???", "em với Thảo hông phải bạn bè phải hông?", "nói mau, hai đứa là gì của nhau", "khai thiệt đi mà, chị đưa hình hai đứa cho, hí hí" ... mặc cho Phòi út đệ ra sức "dạ, bạn cấp 3 mấy chị ơi" ...
    Chim lãnh phần đi chợ, gọi món vô tư vì đâu phải Chim trả xiền, hehe. Nói zị chớ gọi món theo phương châm "chất lượng trên hết, giá cả trên cùng". Vài hình ảnh tham khảo nè.
    [​IMG]
    Chim: sao mà mình ngồi kế cái thèng cha này ta???.
    Fờ Bờ: sao mà mình ngồi kế cái bà già này ta???.
    [​IMG]
    Trờ Trờ: mừng quá, Dzịt ui, em sắp lấy chồn gòi.
    Dzịt: ò, em đi trước ráng bảo trọng nghen.
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết anh vô tình hay cố ý sai lỗi chính tả, tui khoái chữ này!
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện xoay quanh vấn đề "tại sao được ăn ngày hum nay" & "hộ tống tuần trăng mật".
    Vấn đề được ăn thì đơn giản hẳn sau khi Chim tui được các đồng bọn nhắc nhở là còn khoảng 2 tuần nữa là em Trờ Trờ nhà Lềnh Bềnh xuất giá mà Fờ Bờ phải đi công tác 1 tuần nên chỉ có hôm qua là thời điểm thích hợp để ăn và ăn. Vậy thui. Chấm hết. Chuyển chủ đề.
    Vấn đề theo hộ tống tuần trăng mật được các đồng bọn mổ và xẻ thật sâu.
    1. Địa điểm: Hà Lội hay Đà Lạt. Có mỗi hai từ này mà cũng hông quyết định được, để phải ăn từ món này qua món khác vẫn chưa gút được vấn đề. Mãi tới món cuối cùng mới tạm ổn. FB sắp sửa lấy được vợ nên chẳng nhường nhịn gì các chị vợ. Xí!!!!!!!! Cái món mì có con mực mà ông í cứ cãi chày cãi cối là con bạch tuộc rồi một hai không cho mọi người xác định chủng loại của con vật này. Giành giật từ trong dĩa lớn sang dĩa nhỏ rùi chén nhỏ và cuối cùng là con vật này nằm ường ra trên bàn mà ổng cứ kiên quyết dùng đũa giữ chặt lấy. Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Đây này, coi này ...
    [​IMG]
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ăn uống cũng căng thẳng lắm vì người đông mà đồ ăn ít nên ban đầu còn nhường nhịn nhau lắm lắm. sau thì đói quá chịu hông nổi cứ có đồ ăn là nháo nhào cả lên. FB tuy lo phòng thủ bạn Chim nhưng không quên nhiệm vụ gắp đồ ăn cho vợ. Vỗ tay khen bạn này cái điểm này. Khen nhất là gắp đồ ăn cho vợ sau khi gắp đồ ăn cho mình.
    Cả nhà dự định theo chân hai trẻ khi hai trẻ đi hưởng tuần dập mật ở Đà Lạt. (chú thích: lúc này đã xác định được địa điểm, nơi chốn, hí hí ). Cả nhà bènnhau là phải đem nào là mũi khoan để khoan cửa, đem camẻa, ống nhòm để nửa đêm rình hai trẻ, làm hai trẻ thẹn thùng đỏ mặt, haha. Tưởng tượng ở Bích Đào mà có lũ quỷ này thì chắc chủ nhà mời ra hết quá!!!
    hình ảnh ăn uống nè ...
    [​IMG]
    Dzịt: Chim, tui nói anh nghe cái này nè ...
    Chim: khỏi ... anh định nói "món này nhiều dầu quá" phải hông?
    [​IMG]
    nào thì mình ăn ăn ăn ......
    [​IMG]
    nào thì mình tiếp tục ăn ăn ăn ...
  6. hoarungvensong

    hoarungvensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    trtr em!
    em phải học hửi chị Chimế về cái khỏang tường thực chi tiết nì để muh phát huy tường thực cái đám cứ của em á nha.
    @tinhiu: tui hâm cbn mộ cái khoảng quỡn của anh thiệt á.
    @Sol: tui cũng thík cái vụ "chồn" á hếé đúng bản chất của Dzịt lè lun.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    bản chất gì dzợ? hí hí!
    Dzưng mờ em trân phát ngôn mờ, đâu phải tui đâu. Anh xây nhà thờ xong chưa mà quáng gà dzị?
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    bực mình nghen ... tui vẽ cái sơ đồ này trong vòng 2phút'' hà. Vẽ trong Illustrator đó ạ. Nhanh lém. Phải ghi nhớ lại sự kiện này chớ trời!!! Năm sau được dẫn đi ăn nữa thì nhớ đội hình mà sắp xếp lại chớ, hehe.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 24/05/2007
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đội hình phía khu vực Dzịt thì luôn yên ổn, ăn trong trạng thái hòa bình. Riêng khu vực đầu bàn của Metnhi thì chiến tranh hỗn loạn, cầm đầu là giang hồ cổng xem lửa số 3 Sol khìn!!!. Rằng thì mà là một ai đó nói bé Thảo đưa dĩa mì sớt qua cho khu vực Dzịt lè. Em Thảo dạ một tiếng thỏ thẻ rồi cầm dĩa lên. Metnhi vung tay ra chiêu cản phá, miệng lèm bèm "Đừng em em đừng dại dột mà nghe lời giang hồ đó chỉ là giang hồ tép riu ríu giang hồ gộc là giang hồ Sol khìn đây tuy tuổi già sức kém nhưng nội lực thì vô cùng hùng hậu giang hồ Sol ngồi ngay trước mặt mà em dám làm một chuyện kinh thiên động địa vậy thì em tới số rồi.". Dứt lời, em Thảo hoảng sợ, e ấp, chùn tay, ngơ ngác.
    Giang hồ Sol khoái chí tử cười díp hết 4 con mắt.
    Khu vực Dzịt lè ngẩn tò te ngơ cbn ngác vì hông được ăn mì.
    Quả là Metnhi cao tay ấn, muốn ăn mà hông chịu gắp bỏ cho người, gắp bỏ vô chén mình thui.
    Phen này phát hiện thêm tài nghệ của thị mén này!!!. Đó là nói liên tu bất tận, tràng giang đại hải hông chấm câu xuống hàng.
    Khá khen!!!.
    Salad Nga có 1 Salad Nga ...
    [​IMG]
    nước chấm, có 4 chén nước chấm ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 24/05/2007
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thông thường muốn chụp hình món ăn đẹp thì khi vừa dọn ra, chúng ta phải cầm cái máy được gọi là máy chụp hình lia ra ngắm nghía, zoom tới zoom lui, zoom xuôi zoom ngược, rùi xoay tới xoay lui, xoay xuôi xoay ngược cái chủ thể được chụp hình là cái món ăn, sao cho tấm hình chụp được ưng ý về bố cục, màu sác, ánh sáng, v.v... Đó mới là một bức hình nghệ thựk. Còn với nhà Lềnh bềnh thì không cần phải ngó tớinhững kỹ thuật tầm thường như vậy. Chuyện nhỏ. Nhà Lềnh bềnh là khi ăn xong hoặc ăn gần hết thì mới lôi cái máy được gọi là máy chụp hình ra làm phát một. Bụp. Xong. Hình ảnh vô cùng nghệ thuuuuuuuuật.
    món đùi heo nướng dưa muối.
    [​IMG]
    cá chẽm chưng tương.
    [​IMG]
    lẩu cá ngát măng chua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    đừng ai hỏi cái nồi lẩu đâu nha, Rụng hổng có ởgi hình, tui hổng có post lên được

Chia sẻ trang này