1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 08.03.2007)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi metnhi, 08/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo: Phụ huynh chị mệt quá nên *** viết đơn luôn. Tui có làm nước tắc có vỏ xắt nhuyễn nè, có thích ăn thì thứ 3 tui đem qua cho.
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    làm biếng đọc từ đầu, nên iem chưa hiểu j hết dzào dzê "nàng Sol của ta" dzới Ngoainhi 1 cái gùi biến khớ khớ [​IMG] Flirt [​IMG]
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Học sinh Chim bị bịnh gòi? Làm sao mà làm món chim rô ti chòi.
    Anh hỏi Mẹ xem Mẹ có trồng cây bồ đề được không? Tình hình là chim lại ghé vào ban công nhà tui, ị cái thứ gì đó mà nó lên cây bồ đề nữa rồi. Ba tui đang chăm nó. Nhưng nếu trồng đến 2 cây thì toi cái ban công.
    Khi nào gặp đưa mấy đĩa phim tui lấy nước tắc luôn.
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hé nô em, phẻ hông?
  5. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    dạ iem phẻ... chừng nào đi ăn ốc kiu em nha chị [​IMG]
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, để tui hỏi, nhưng noái trước, dù nhà tui có đất đai binh thiên thì cây bồ đề dzề nhà tui cũng sẽ được bonzai ah.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa đọc xong quyển dọc đường quán xá của cẩm nang tiêu dùng. Có một số chỗ mình phải đi ?okiểm tra? nè:
    1. Mộc Uyển Café ?" 111 Nguyễn Phi Khanh
    Tui thích đoạn giới thiệu này: ?oMộc Uyển nằm trên đường dốc nhỏ NPK với nhiều nhà cổ của khu Tân Định, khá vắng lặng làm cho ta có cảm giác thân quen với không gian phố núi nhất là lúc trời sập tối.?
    2. Café tranh ?" Du Mục (Nomad) ?" 50 Mạc Đĩnh Chi
    Tranh treo từa lưa. Quan trọng là có mấy món ăn nghe phát thèm!
    Nhạc cuối tuần: Jazz, Blue, Flamenco.
    3. Café Takê ?" 27/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm
    Quán nì anh hai bé Trờ trờ rủ vào một lần rồi nhưng kẹt, ko đi. Quán theo kiểu Nhật.
    4. Café Về Cội ?" 40 Lam Sơn, Bình Thạnh
    Có ai biết quán nì hông? Từ biệt thự cổ mà ra. Văn chương tả nghe thích. Đi thử, xem có phải quăng cái *** nào không
    5. Nhạc xưa quán ?" 44 Tiền Giang, Tân Bình
    Thiết kế ko có gì đặc biệt. Chỉ có nhạc thập niên 60?Ts ?" 80?Ts, dàn âm thanh tự hào là xịn, có từ 30 ?" 40 năm trước. Chắc tình iu Rụng muốn thử. :D Vụ dàn loa mới sao rồi?
    6. Regina ?" 84 Nguyễn Du
    Nó bảo là café của nó tươi sạch, xịn, thơm ngon. Vụ này thì không chắc. Nhưng nó lại nằm trên dốc đồi đoạn đường Nguyễn Du với hàng me rợp bóng. Nghe được. Tình iu Sol, có phải quán trong dinh không?
    7. Café Eva ?" tượng nhà mồ
    Dưới một con dốc quanh năm mờ sương ở Kon Tum với một vườn tượng gỗ. Vài góc ngồi lọt thỏm trong không gian của một căn bếp của người Giẻ Triêng (mún biết tộc người này thì hỏi tình iu Sol, hông hỏi tui :D).
    8. Đi tắm sông ở khu du lịch sinh thái
    Tạm thời ko đi xa lên Kon Tum được thì về Đồng Nai vậy. Ở đây ngủ ngon á.
    Rụng, bánh canh cá, bánh căn trứng lề đường Nha Trang cũng có trong danh sách. Đọc xong chuyện tình Phẹt-nan-đô dzí Thiên Kim chưa?
    Em Trờ trờ: sáng ni sang lấy quần áo, chị thấy hai cái áo cưới của em sạch sẽ thơm tho nằm gọn trong bọc nylon rồi. Qua mà lấy nhé, đừng để lâu. Không chú lại chồng quần áo khác lên, hỉ.
    Tình iu Sol: nhớ khi nào Mẹ lên hoặc anh về thì gọi sang nhà để Pụng Pự chuẩn bị cho anh mang đi hỉ.
    Chim rô ti: làm tiếp cuốn bài tập reading, các bài tập của thì đã học hỉ.
    Tình hình là có phải đi đâu xa lắm đâu. Dzị mà seo chưa đi đã nhớ đồng bọn rồi. Chắc mình phải học theo câu ?oMưa mong manh thấm áo nhìn không tỏ. Hoa rụng đất nhẹ nhàng nghe không thấu? (thơ Lý Trường Khanh)
    Chiều ni tui dông rồi, tuần sau dzìa, đồng bọn ở nhà có nhớ tui thì ra Lưu Cốc uống giùm một số ly chanh muối.
    Tình hình nữa là tui khìn á! Đang rất khìn! Chuẩn bị bị quấy rối deeeee!
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    1. Đừng có đi cái quán này. Nhà báo viết vậy thôi, hông igống miếng nào hết!!!. Đi khách quán này roài. Chán òm!!!.
    2. Chỗ này tui hay ăn cơm trưa văn phòng. Tranh hông có nhiều đến nỗi treo từa lưa đâu. Có điều là bức tường thì nhỏ mà treo tranh to đùng vật vã. Hết cả chỗ để ruồi đậu.
    Đồ ăn bình thường. Nghe phát thèm chứ chưa chắc ăn phát thèm.
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Dạ, hồ ly lai chằn tinh đi công tác bảo trọng, dìa nhà học trò Chim đợi hén. Tui làm bài mà, grừ grừ ...
    tình hình là 3 cái phim anh mướn, nó báo quá hạn 12 ngày, vị chi anh trả cho nó 16k/1phim, chẹp chẹp ... để tối nay tui hỏi lại tụi nó xem sao.
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Kon Tum đúng rùi mờ! thì hôm nào mình đi Kon Tum á!
    Vụ đi tắm sông: nó có hướng dẫn đường, nhưng phức xì tạp, đọc hông hỉu, không post!
    Regina: SH, @, Dylan, váy: sắp xếp được. Chân dài: không!
    Đi QN, DN, HA, Huế.
    Chim rô ti: cãi deee! không cãi được thì trả . Về tui tính sổ luôn.

Chia sẻ trang này