1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 08.03.2007)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi metnhi, 08/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    con nạy các mệ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! túm lại là sao?????????????????
    bỏ xừ, mệt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tui chỉ có khẹc khẹc mà thôi, be be chỉ có mỗi mình con Dzịt làm được!!!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic, đem chân gà nướng vô quán thì ra ngoài cửa ngồi ăn xong thì vô nghen. Chủ quán nó đuổi ra ah.... Quán người ta lịch sự mờh...
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    lụ đạn lép gòi Chim ơi!!!
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    huhu, bây giờ tui muốn thaot1 khỏi cái Yahoo mail beta thì phải làm sao??? huhuhu ... tui ghét cái giao diện này!!!!!
    trả lại cái yahoo mail bình thường cho tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sau khoảng một số bài đáng kể để í ới cãi nhau về chuyện ăn đâu, gặp nhau mấy giờ, tại chỗ nào theo đúng truyền thống nhà Lềnh Bềnh, cuối cùng đúng 18h30, ngay ô cửa sô nhà tui nghe giọng véo von "Sol è è è....". Thế là, allez, lên đường. [mở ngoặc] Hôm nay tui diện đẹp tè. Kết quả là... sẽ kể vào hồi sau...[/đóng ngoặc].
    "Allô, cái quán gà nướng nó nằm ở đâu? Tui đang đứng ở DHL !" - Giọng Chimế the thé nghe thí sợ!
    "Chạy ngược lại, tui dzí con Dzịt đang bị kẹt xe!"
    "Ò...Tụi tui ngồi ngay quán đối diện cà phê Trung Nguyên ah!" - tin nhắn nhận được vào lúc tui và con Dzịt đang bị kẹt xe... lửa!
    Chưa kể một số chuyện "hung dữ" của con Dzịt khi đi đường, chuyện này sẽ để "đương sự" tự kể sẽ hay hơn .
    Tui và con Dzịt được đồng bọn là Chimế, người-đàn-ông-độc-thân-đẹp-trai-nhất-của-nhà-Lềnh-Bềnh, em Carrotte điệu đón tiếp một cách hồ hởi trên lề đường Trường Sơn, dưới gốc cây viết thơ mộng. Tụi tui bắt đầu công cuộc chiến đấu. Chân gà, cánh gà nướng được đem ra tới tấp, nước ngọt, khăn lạnh cũng được phục vụ tận răng. Đến chừng giữa hiệp thì con Cám Tí Điệu cũng mò tới . Đồng bọn hả hê ăn uống cho tới khi trời bắt đầu lắc rắc mưa! Cả đám vẫn lì, cho rằng "do xe chạy nên cây rung nên lắc rắc nước" xuống bàn.
    Kịch tính bắt đầu khi trời mưa vần vũ , ầm ầm xối xả như trút nước xuống đầu tụi này. Áo mưa dê-ma-chăng của em Phòi được dịp trưng dụng. Cả đám lúp xúp dưới cái áo mưa, nhưng vẫn không quên nhòm ngó mấy xe xung quanh . Tới hồi mưa bắt đầu nặng hạt, không chịu được nữa khi bắt đầu có những tiếng "ới, ướt" của Tí Điệu thì mới chịu chui ra kiếm thêm áo mưa của Dzịt ò và Tí Điệu.
    Tếu nhất là cái điệu lúp xúp như em bé bán vé số của Tí Điệu khi đội cái nón của Phòiphòi, miệng thì vẫn không chịu bỏ lại cái cánh gà, cứ như đang "mút kem" chạy ra lấy áo mưa. Đau khổ nhất cho Sol khìn tui là nguyên một bụm nước mưa đổ ào xuống sau lưng, ướt chèm nhẹp nguyên "con" từ trên xuống dưới . May mà tui mặc đồ đẹp bằng lụa tơ tằm nên đến lúc này, khi đang ngồi "tàng thực trực tiếp" tại Nhạc Xưa thì đã ráo ráo được chút xíu roài!
    Ba cái áo mưa đã được trưng dụng. Cả nhà trùm kín, la chói lói, cụng ly chan chát, mặc cho sấm dâng chớp giật, tình củm nhà Lềnh Bềnh vẫn nồng nàn .
    Cuối cùng, cả đám quyết định rời quán chân gà để tới Nhạc Xưa, thưởng thức chương trình âm nhợt! . Phân công rõ ràng nhiệm dzụ: Chimế và Dzịt ò đi mua bánh cuốn cho các tình yêu còn lại đang bị đói, nhất là tình yêu Rụng.
    Nhạc Xưa đây roài.... Một bầy láo nháo, ướt như chuột chui vào. Bạn trai phục vụ rất ư dễ thương, tận tình. Laptop Lenovo của em Phòi phòi được trưng dụng để "tàng thực trực tiếp" tại chiến trường! Tình yêu Gụng được lệnh tập trung ngay lập tức. Đôi chim cu, í quên, chim câu Fờbờ Tấm trờ cũng lò mò tới được!
    Mọi chiện đang tiếp diễn... Đề nghị đồng bọn tiếp tục....
    Tàng thực trực tiếp tại Nhạc Xưa, phóng dziên chiến trường Chimế đang chiến đấu nên Sol tui chấp bút

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 04/07/2007
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tui ăn xong ròai, ăn hết một hộp bánh cuốn và một miếng chả của con dzịt. Bây giờ thì còn tình iu Rụng đang ăn, nhưng mờ hông có tập trung ăn ún cái con khỉ gì ráo trọi mà cứ loi choi loi choi kêu tui đừng giết ảnh, nhưng mờ tui hùng dũng trả lời "tui giết anh!!!". ******tnhi vẫn còn đang típ tục màn sát sanh mấy cái cánh gà, chân gà, mà nó cứ lo bảo tồn chiến lợi phẩm,, hông cho ai khác mon men bén mảng lại gần. Nó vừa nói "cái con gà này gặm lâu quá ... mà cái quan trọng là mún ăn chân gà là phải ra mưa mới đã!!!". Cái chân lý này gút ga được cách đây một tiếng đồng hồ, lúc mưa tầm tã mà em í vẫn cứ sùm sụp áo mưa mà tấn công "dzôooooooooooooooooo ... cụng ly!!!!!!!!!!" và " ăn đi các chị dù mưa mình vẫn cứ ăn!!!!!!!!!!!!!!"
    tìn hìn là nếu một tuần ngày nào cũng gặp như thuở trước thì ông trời đâu có ầm ầm như hùi nãy, ai biểu ... ai biểu cả mấy tháng cả nhà mới đòan tụ sum họp nên ông trời xúc động đậy quá mà tồ tồ khóc ròng á.
    gặp lại thì thấy đám hậu sinh nhà Lềnh Bềnh quả là khả ố!!! Level các em í tăng vọt một cách đáng ngờ. Tiêu biểu là ******tnhi và thèng Phòi, há há.
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chương trình phỏng dzấn Đôi chim câu, thực hiện tại Nhạc Xưa...
    Đề tài: LẤY CHỒNG / VỢ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
    Thành phần tham dự: Đôi chim câu
    Phỏng dzấn dziên: Tàn thể nhà Lềnh Bềnh
    Dzịt: Từ ngày lấy chồng, 1 đêm Tấm trờ dậy mấy lần?
    Tấm: Em không ngủ, lấy gì dzậy???
    Chim: Sáng em ngủ lúc mấy giờ?
    Tấm: Cười ỏn ẻn!!! Em ngủ rồi tối em thức!
    Mama Sol: Em thức thì FờBờ làm gì?
    Tấm: Rờ râu nhìn em đắm đuối!
    Chim: Sao lấy chồng xong nhin em đẹp dzậy???
    Tấm: Chị thử lấy rồi xem, chị sẽ biết ngay mà!
    Gụng: Fờbờ, hình như từ ngày lấy Tấm, miệng em nhọn hơn thì phải?
    Fờbờ: Hị hị hị....
    Mệtnhỉ: Anh chị có cảm nghĩ gì về cuộc phỏng vấn này???
    Fờbờ-Tấm trờ: .... cười ỏn ẻn, nghĩ thầm trong bụng "éo" dám noái!
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục của nhà Lềnh Bềnh:
    - Màn ăn uống dzui nhất: Chui dzưới áo mưa, cụng ly "dzô....." miệng vẫn gặm chân gà, áo quần ướt chèm nhẹp! [r32]
    - Người có tướng ngồi "sang cả" nhất: Hụi chảng Sol khìn - tréo ngoảy 2 giò trên ghế, tranh thủ hong dzáy
    - Câu noái dzô dziên nhất tối nay: Của Dzịt ò "Tui khoái trái lê trên bàn thờ ông địa!"
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, cả nhà đang chọc ghẹo 2 trẻ trông trẻ trung hơn so với hồi đi chộp hình đám cứ.
    Kết quả của sự trẻ lại này là do: Sau gần 1 tháng ngồi rờ râu nhìn em, nên râu rụng hết, cho nên cả 2 trẻ đều trông trẻ ra
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    cái nhà bắt đầu giống như chùa bà đanh cho coiiiiii, há há

Chia sẻ trang này