1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 08.03.2007)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi metnhi, 08/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Nick đỏ quả là kinh nghiệm. Biết nó có date nữa chứ. Chứ em ..cũng hổng biết.
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Nguy hiểm quá!!!
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Game show Kinh Cùng.
    Qua khỏi bến đò, men theo con đường nhỏ dọc bờ Kinh, BB đoàn không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngay trước hiên những ngôi nhà dọc 2 bên đường, những luống hoa trồng ngay sát lối đi, rực rỡ sắc màu. Một bạn nào đó đi xe đạp đằng trước, vừa qua cầu bỗng nhiên bị xòe, à không, suýt xòe, he he, hồi hộp gớm!
    Rồi đồng bọn mình đột ngột quẹo vô một cái cổng nhỏ trước mắt, bạn kia cũng quẹo theo. Thì ra đó là chủ nhà mà BB sẽ ở, hú hồn, may mà lúc nãy không cười to hoặc nói điều chi dại dột. Đây là nhà người quen của nhà Chim, nhà có nhiều con trai, khá đẹp trai, và còn lại người duy nhất là still single, he he. Chủ nhà cực cực cực kì thân thiện. Bác gái và cặp vợ chồng trẻ rất chi là nhiệt tình và hiếu khách.
    Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Dzịt ò trổ tài dam dang, phục vụ bà con. Lần này có thêm em Carot làm thiên lôi nữa. (Mà tình hình là nhà BB có cái mô đen Thiên lôi kiêm Người mẫu, muốn làm người mẫu thì làm thiên lôi trước đã ) Ngon quá à, món nào cũng hấp dẫn hết á. Xôi với sườn nè, gỏi bò nè, lẩu cá giòn nè. Nhiều rau, nhiều đạm, hé hé! Giờ ăn đối với nhà Bềnh Bồng lúc nào cũng nhộn nhịp, nếu không muốn nói là ồn ào ?" rất đặc trưng. Lúc mình đang rào rào trong bàn ăn thì chủ nhà đi chuẩn bị cái sân cho mình chơi trò chơi. Thiện tai, thiện tai!
    Giờ chơi mới là giờ kinh khủng khiếp nhất. Từ bé đến giờ mình chưa chơi trò nào mà vừa "lạnh" vừa "tanh" như mấy trò này.
    Bạn Chimế với thành ý cho dân văn phòng được dịp vận động cuối tuần. Thế là bạn ý bày ra một số trò tập thể, đại loại là lăn lê bò toài và bạn ý làm giám khảo, cầm roi nảy đòn (chứ hổng phải cầm cân nảy mực ).
    Mèn ơi, sau một đoạn đường dài, lại được ăn một bữa ngon, dĩ nhiên là chỉ muốn díp mắt lại, hí hí. Lại thêm, trời đang mưa lây phây và tấm phản gỗ lớn ở nhà dưới có vẻ rất chi là gọi mời. À, nói qua một tí về ngôi nhà mà Bềnh Bồng đang ở. Gian trước là nhà xây, gian sau là nhà gỗ rộng lớn, gạch tàu được lót vòng quanh nhà và sân. Nhà nằm lọt trong một khu vườn xanh um cây trái, tươi mát bốn bề.
    Lăn lóc ra sân ăn hạt dưa, ăn bánh trái, uống nước trà, các Bềnh Bồng viên hông ai chịu nhúc nhích đứng dậy, làm khổ trọng tài phải la hét một hồi. Có 6 tên chia làm 2 đội, đội Quần Cụt và đội Quần Què. Cái tên Quần Què xuất phát từ cách gọi của người miền Tây. Quần ngắn, lửng thì gọi là quần què, còn ngắn hơn, kiểu như short thì gọi là quần cụt. Nhờ có Rụng mà đội mình làm Quần Cụt (Rụng, Mệt, Phòi), dù sao nghe cũng đỡ hơn là Quần Què (Vịt, Cà, Fờ), nghe phản cảm hết sức.
    Kêu gọi tiếp sức, có ai bình loạn hay tường thuật tiếp hông? Help! Help!
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Em, coi chừng. Cái từ quần què hông phải từ chị mà ra à nghen :D.
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi, mời bạn xơiiiiii ...
    [​IMG]
    Này thì trò chơi vận động, này thì gameshow
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 27/02/2008
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn chơi trò rình. Rình coi nhỏ Metnhi post xong bài nào là quăng bộp bộp hình ảnh vô. Úi chòi!!!.
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tui khoái chữ "Quần què" này
    To Cả nhà: Tính mở lớp GDGT ở đây hả? Vụ đó hôm nào họp mặt roài noái
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chim, anh thù tui hay sao mà hình tui nhìu dzị?
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chòi, thương anh thì có nên mới chộp anh nhìu.
    Anh đúng thiệt lúc nào cũng nghĩ người khác ghen ghét, thù hằn anh. Xí!!!!!! Mau già cho koai!!!!
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    (tiếp?)
    Game, có 3 games. Nhưng phần đặc biệt nhất là trước khi khi bắt đầu, quản trò kiêm trọng tài Chimế cho tập hợp ?oVòng tròn có 1 cái tâm?. Cái tâm dĩ nhiên là trọng tài, và cái tâm này bị đá đít hoài, đến nỗi trọng tài phải vừa bưng cái em-mờ, vừa đi vừa hát). Lúc này hai đội quyết định đổi slogan thành ?obắt con chim và nướng con chim, hé hé.
    - Đội quần Cụt
    - Bắt con chim!
    - Độit quần Què.
    - Nướng con chim!
    Bác gái trong nhà nhìn ra ngơ ngác, hông biết mấy đứa này chơi trò gì mà nghe bạo lực quá. Cặp vợ chồng trẻ trong vai paparazzi cũng không nhịn được cười.
    Trò đầu tiên là nhặt trứng trong chậu, mà mèn ơi, đâu phải chậu thường. Nước đá đổ lạnh tanh à, xong rồi bỏ mí quả trứng cút dzô, rồi hụp mặt xuống, gặm nó lên, giống chim bói cá vậy, rồi chạy về đích, măm măm. Phải măm măm cho hết, hông được dùng tay bốc trứng, đội nào nhanh hơn sẽ thắng. Cái thau nước của đội quần Cụt đục ngầu vì có 1 thủ phạm lúc gặm trứng không nhịn được cười nên phì ra. Í ẹ?
    Trò tiếp theo cũng liên quan đến trứng, nhưng hấp dẫn hơn. Phải cõng nhau đi nhặt trứng bằng muỗng mang về đích. Nan giải lắm. Như Rụng cõng metnhi thì được, chứ metnhi làm sau rước Rụng nổi. Lúc này bạn Fờbờ mới thỏ thẻ phát biểu ý kiến ?oHông chơi cõng được hông? Tui có dzợ rồi? Ồ, thì ra có vợ rồi là không được cõng gái khác. Nếu làm thế thì vợ sẽ giận, sẽ xù, sẽ ngoảnh mặt với ta, và ta không còn được phép ca "bài ca nhớ vợ" nữa. Ý thức tình trạng nghiêm trọng của nạn nhân, trọng tài quyết định đổi luật chơi, cho phép chạy bộ thay vì cõng. Hoan hô trọng tài! (hoan hô giùm FB á).
    Đến lúc này mình mới biết đậu xanh, đậu đỏ dùng làm gì. Tâm hồn ăn uống của mình cứ tơ tưởng đến một nồi chè thơm phức, ngờ đâu nguyên liệu được đem ra để chơi trò Tấm-Cám. Trộn 2 thứ vô chung, rồi bắt ngồi nhặt ra. Đội quần Què rất chi là có phương pháp, ?ophải nghiêng nghiêng, tách tách nó ra 2 bên, rồi cái nào còn lẫn vào thì nhặt ra" (chiên za Fờbờ hướng dẫn. ) Đội quần Cụt vẫn theo phương pháp truyền thống, nhặt từng hạt như chim mổ thóc. Ấy vậy mà lại thắng! (Trong truyện Tấm-Cám cũng nhặt như vậy mà, ha ha, cứ theo cách cũ là tốt nhất.)
    Túm lại, đội quần Cụt toàn thắng ở 3 trò chơi và giành giải Cây chèo Vàng. Hu ra?. Đội quần Què về nhì với giải Cây chèo Bạc (và không có giải ba.) Phải nói là ban tổ chức rất chi là chu đáo, tận tình. Bằng khen rất là đẹp, làm mình cứ ngỡ ngàng, chơi chơi vậy thôi mà cũng có bằng đẹp vậy hả. Bềnh Bồng có khác! Không có phần thưởng cho đội về nhất, chỉ có đội về nhì được lãnh giải ?oRừa chén?. Dzịt ò rón rén than thở ?ocó nhiêu đó thôi mà bắt mình hì hục nãy giờ, biết vậy ăn xong đi rửa chén cho rồi.?
    Trời lắc rắc đổ mưa, cũng may mà vừa thi hành án xong. Tắt đèn, thắp nến, bật nhạc, bày đồ ăn ra tấm phản lớn ở nhà dưới, nhâm nhi và tán dóc. Nhớ hồi đi Đà Lạt quá. Cũng lạnh nhưng quây quần đầm ấm như thế này. (Trờ trờ, em nhớ chị quá à, bao giờ chị về, nhà mình làm Đà Lạt motoway nữa đi.)

Chia sẻ trang này