1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 08.03.2007)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi metnhi, 08/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Còn con thì đi ra đi vô.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chở cọp dzìa rừng. Tạm thời mất dáng ở SG tới tuần sau.
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhà vắng vẻ quá hén???
    Nhưng không... có vẻ vắng thế thôi
    Bằng chứng đây
    [​IMG]
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn cứ vắng hoe
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Pà kon toàn chơi tàu ngầm không thôi à nghen
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui đi về rùi nè. Hí hí, vui lắm. Up ảnh cho pà kon coi hỉ.
    Nhà ông tui ở đường Nguyễn Công Trứ nè. Hình nì là nhìn xéo xéo từ cổng vào.
    [​IMG]
    Hình nì thì từ trong phòng ngủ chụp ra, phòng ngủ có cửa sổ to đùng, song cửa kiểu cũ, nhìn ra vườn, lãng mạn tè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái nì chụp ở quán cà phê trong hẻm đó luôn nè. À, mà ngoài đó, gọi hẻm là kiệt, hí hí. Tui có quen một người tên Kiệt Phượng. Như dzị nghĩa là Hẻm Phượng. híhí, dù sao, tui thích tên sau hơn, nghe "lỡng mợn"!
    [​IMG]
    Cái nì bẹp, dzưng mà cái màn cửa thì sến
    [​IMG]
    Còn đây là nhà trong cafe Sông xanh, hổng nhớ đường, hình như Nguyễn Công Trứ luôn thì phải. Tui hỏng có uống trong chỗ này, mặc dù nhìn cũng bẹp, họ có cái sân sát sông y chang như DS vậy. Trong đó có 2 căn, tui thích căn cũ hơn căn mới. Dzị mà tui hỏng được dzô căn cũ, toàn ngồi bên căn mới nhìn qua hông hà.
    [​IMG]
    Căn nì thì ở Quảng Thái lận, gần nhà bà tui. Tui thích cái vòm cửa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây mới là nhà bà tui nè, từ ngoài cổng vào với nhìn chính diện nè. Nhà nghèo quá, chẳng có gì cả, tối ngủ cứ việc mở cửa mà ngủ cho mát. Me tui nói giờ là khá rồi, chớ hồi Me còn nhỏ thì còn nghèo nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hôm tui về cả làng bị cúp điện từ 4h đến 9h tối. Mí chị em gái ngồi trên cái ghế salon gỗ đó đó, còn lại thì ngồi ngay dưới đất, khoảng chục người, già có, vừa có, con nít có, nói chuyện râm ran. Giọng Huế rặt, giọng Me tui hoan hỉ, giọng bà tui hớn hở, giọng con nít tíu tít. Ui chao, như là một bản giao hưởng! Có đoạn hiểu (người lớn nói) có đoạn tịt (con nít nói)! , vui dễ sợ!
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hết nhà rùi, qua cảnh hỉ. Nói chung là Huế đẹp. Đẹp như một người đàn ông trung niên, lãng mạn, phong trần, vững chãi và vô cùng quyến rũ vì bên dưới vẻ bề ngoài đó chắc chắn chứa đựng những điều rất hay ho mà mình luôn muốn khám phá. hí hí, sến! Nói cho đúng là Huế đẹp giống mấy cây cổ thụ ở đó vậy.
    Lúc tui ở Huế trời bắt đầu nóng, không quá nóng nhưng không lạnh, cây cối bắt đầu ra lá lại sau mùa đông, những chồi non, lá non cứ xanh mơn mởn mọc lên trên những cây cổ thụ to cao, tán rộng, lùn như tui mà ngẩng cổ nhìn lên, thấy những nhánh cây lơ thơ lá xanh đó khắc lên bầu trời trong xanh đủ dạng hình thù. Mỗi lần nhìn lên tui nhớ đồng bọn quá trời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hì hì, hết cây, qua đường hỉ. Đường ở Huế, cả Đà Nẵng nữa, nhiều đường như thế này lắm.
    [​IMG]
    Mê hén.
    Thôi, giờ tui dzìa, tạm thời dzị đi, túi rảnh post típ.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 03/04/2007
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chấm nhất tấm này.
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Internet ADSL để làm gì
    Đây là câu trả lời
    [​IMG]
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol:
    giùm, not dùm

Chia sẻ trang này