1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

    Cả nhà "thân iu"

    Tuy tình hình địa ốc hiện đang đóng băng, nhưng không vì thế mà chúng ta không đầu tư thêm đất mới. Đã thế, nhà cũ cũng phát triển quá sức tưởng tượng => Ngồi hát ca Bềnh Bồng, version 1, trang 100


    [​IMG]


    nên chúng ta sẽ dọn sang nhà mới tại đây!!!


    [​IMG]

    Chúc cả nhà ngày càng bồng bềnh .



    Như tắm trờ đâu rồi, bắt đầu làm việc đi "ccccccccoooooooonnnnnnnnnn". "Dì" thăng đây!!!!!!
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em điểm danh có mẹt. Báo cáo, mấy mụ kia vẫn thấy lảng vảng bên nhà cũ ạ
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Bống ui, bà con đang lưu luyến á. Em cũng dzậy nè.
    Bắt đầu đê... Ai có hình up hình, ai có bài up bài hen.
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chị Nhi mí 2 thiên lôi đâu rùi, kể chuyện "Ba đứa và con chó" đê!
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tui hỏng có giè, vào tè le hóng hớt nãy giờ, hỏng ai làm giè là seo?
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Chuyến "lềnh bềnh" thứ 2 này được bắt đầu bằng 1 cái tin nhắn từ LA "Mụ, cuối tuần sau có trăng, tụi mình lên đây ở lại đêm chơi cho dzui!".
    Không hổ danh, trả lời liền "Ò, chỉ có 3 Mụ già tụi mình thui à?".
    "Mụ thấy seo?"
    "Không cho tụi nhỏ đi thì cũng tội tụi nó, để tui hỏi coi sao!".
    "Thôi, đi cả bầy mới dzui!".
    "Ok, để tui pót lên lềnh bềnh hén!".
    Và đây, công cuộc chuẩn bị ăn chơi, lần sau phải hơn lần trước bắt đầu, và kéo dài từ Ngồi hát ca Bềnh Bồng, trang 88 đến tận trước lúc khởi hành vẫn chưa ngã ngũ đâu ra đâu!!!
    Hehhhehhe......... Ai muốn viết gì thì tiếp nghen, để tui đi bắc nồi cơm
    (to be continued)
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép up cái này lên cái để tưởng nhớ nhà cũ
    [​IMG]
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Rồi, típ đây.........
    Cuối cùng cũng đến ngày thứ 7. Sáng đó, một buổi sáng cũng như mọi buổi sáng. Mở mắt ra là thò..."cẳng" bật máy tính, vào Y!M (xong rùi thì đi oánh reng, rửa mặt á!!! Mụ Dzịt yên chí là sáng nèo tui noái chiện dzí mụ cũng trong tình trạng tỉnh táo hết á ). Sò zí, ngoài lề rùi, đi dzô dzậy!!!
    "Tui đi chợ bây giờ lun nha, chứ chiều mua hỏng có đồ ngon".
    "Tùy mụ!"
    Thế là xách giỏ đi chợ!!!
    - Cho em 1 ký thịt bò, loại nào nướng ngon mà mềm á, không thì em dìa là chị bít!!!!!! Xời ơi, 1 ký ít xịt dzậy hả??? Thôi, cho em thêm 1 ký nữa đi, hỏng thôi tụi nó úynh nhau vì miếng thịt thì kỳ lém!!!!!
    - Ớt Đà Lạt ngon quá, lấy em 3 trái xanh, 1 trái đỏ, 1 trái dzàng để xanh xanh đỏ đỏ dzàng dzàng cho em nhỏ nó mừng!!!!
    - Cho con 1 ký cà tím đi, nướng nó teo nhách lại hết còn có chút xíu á!!!!!!!
    - Đậu bắp à??? 1/2 kg thôi, nhiều quá!
    - Í quên, rau muống cọng! Cho em 1/2kg!!!!!! Xời, có chút xíu dzậy hả? Thôi, lấy luôn 1kg, thiếu mất công con Dzịt nó qué á!
    - Củ hành trắng, hổng biết Dzịt dặn mua làm gì hén? Nướng cũng được! Chơi luôn 1kg
    - Cho em 1kg đậu xanh! (Tui mà mua 3kg thì không biết số phận nồi chè cuối cùng sẽ thế nào??? )
    - Chao! quên nữa! Lấy em 1 hũ chao lớn nghen!!!!
    Thêm ba cái đồ linh tinh là tui è ạch vác về hơn 12kg... Phè phè phè... chưa từng thấy trong lịch sử !!!!!!!
    Chưa hết,
    "Sol ói ời...."
    Mụ Dzịt tới, Mụ í đem qua "Khoai lang, tui mua có 1kg thôi hà!" (Một sự sai lầm hén ), 3 trái xoài, tôm khô, 2 trái dưa hấu.
    Và tui và Mụ ấy đi rước về 3 em vang Đà Lạt, 1 chục xôi, 1 chục cái bánh ít.......
    Có tin được không?????? Bao nhiêu ấy đã được thanh toán gọn ghẽ trong buổi tối hôm ấy!!!!!!!

    Hỏi chúng ta bao nhiêu tuổi mà sức chúng ta phi thường

  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Xì Gòong, ngày, tháng, năm...
    Màn 1 cảnh 1:
    Đâu đâu, đường nào, hẻm nào? Hông biết, hông nhớ nữa, ak ak, sao kì zị. ừ, hông nhớ hẻm nào nữa!
    A a. Đây gòi, hẻm này hẻm này, chui zô.
    A a.... Gì gì? ?oôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về?? Gì vậy hả? Ngoainhi, ngoainhi gọi. A a???.
    Mau mau, tới rùi, tới rùi, kịch! Nhà Sol đây hử? ừ. May quá, chưa nghe điện thoại.
    Màn 2, cảnh 1:
    - Ngoainhi (lảnh lót): Tới rùi hả? May đó hen, nghe điện thoại là ăn đòn đó hen!?
    Màn 2 cảnh 2: trong nhà Sol, 5 mụ đổ mắt nhìn ra 2 con zịt tới trễ, Phờ phờ zới Như trờ.
    5 mụ: Sol, Rụng, Ngoainhi, metnhi, Kim ?" ái muội của Sol, tự là Chimene_nguyen, (Chim-em-ne-Nguyen, chim-e-ne- Nguyen, gọi cái nào cũng được)
    Có mụ nào đó gọi cho một gã trai, giọng thánh thót: ?oBoy đó hử em, đợi nghen, bọn chị tới liền!?
    Màn 2 cảnh 3: Này thì thịt bò, này thì rau củ quả, chanh đường ớt tỏi, này thì đậu xanh, này thì dưa hấu, xoài tượng (chẹp chẹp), này thì? rượu!
    Đủ gòi! Lên đường thôi! Đầu đảng Sol hô lệnh xuất phát.
    Bỗng: - Ê phòi, (Sol miệng nói tay làm), em bỏ cái bịch này ra đằng sau cho trờ trờ cầm đi, bỏ bịch kia lên trước á. Á á, cái bịch này (đang nằm phía trước xe Phòi), em lấy ra cho chị coi, để chị giựt coi chừng chị giựt? nhầm đó em giai!
    Xong! Xuất phátttttttttt!
    Brừm brừm, 4 chiếc xe lao ra khỏi hẻm. Hết màn 2.
    Đợi em viết bài cho sếp đã, huhu. Ai tip đê??
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 10/04/2006
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thiếu rùi...... Lúc Phòi phòi và Trờ trờ tới tui hỏng có ở nhà á! Đi đổ xăng!!!!!! Ánh mắt thứ năm là cháu gái của tui (đứa cháu iu wấu đã gọi Ku Boy bằng "chú" và anh Green bằng "anh" á )
    Màn 0,5 cảnh 0,5 (lúc đó khoảng 4h30 á ): Mụ, gọi cho Ku Boy bảo em nó đi bộ từ bây giờ ra tới cầu Tham Lương thì tụi mình tới là vừa á!
    Màn 2 cảnh 1,45: Nếu tui đi đổ xăng về mà 2 chị em Trờ trờ chưa tới là cho đua theo đường 22 á .
    Màn 2 cảnh 2,05: Kétttttt! à! Thấy em wây alpha đây rùi! Okie, lên đường.
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 10/04/2006

Chia sẻ trang này