1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Còn dính miếng "gụ" nè... Bỏ thì uổng mớ đời. Liếm... không liếm... liếm.... không liếm...
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hé hé, "con tỉnh" đi hỏi "con say" xem chúng nó làm gì kìa!!!
    Hỏi thử "con tác nghiệp" xem!
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Pà kon bồng bềnh cho tui làm dziệc riêng chút.
    hì, làm dziệc xong gòi.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 11/04/2006
  4. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Hình như 2 chị tranh nhau vụ Stinky và Stopmer. Ai thắng thì được làm con đực.
    Em đang hoàn thành cái Vụ canh lửa, hát hò.
    Đợi em chút hen!
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chờ... khờ... chờ...
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Đêm LA​
    ................
    Ăn xong, uống xong, nhiều thứ khác cũng xong.
    Tình hình lúc này chia làm hai phe, rất cân bằng, cả về số lượng lẫn âm-dương:
    3 nữ, 1 nam lăn quay khò khò: chị em nhà phòi chiếm 2 võng, Sol và Dzịt chui vô lều.
    3 nữ, 1 nam canh đống lửa: Boy, Rụng, Mệt, Kim
    Kim dẫn đầu đám phiến quân đi càn quét mảnh vườn, lôi bất cứ thứ gì có thể đốt được về. Mà chỉ toàn cành tre, và các cành
    con khác, phải dùng gậy con ( tạm gọi là "trượng"-cho nó sang ) để lùa vào đống lửa đang cháy.
    Tả cảnh: Trăng lên đỉnh đầu. Lúc này đêm đã về khuya, sương xuống nhiều và khá lạnh, mà bếp lửa thì cứ lúc hiu, lúc bùng.
    Đêm Long An cũng thật thú vị. Lần đầu tiên mình phơi sương nguyên một đêm. Nằm trên cái ghế vương giả, bên bếp lửa, nghe tiếng côn trùng rả rích, và rì rầm tán chuyện. Kim ngồi bên thỉnh thoảng chọt chọt, ném ném vào bếp. Boy mãi mê khều khều cho lửa cháy đều. Còn Rụng thì có vẻ rất khoái cái bồ cào của lão Trư (rất hợp với dáng em ).
    Tay làm nhưng miêng hổng quên tám. Tám râm ran, lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia. Một hồi tới đoạn nào đó mà Boy nổi hứng rủ "Chị Rụng, chị em mình đấu kiếm Nhật đi". Thế là dàn cảnh, và Kim phó nháy được dịp nổi máu tác nghiệp.
    Đỡ nè, hãy xem chiêu của ta đây, dưới, trên, khà khà khà, hí hí hí... cạch cạch...
    Những âm thanh đại loại như vậy liên tiếp vang lên. Còn Kim thì mải mê nhảy loi choi để canh những pha đẹp nhất của 2 kiếm
    sỹ Khỉ rừng và Tarzan. Kết quả là tỉ số nghiêng về đội Tarzan người rừng.
    Sương khuya bên ngoài vẫn xuống đều. Tiếng khò khò vang lên từ 4 phía. Kim và Rụng quyết định đi pha trà cho anh em.Thức
    khuya thì phải có trà. Ấm trà nóng hổi mang ra. Rụng thẳng tay đuổi Metnhi ra khỏi ghế, bắt đi canh lửa. Đi thì đi. Tuân theo thủ
    tục của Cái bang " Canh lửa" Bang chủ tiền nhiệm sẽ trao trượng, đồng thời trao quyền kế vị kèm trọng trách khui cho đống lửa luôn luôn bùng. (Bỏ qua tiết mục "phun" như trong phim kiếm hiệp). Mỗi đời bang chủ đều có phong cách giữ lửa riêng. Boy-Rụng thì mạnh mẽ, khua tùm lum, miễn cháy là được. Kim thì khéo léo thu vén, gom góp sao cho ít củi mà lửa to nhất. Metnhi thì đủng đỉnh, tay chén trà, tay cầm trượng, cháy thì cháy, không cháy thì thôi, không phải vội. Đến đời bang chủ nhutran, thì ôi...nàng mới thuỳ mị làm sao. Nàng bẻ từng nhánh cành tre mỏng manh một, xếp rất có thứ tự, mặt thì cực kỳ suy tư (chắc đang missing him. Xin vui lòng xem ảnh minh hoạ đoạn này, đảm bảo anh FLB xót vô cùng
    Tiếp.
    Bầu trời lúc này cũng diễn biến rất phức tạp. Mây bắt đầu di dời ra khỏi trăng, trả lại một vầng vô cùng trong trắng như chị trờ trờ, mọc chếch hẳn sang một bên. Sao lên! Sao lên! Từng dải sáng nhấp nháy, lấp lánh. Đẹp cực kì. Ai cũng ngẩn hẳn lên mà nhìn. Ờ, ngày xưa hay có vụ tranh nhau "sao này của tao, tao thấy trước" hen. Boy cũng cao hứng ca bài Sơn Tinh-Thuỷ Tinh, với đội bè Kim, Mệt, Rụng (anh Boy post lại bài đó nghen). Chẳng hiểu vì giọng vàng thánh thót hay vì hát một câu, cười một câu mà làm Sol động lòng thức giấc. Sol chui ra trước, Vịt lạch bạch ra sau, lót lá chuối ngồi, lại tranh nhau cái vụ Stinky với Stomper. Nhutran cũng đang tiếp nhiệm chức Bang chủ. Chỉ trừ duy nhất em Phòi đang khò, còn lại đều quây quần bên bếp lửa, nói nói, cười cười. Tự nhiên, mình thấy ấm áp, có cái gì đó rất giống Tết.
    Một đêm đáng nhớ!
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Chuyện Tấm Cám thời Bồng Bềnh version 2.04.06
    Sau khi ăn uống xong xuôi, Tấm hỏi dì ghẻ:
    - Dì ơi, có tăm xỉa răng không???
    [​IMG]
    - Có bó tre để xiên thịt nướng đây con!!!!!!
    - Như dzậy thì sao con xỉa răng??? Răng con chứ có phải răng bò đâu dì???
    [​IMG]
    - Dzậy con lấy cây búa này chuốt cho vừa miệng rồi con hãy xỉa....
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    khiếp, mới 1 ngày mà 10 trang, chắc qua hơn tuần nữa hội này chuyển qua phiên bản số 3.
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chị Sol, tiếp khách cà.
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chài ai, thằng ku Phòi dạo này lên đô...

Chia sẻ trang này