1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tiếp....
    Sáng hôm sau tỉnh dậy thật sảng khoái.
    Mình nhớ là khi bà con lục đục giải tán, đâu tầm 4 giờ sáng, mình thiếp đi lúc nào không hay. Co ro trên ghế, mần một giấc thật ngon đến tận 6 giờ.
    Có tiếng người lao xao...Hai bác đi khảo sát hiện trường đêm qua, xem tụi nhỏ ngủ nghỉ thế nào. Tụi nhỏ vẫn đang say giấc nồng. Mình dòm qua bên võng, thấy em Phòi thở đều đều, chắc chưa tỉnh.
    Buổi sáng ở Long An cũng đẹp không kém gì buổi tối. Cũng chim chóc ríu rít, gió liu riu, và một màu xanh mướt mắt của cây lá đồng nội. Nắng non cũng đã lên rồi. Mở mắt ra là thấy cả khung trời xung quanh bừng sáng cứ như là mùa xuân đã đến vậy. Lúc này mình thấy mình như em bé trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, như lần đầu chạm vào một cái gì đó thật đẹp. Ngồi yên ngắm chút đã....
    Đói quá. Mò vô nhà. Hic, đâu còn gì... Hay là uống miếng trà đi. Vậy là mình ngửa cổ, vặn bình. Sự cố là đây. Hic, cái bình giữ nhiệt, toàn nước gần như sôi. Phun không kịp luôn ----> biến dạng một số gai lưỡi (hậu đậu hết biết ) Mình lủi thủi lên gác, chui vô nằm với Kim. He he, làm Kim tưởng là một nhân vật khác mà chập chờn, ngủ chẳng yên tâm, đến khi biết là Tí điệu thì Kim hết muốn ngủ nữa rùi....
    Tỉnh giấc lần hai,
    Mình nhìn qua cửa sổ: chị nhưtran đang rửa chén. " Chị Trân, chị Trân, em nè!" Làm chị ngơ ngác dòm tứ phía mới thấy mình. Phải công nhận là chị damdang thật. Lúc nào cũng thấy đang làm một cái gì đó, rất ngoan. Như là Sol kêu chị nấu nửa lon cháo, là chị lẳng lặng làm luôn một lon với lý do " em sợ thiếu, mọi người ăn hông đủ"
    Cháo trắng hột vịt muối với dưa đây!
    Đội hình ăn sáng tập trung rất nhanh. Tội nghiệp ku Phòi, chắc không tìm ra những củ khoai yêu dấu nên em nó ăn rất tích cực. Chị Vịt có vẻ phê, thành ra ăn như người đau. Chẳng bù cho Miss Kim, Rụng và Boy, giành nhau cái đo đỏ trong cái trăng trắng rất quyết liệt (he he, đoạn này ai tham gia mới hiểu à).
    Tin tốt! Phụ huynh gọi về báo tin: "Mấy con có muốn ăn mận không?" Dĩ nhiên là gật đầu hông kịp luôn.
    Và tại vườn mận-" Lệ Chi viên" đã diễn ra nhiều sự vụ rất ly kỳ, rất hấp dẫn, và đầy kịch tính. Cụ thể sẽ được Miss T.H. Solitare tường thuật chi tiết, có minh họa sống động bằng hình ảnh.
    Nào, mời Sol!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Võng, có 3 cái võng...... và có mấy kiểu nằm ngồi võng sau đây
    [​IMG]
    Nằm võng cũng thấy "điệu đàng", í quên, dịu dàng
    [​IMG]
    Dzừa ngồi võng, dzừa ôm đàn, dzừa nghe địn thọi! Coi dzậy chứ hỏng có đàn được miếng nào hít, còn đ*ch được không thì tui hỏng có bít
    [​IMG]
    Chụp hình kiểu "mary sến" chưa đủ, còn phải có cảnh "nhắn tin" này cho thêm phần tình củm
    [​IMG]
    Và nằm võng, tất nhiên là để ngủ!!!!!!!!
    [​IMG]
    Còn kiểu này, hỏng dám cho coi vì "sợ" bị qué, và nhất là phải lấy cho được chầu kem I-box đã
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đây, Dzịt tèn tén ten........
    [​IMG]
    Dzô nào........... (Cái chân thằng nào bất lịch sự quá!!!!!!!)
    [​IMG]
    Chưa thấy gì, chỉ bấm địn thọi thui......
    [​IMG]
    Cười ngu ngơ..........
    [​IMG]
    Cười vẩn vơ.........
    [​IMG]
    Không ngu ngơ, không vẩn vơ nữa.......... chỉ còn ngờ...... u......... thui.........
    P.S: Nhìn mẹt mụ í tức cừ wé..............
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Đây, tui kêu là cái đùi khô XỊN mà mấy người la....... Cái con dao nhỏ xíu chỉ để cắt vỏ bọc nút chai rượu vang mà mấy người nỡ lòng nào đem cắt nguyên trái dưa hấu to tổ bố .
    Thía mà cũng cắt được trái dưa hấu!!!!!!!! Phục tài "dờ đờ" của em Tắm trờ quá
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nè, mấy bang chủ này có nhiều hình lắm, nhưng cũng kinh dị lém, khi nào pót được thì "anô" lên nhe
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đây, ảnh đây...........
    [​IMG]
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    He he he he, tui bắt đầu thức từ lúc nghe ai đó đề nghị hát bài Sơn Tinh Thủy Tinh rùi.... Lúc nghe giọng "quoanh dzàng" của tui "thẽ thọt" "ái ái ân là..." thì Mụ Rụng giựt mình, bảo là "tiếng kêu trong hoang địa!!!!!!!"......
    Sau đó là tui và mụ Dzịt song ca... Một hồi thì chui ra, tui ra trước (tất nhiên rùi ) và Dzịt ra sau!!!!!!
    Còn cái dzụ Stinky và Stomper là trước khi ngủ nghen em Metnhỉ!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Mới có mình tui, còn "bang chủ" Như Trân đang thực thi nhiệm dzụ.......
    [​IMG]
    Dzịt ra, ngồi kế bên, làm tui phải cắt thêm một tàu lá chuối nữa......
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tiếp gì được mà tiếp, còn nồi chè nữa quên seo?????
    [​IMG]
    May mà tui chỉ mua có 1 kg đậu xanh và 2 kg đường
    [​IMG]
    Em nào cho tất vào nồi nấu............
    [​IMG]
    Chắc chắn đây là tay em Trân trờ trờ rùi.........
    [​IMG]
    .......Xong rồi thì bưng ra.........
    [​IMG]
    ........ rồi để đó, nhìn thì nhiều mà ăn thì ít...........
    [​IMG]
    ...... để rồi sáng hôm sau, phục hồi chức năng cho nó.......
    [​IMG]
    .....một tô chè thì có 2 cái muỗng..........
    [​IMG]
    ....chị ăn xong thì tới phiên em.....
    [​IMG]
    ........ hoặc chị em cùng ăn..........
    [​IMG]
    ......rồi cũng xong!!!!!!!! Của không ngon đông bà con cũng hết!!!!!!!
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, ngủ hiệp hai thì tầm khoảng hơn 4 giờ sáng....... Chui vào mùng còn rất "khí thế" khi bảo Mụ Rụng: "Ngủ chừng 2 tiếng nữa dậy đi nhà thờ nghen Mụ ".
    Ai dè, khi phụ huynh đi "khảo sát hiện trường" và đứng ngoài lều kêu "Hương, dậy đi!!!!". Nghe nhưng im re, chẳng trả lời. Bên kia, Mụ Rụng cũng thía!!!!! Hừ hừ hừ!!!!!! Một hồi nữa, cũng nghe như thế!!! May là có "đồng bọn", không thì bị xông vào, giật giò bắt dậy rùi . Lầm bầm "thui, ba để chiều tụi con dìa Xì Goòng đi lễ luôn!!!!!!"......
    Ôla Luz Clarita!!!!!!!!!! Hehehe, thế là thoát, phi một giấc tới tận mấy giờ hỏng biết, chỉ biết là sáng bét.... Lẽ ra, chưa dậy đâu, nhưng nghe có tiếng chân hơi nặng nề đi qua đi lại, lại có tiếng người lầm bầm như bị "thần kinh". Lò mặt ra, thì ra là Ku Boy...
    - Ủa, Metnhi đâu?????
    - Em hỏng biết, em tìm nãy giờ!!!!!! Gọi điện thoại cũng hỏng thấy đâu hết!!!!!!
    - Đi tìm đi, chắc đi đâu đó mà!!!!!!!
    Xời ơi, cái nhà tui có miếng vườn có chút xíu mà Ku em tìm còn hỏng ra, rủi sao này dzợ chú mày có theo....... ai khác thì giữa biển người mênh mông này sao chú tìm ra đây!!!!!!!! (hehehe, lạc đường rùi, Marie sến dzới Ku Boy tẹo!!!! quẹo dzô nè........ ).
    Tui lò mò lên gác, thì thấy em Metnhi nằm ngủ ngon lành dzí Kim cũng đang khò khò........
    Lại lò dò ra vườn, chui lại vào lều. Khi ấy thì Mụ Dzịt và Mụ Rụng cũng mở mắt.... Hehehe, Mụ Dzịt bảo sẽ chiếm lĩnh cái nhà tắm trước và thông báo "hung tin" "Tui ở trong ấy tới 30 phút lận đó nha!!!!!". "Chuyện nhỏ!!!! Tui rửa mặt ngoài sàn nứơc rồi tắm táp thì tính sau!!!".
    Rửa mặt xong thì thấy đói..... Dzừa lúc ấy thì em Tắm hỏi "Chị Sol, có bít ai rửa chén không????". "Chị làm gì siêng dzậy em??? Đứa nào trong nhà mình???? Hỏng có ai hả????? Dzậy chắc phụ huyn rùi!!!!!!!". " Xời ơi, em áy náy quá........."..... hehehe xương xương nhất em Trờ trờ ở điểm này!!!!!
    Đi lòng vòng hoài, cháo cũng bắc rồi, nhưng coi bộ ăn được còn hơi lâu....... Xót ruột, tui bèn bày trò "dờ đờ". Tủ lạnh có một tí nui, được!!!!!! Hôm qua còn hành tây, ớt Đà Lạt xanh đỏ vàng!!! Tốt.
    [​IMG]
    Thế là xèo xèo xèo...... cho mở vào nồi, bỏ củ hành vào xào cái mà xào xào, cho nước lạnh vào, nước sôi, đổ nui vào... nui mềm thì nêm mắm muối cho vừa ăn!!! Coi dzậy mà hỏng có tí đạm nào hết, chỉ có tinh bột và chất béo thui, pà kon ăn thì chửi chết!!!!!! Àh, hột gà ta đây!!!! đập vào!!!!!! khỏi sợ H5N1, 1 trứng.......ít quá!!!!!! 2 trứng........ cũng tạm!!!!! Thôi, chơi luôn 3 trứng!!!! Hoành tráng rùi!!!!! Rùi, cho thêm ớt Đà Lạt vào, vừa có màu sắc làm nó thêm hấp dẫn, lại thêm xen-lu-lô-zờ...... hehehe, thế là xong!!!!!!!!
    Dọn ra, pà kon hỏng dám "thí nghiệm"..... thế là chỉ có tui dzà em Metnhi.......
    [​IMG]
    Nhìn hấp dẫn chứ bộ
    Sợ mọi người nhìn miệng chảy nước miếng, chị em tui mới đem ra vườn ăn, vừa mát mẻ, vừa đỡ làm bà con đói tụi nghiệp......
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đây, cháo trắng hột vịt muối.......
    [​IMG]
    Dưa mắm....
    [​IMG]
    Ku Phòi hỏng biết ăn món này ra làm sao.......
    [​IMG]
    Boy đang cắt trứng của mình..........
    [​IMG]
    Em Metnhi chưa xong dĩa nui mà chén cháo đã chuẩn bị sẵn....
    [​IMG]
    Tụi nghiệp em Tắm, cả nhà ăn xong mới tới phần em, đã vậy còn phải ăn ngoài hè nữa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này