1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hị hị, có chai này nữa thì tui sao hén???
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bá láp bá xàm hơn chứ gì nữa.............
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mày ở trong song sắt
    Tao ở ngoài song sắt...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ê tao nè mày ơi...
    (hic, tấm này nhìn thảm quá)
    [​IMG]

    Hí hí, túm được mày rùi
    (tay ải tay ai?)
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra rùi: tay Kỉm tay Kim
    mới đầu nghĩ là tay Phòi, nhưng nhớ lại tay nó không... mịn màng như zị. ak
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đồng ca

    (Cùng nhau ca, hay ca ngoài đồng, nghĩa nào cũng đúng hit á)
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng tập 2!
    Tập 1 là hồi đi Long An, bác gái hỏi: " Tụi con nick gì? Box nào?"
    Bây giờ là bác vào thẳng đây luôn, khỏi hỏi nữa. Bác ơi, con ngưỡng mộ bác quá!
    Chị ui, bớt giận. Tại hồi đó chị không dặn em là nấu bao nhiêu. Em là Cám mà. Hậu đậu có nghề rồi. Mà tình hình là hôm sau giải quyết cũng hết chứ bộ. Với lại bác trai còn đề nghị thanh toan giúp nữa. Lo gì?
    He he! Tiếp chiện liveshow dog-training ha!
    Nói chung là dạy chó nó cũng tương đương dạy con vậy (một số điểm thôi). Vừa phải mềm dẻo, vừa cương quyết.
    Tình hình là em Captain miệng niểng nhìn thì có vẻ an phận, yếu đuối. Thật ra em đó rất có "tham vọng" với miếng xương cá. Cá thì thơm, nên xương cá cũng thơm . Ở một cự ly gần miệng mình mà hổng thuộc miệng mình thì làm sao mà chịu nổi. Chịu không nổi nên em ấy cứ ứ ẳng (chắc là chửi thầm), chứ không chịu nhảy lên. À, nghĩa là muốn ăn mà hổng chịu lao động. Trẻ mà thế là hư. Thế nên phải để xương ở vừa tầm với của em ấy. Lại vừa dỗ ngọt, khuyến khích nó nhảy lên. Nếu em tiếp tục lazy, không chịu cử động tay chân mà chỉ la miệng mồm, thì, dù em nó thảm thương thế nào, dù ai nói ta ác, ta Cám, ta không biết thương súc vật, cũng kiên quyết không hạ độ cao của miếng xương. ... Phốc! Cú nhảy đầu tiên. Ồ! Ồ! Ồ! Ai bảo là không làm được, nhỉ? Lúc này thì "dư luận" cũng có vẻ nới bớt ra, lại còn chỉ đạo nữa chứ: lên chút đi...để miếng xương ra chỗ này nè...Không những vậy, Kim còn chạy vào kiếm thêm xương ra góp vui phong trào. Khà khà...Thêm miếng nữa, level cao hơn. Cứ nâng cao dần dần. Và phải tuyệt đối nghiêm cấm ăn gian, hay còn gọi là "unfair play" (ví như là em nó vin cạnh bàn, thậm chí vịn cả người giám khảo nữa chứ). Đây, nhờ từ này mà Mệt win thêm cái giải Đệ nhất khùng, tiếp theo giải Đệ nhất điệu (bác gái phong). Hề hề. Đoạn này có cả ảnh với video clip nữa. Nhưng mà post có chọn lọc à nghen. Đừng để em win thêm cái Đệ nhất gì nữa.
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đây là serie "lai-xô đóc tren ninh" của Metnhi........... (khè khè khè, ai có bằng cử nhân "anh dzăng có sợ tui "xì pích inh lích" chưa nè...... .....
    [​IMG]
    Tranh thủ bà con đang tám, "Tăng" tui uống miếng nước cái đã........
    [​IMG]
    Chuẩn bị xong rồi nè! Miếng xương để hơi cao á ........
    [​IMG]
    Đang nhắm hướng, canh thời cơ nè...........
    [​IMG]
    Để tui canh lúc bà này đang lảm nhản là tui nhào dzô..........
    [​IMG]
    Thơm quá!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    Đừng tưởng dzậy là bả bỏ xuống cho tui ăn, bả cho hửi hửi thôi rồi bả bắt nhảy muốn rụng d** luôn á
    [​IMG]
    Phụp!!!!!!!! Kiếm được miếng ăn cực khổ thật!!!!!!!!!
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Dzậy được chưa???????? Khè khè khè, chị em ta cùng đứng giải Đệ nhất khùng của nhà Bồng bềnh, nhưng thuộc 2 trường phái khác nhau hén.........
    Đề nghị Mụ Rụng gởi cái video clip của em Metnhi qua cho Mụ Dzịt post đê.........
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 14/04/2006
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rùi cũng thấy được chim của em nhutran@, thế còn chim của chị Rụng nữa ạ? Có không?

Chia sẻ trang này