1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày 9/4/2006, nhà boysaigon:
    4g45, nhắn tin: "Nhà mình sắp đi chưa?"
    Phone reo, chị Vịt réo: "À nố, em cuốc bộ từ nhà ra cầu Thờ Lờ đi là dzừa."
    "Ủa? cuốc bộ là teo 30 phút á!"
    "Ừa, chưa đứa nào tới hết."
    Choáng tập 1. Quay dzô nhà: Ba ơi, khoan đi đã! Chắc cả tiếng nữa mới đi.
    5g15:
    "Alô, chị Rụng hả? Mọi người đi chưa?"
    "Chuẩn bị đi nè."
    5g30. Chị vịt nhá máy
    5g40, dắt xe ra với lỉnh kỉnh nào là đàn, vỉ nướng, ba lô.
    5g50. Có mặt tại cầu Thờ Lờ.
    6g10. Chị Rụng tới, chở theo metnhi. Boy lạch bạch chạy ra đón.
    2 phút sau, chị Vịt, chị Sol, phòi và bé Tấm trờ xuất hiện.
    Bà con dáo dát tìm người còn lại: Chim ế nè Nguyên.
    Sau đó, boy run run nhận chuyển giao chiếc Max của chị Són đi tè le, run run chở Tấm Trờ. (Chắc dzậy nên sụp ổ gà hoài?)
    Xong. Mời ai post típ!
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    híhí, em vừa gõ lạch cạch, vừa tim đập chưng run, vừa liếc mắt canh chừng sếp á.
    Tinh thần hong sáng suốt cọng zí trí nhớ hong được minh mẫn, suy za hỏng có đúng hit á, pà kon phải noi gương dì Sol của iem, vừa post vừa tip sức như zầy nè,
    mà sao bên nhà cũ chộn rộn lém mà, qua bên đây thì án binh bất động hit rùi?
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Rùi, đội hình tập hợp đầy đủ!
    Mụ Rụng và Mệt nghỉ! Có mặt!
    Kim! Có mặt!
    Phòi phòi và Trờ trờ! Có mặt!
    Dzịt lùn và Sol tè!
    Đồ đạc đâu! Sắp xếp ra! Coi chừng quên bịch thịt 2kg á! Ò, quên là khỏi ăn hén!!!!!! Xong rùi!
    Thẳng tiến cầu Tham Lương! Nhưng noái trước! Có đủ mặt anh tài sẽ thay đổi đội hình á!
    Mệt nhỉ "Chị, cái bịch em cầm là thứ gì mà bên lạnh bên nóng dzậy???? " - thì ra bên lạnh là thịt bò, bên nóng là bánh ít và xôi!!! Chẳng mấy khi có dịp thía hén!!!!!!
    Tới cầu rồi, Boy nó đứng bên nào hén??? Tui nghĩ bên kia cầu! Cây cầu Tham Lương này làm có người nhớ rằng thèng Ku nhà mình đứng chờ ở cầu Hiền Lương ...
    Rùi, xa xa là cái dáng mập mập, lùn lùn, chắc tại Ku em đeo cây đàn ghita trên lưng! Nhắc tới cây đàn là đáng đè Ku em ra để đánh đòn á!!!!! Mà seo ngay tối hôm đó tụi mình đem Ku Boy ra đánh đòn thì thế nào 2 em Trờ trờ và Mệt nhỉ cũng có trò chơi bập bênh á!
    Ổn định đội hình cái:
    Mụ Rụng và Kim: một xe! => 2 tay lái lụa!
    Không cho Phòi và Trờ trờ đi chung, vì chị em với nhau, biết naói gì, Mệt Nhỉ và Phòi phòi: 1 xe! => dzui!!!!!!
    Boy và Trờ trờ: 1 xe => Mụ Dzịt noái dzí tui "Coi chừng em Trờ trờ nó mắc cỡ, không chịu đi dzí thèng Boy!". Lại sai lầm! Noái quá xá là noái!!!!!!!!
    Tui và Mụ Dzịt: No comments!!!!!!!!!!!
    Đổ xăng nghen, đổ xăng!!!!!!! Tạm thời dừng đổ xăng thì phân chia mỗi xe 1 bánh giò 1 xôi. Ai ăn gì thì chọn, người sau đút cho người trước. Còn nếu muốn ăn cả 2 thì chia nhau cho tràn đầy tình thương mến thương nhà Bồng bềnh!!!!!
    Quẹo, ngã 4 Trung Chánh quẹo nghen!
    Rụng - Kim: đủ!
    Phòi - Mệt: đủ!
    Còn thèng Boy và em Trờ trờ đâu??? Mất tiêu rồi! Dám đi lạc lắm!!!!! Thiệt tình, cái thèng, HDV gì mà không thuộc đường!!!!!!! Ặc ặc ặc.......
    Trời bắt đầu tối, 18h15 rồi còn gì......
    (to be continued....... đi bới cơm ăn cái đã, đoái rùi!! )
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ mãi mới ra là gì, trước đó toàn nghĩ bậy không
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Blablablablabla....... đầy đủ rùi, lên đường thôi!!!!!!! Trời tối, đường thấy càng xa hơn!!!!!!
    Rùi cũng qua, vun vút, vun vút...... Hóc Môn, Mỹ Hạnh, Đức Lập...... Rét, ngừng lại.......
    "Kim, đi đường Đức Lập hay Tân Mỹ!!!". Chẳng nghe trả lời, chỉ thấy Mụ Rụng tiến lên!!!!!!! Được chỉ đạo rùi!!!!!! Thì đi, đường gần nhưng hơi tối!!!!
    Rùi, ngừng lại, băng qua đường!!!! Ku Boy, cũng lại là Ku Boy tè le, í quên, thài lai, quẹo trước! Quành lại đi cưng!!!!!!
    "Ủa, sao dzậy? Sao ngừng???" - "Ba gọi, kêu tui chờ, ba ra!!!" - "Thui, dzô đi!!!"........ Đường tối thui, nhưng mát, 2 hàng bạch đàn làm cứ tưởng đi trong rừng á!!!!!!
    Signal quẹo nghen..... tối qua, tìm cái dốc.... đây rùi........ Hì hì hì ...."Ba đi đâu dzậy????", "Mẹ kiu ra đón!!!!!", "Xời ơi, ba đón làm gì, tụi con đi đông mừh!!!!!!",....... Đường vào bình thường với những người không có bằng lái nhưng quen đường và khó đi với những người tuy có bằng lái nhưng lại không rành đường ....
    Nhà đây rùi, đèn bật sáng sẵn, bầy tửng đang chờ đón..... Mammy ra đón........
    Hehhe, tới rùi, tập kết và chuẩn bị chương trình Bồng bềnh live show tối nay........
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi, nhìn chớp ầm ầm xa xa mà boysaigon dzí nhutran lo sốt vó. 2 anh em cứ bàn lỡ trời mưa thì không biết sao? Chắc lúc đó hát bài Ướt Mi quá...
    "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai nghe chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi.."
    Đường đi tối thui, lại xấu nên ngoài chuyện tám ra chẳng biết bình luận gì. Cộng thêm cái trò ca hát bằng còi xe của 2 mụ Vịt với Sol thì không gian thêm phần inh ỏi.
    Hình như Metnhi nhà mình vẫn còn phê lắm thì phải?
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Rùi, phân chia công việc đây!!!!!!!
    - Dzịt, Mụ đảm nhận khu nhà bếp cùng 2 thiên lôi á!!!!!!!
    - Em hỏng chịu, thiên lôi Mệt nhỉ ỉ ôi, em mún đi dựng lều!!!!!1
    - Hỏng được!!!!!!!! Thiên lôi là ở trong nhà bếp!!!!!!!
    - Hỏng được, em mún coi cái chỗ cắm trại!!!!!
    - Tui nữa, Mụ Dzịt xem dzô!
    Ok, hehhe, Xời ơi, hoành tráng quá hén, đi ngang qua vườn quít nè, ngang cái chuồng gà nè, bên bụi chuối, là 1 bãi đất trống, có đèn chớp chớp, có đèn điện, hà hà hà, Hồ Cốc beach còn thua!!!!!!
    - Rùi, Mụ Dzịt và thiên lôi vào bếp đi.
    Ku phòi phòi và bòy bóy boy vào khiêng 2 tấm ván ép để làm miếng lót khi dựng lều! Cả nhà chờ coi hình hén
    Bung cái lều cắm trại ra mà run, vì khi cho mượn, thằng em đã nói trước "Tụi em dựng thì chừng 5 phút, còn chị dựng chắc mất 2 tiếng!!!!!!". Óe, thế thì đến 10h mới xong cái chỗ ngủ chắc!!!!!!
    Cũng may, cuối cùng cũng xong, mất khoảng 30 phút, nhưng lại ...... dư ra 5 cái cây cọc!!!!!! Hì hì hì, mà cái lều cũng đứng vững hén!!!!!!!!
    Trong khi đang dựng thì điện thọi của Ku Phòi reo! "Anô, dạ, chị chờ chút!" - "Mụ, thịt bò mụ đã ướp gì rùi???" - "dầu ăn và tỏi, Mụ ỉ có người trả xìn địn thọi nên mụ chơi sang dzậy à???" - "ò, đó, rùi seo???".......
    Ặc ặc ặc, cái chỗ chui ra chui vào cũng xong, để tui đi kiếm cây chổi... và tranh thủ chạy dzô coi nhà bếp đang làm cái gì..........
    ------------------------------
    Đề nghị ai có máy up hình đi nghen...... và tới màn nhà bếp rùi á, các đương sự kể chuyện 3 con chó đi
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ò hén, quên mất cái trò này......
    "ten tèn ten ten tèn ten tèn ten, tèn tèn ten tén ten tèn tén ten..." - Mụ, tui bít Mụ tui dừa hát bài gì????
    "Bài gì?" - "te tò te đây là ban kèn hơi...... " hehhe, dzậy mà cũng hỏng bíet....
    Típ hén...
    "Tẹn ten tẹn tèn ten tén ten, tén ten tèn tén tén tén tẹn tẹn tẹn" - bài gì??? " Một con dzịt á!!!!!!!
    "Tèn ten ten ten tén ten, tèn ten tén tèn, ten ten tén ten......" - Mụ hát bài gì á - Ò e, rô be đánh đu, thằng tây nhảy dù.......
    Hehhe, chắc bà con tưởng 2 thằng tui uống lộn thuốc á...... Dzui ra phết
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Trong bếp được Mụ Dzịt lùn điều khiển cực kỳ bài bản, tui hỏng hiểu Mụ í có làm gì em Trờ trờ của tui không mà em í dzừa gọt hành dzừa giọt vắn giọt dài
    Em Mệt nhỉ thì cắt ớt, lặt rau.....
    Cái bếp hoàn toàn yên bình cho đến khi có một "nường" "tóc ngắn mắt bồ câu", í quên, tóc quăn mắt đeo kính cận và giọng oanh vàng the thé xuất hiện!!!!!!!! Mụ ấy chiếm lĩnh hoàn toàn cái bếp để pha 2 ly cà phê be bé...... Sự náo nhiệt càng thên phần náo nhiệt khi Kim xuất hiện cùng cái canon để "tác nghiệp". Mụ Rụng quần xăn ống, tay múa may quay cuồng, hết trồi lên lại hụp xuống, miệng reo hò, la chói lói để tránh cái ống kính của Kim đang thò vào từ cửa sổ bếp
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Rùi, bây giờ tui pót hình đây,
    Thông báo trước: Mới "quy tập" từ máy Mụ Dzịt thui à nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lương thực

    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 10/04/2006

Chia sẻ trang này