1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhà Bồng bềnh ai cũng tự tin hết á . Ku em đâu, ra tiếp khách kìa .
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Dờ đờ: hehehe
    Dzịt: nghe đuợc á
    Dzịt: nói i
    Dờ đờ: hỏng noái được phải không?
    Dzịt: tui hỏng có speaker phone
    Trong lúc Mụ Dzịt độc diễn bằng Y!M, thì Dờ đờ tui cho Mụ í nghe giọng oanh dzàng thánh thót
    Dzịt: há há há
    Dzịt: tui nói mụ nghe
    Dzịt: có một thèng cha
    Dzịt: từ HPH dzô làm dziệc
    Dzịt: thằng chả phô hàng
    Dzịt: bày đặt bày trò
    Dzịt: nói chiện dt to tổ bố
    Dzịt: ta đây giải quyết công chiện suôn sẻ lắm
    Dzịt: bô bô bô
    Dzịt: rồi nghe nhạc
    Dzịt: bảo em nghe cái này chưa
    Dzịt: đưa cái đĩa toàn nhạc xưa
    Dờ đờ: hahaha
    Dzịt: trong đó có bài NOthing gonna change my love for you
    Dzịt: ổng hỏi chớ: em xem video chưa
    Dzịt: chòi oi
    Dzịt: tui phát điên dzí cái giọng solo của bà
    Dzịt: tự nhiên có ng nó wài
    Dzịt: hỏng có ai đáp
    Dờ đờ: hahaha
    Dzịt: mà cứ nói
    Dờ đờ: tui giống mắc thằng bố quá
    Dzịt: tui cừ chảy nước mắt luôn nè
    Dờ đờ: tui noái dzí bà là "em hỏng có bít video, em chỉ biết vi đ* thui, phụ huynh úynh tui á"
    Dờ đờ: hehehehe
    Dzịt: tui lưu lại cái đọan này
    Dzịt: lâu lâu buồn lấy ra nghe
    Dzịt: điên dễ sợ
    Dờ đờ: up được thì up hehehe
    Dờ đờ: ủa, mà sao lưu được?
    Dzịt: được
    Dzịt: trong mssg archive
    Dờ đờ: để tui coi
    Dờ đờ: eheheh
    Dờ đờ: đâu có đâu á
    Dờ đờ: chỉ có message viết thui
    Dzịt: tui đang kiểm tra lại cái đọan đó
    Dờ đờ: hỏng có á
    Dzịt: hỏng phải
    Dờ đờ: sao?
    Dzịt: nó có lưu missed call mà
    Dờ đờ: còn cái mình noái chiện thì nó hỏng có lưu
    Dzịt: uổng quá
    Dờ đờ: uổng hén
    Dờ đờ: có nữa là tụi mình up lên thì loạn cả cái bồng bềnh luôn á
    Dờ đờ: hehehe
    Dzịt: ai cũng nhìn tui kiu tui khùng nè
    Dờ đờ: seo?
    Dờ đờ: mụ cười hả?
    Dzịt: ò
    Dờ đờ: hè hè hè
    Dzịt: hẹ hẹ hẹ
    Dờ đờ: mụ để tui độc diễn hoài dzậy?
    Dzịt: không
    Dzịt: phone tui chỉ để nghe thui à
    Dzịt: chứ mụ tưởng tui làm sao mà cừ ko ra tiếng được
    Dzịt: chết giấc sao
    Dờ đờ: hè hè hè
    Dzịt: thèng cha đó đang ngồi saulưng
    Dờ đờ: thằng show hàng đó hả?
    Dzịt: thiên hạ mà nghe được thì làm sao mà nhìn tui như đồ khùng được
    Dzịt: nó phải hiểu ra lý do vì sao tui cười điên cuời khùng chứ
    Dzịt: thằng show hàng ngồi sau lưng
    Dzịt: nịnh bợ
    Dzịt: tởm lắm
    Dờ đờ: gớm
    Dờ đờ: tui dị ứng với đàn ông nịnh bợ lắm á
    Dzịt: tui thì đàn ông đàn bà gì tui cũng gớm
    Dờ đờ: ò, tui cũng dzị
    Dờ đờ: nhưng dzí đàn ông thì gớm hơn
    Dzịt: bà làm tui cuời mệt quá
    Dờ đờ: cái giống chổng lên mà nó tự làm xìu xuống thì tởm không chịu được á
    Dờ đờ: hè hè hè
    Dzịt: mà tui nghĩ lại là tui cừ à
    Dờ đờ: tui noái đàng hoàng á
    Dờ đờ: hỏng có gì bậy bạ đâu à nha
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mụ, mụ báo hại tui giống như đồ khùng. Ngồi trong bàn ăn, má phính cứ hỏi "em có chuyện gì vui mà cười hoài thế". "Ơ, con bé này hôm nay sao thế nhỉ" Mà tại dzì có cha HPH đi theo nữa nên tui hỏng nói đựoc, nhìn mẹt thằng chả thì tui lại cừ. Chòi oi, cứ recall lại cả một đoạn solo vi de''o, vi du., ò, rồi sao, ... mà sao nói liên tục, không thèm đợi tui oánh máy câu kế, nói liên tục, cười há há!!
    há há há!!! há há há!!! Giọng thì thấy ghê, chỏn lỏn chỏn lỏn mà cứ phát liên tục, không có ai trả lời hết, nghe như khùng á!!! há há há. Sao lúc đó phụ huynh ngồi gần mà vẫn giữ được bình tĩnh mới hay chứ!!! há há há!!!
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà xem Ku Boy bày trò THẨM DU này. Khà khà khà!!!
  5. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    lâu mí ghé vào, thấy chuyển nhà là hết hồn tập 1 gòi, thấy cái này nữa là hết hồn tập 2 lun
  6. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Dạ em có mặt
    Tình hình là em mới vừa ở biển về, tối qua có 1 cuộc bồng bềnh bí tỉ ngay trên bãi biển, sáng nay lại ngắm bình minh trên bãi biển cùng 1 xị đế (nghe thèm chưa)
    Vừa về tới nơi, mắt giựt liên hồi nên em nhảy vào đây ngay
    Cảm ơn các sinh vật rắc rối nhé, cùng anh Boy
    Chào thân ái và quyết thắng, em phải thăng ngay đây
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, nếu dzậy thì "Hép bi bợt đây" chú em nghen....... Trả lời nghe dễ xương ghê!!!!!!!!!
    Nên chẳng biết thèng Ku Yellow_autumn này có phải là em Phòi nhà mình hông hén
    [​IMG]
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Bạn già: Chào bạn hiền
    Bạn già: lâu rồi không thấy mẹt
    Bạn ?ohiền?: hà
    Bạn ?ohiền?: ò
    Bạn già:
    Bạn ?ohiền?: vẫn có đó thui
    Bạn ?ohiền?: trên Bồng bềnh á
    Bạn già: hì hì
    Bạn già: quậy ghê nhỉ
    Bạn già: làm ku Boy kêu trời
    Bạn già: em chịu không nổi mấy bả
    Bạn già:
    Bạn ?ohiền?: thiệt không? thằng í xạo
    Bạn ?ohiền?: chị em có làm gì nó đâu nà
    Bạn già: he he
    Bạn già: ai biết được
    ------------------------------------------------------
    Có tang chứng vật chứng Ku Boy nói xấu chị em, xử sao đây pà kon?????????????
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà chuẩn bị, sau khi được trang bị ADSL, bây giờ tui được trang bị tiếp Canon S2 IS để thực thi nhiệm vụ làm dậy sóng nhà Bồng Bềnh
    Xung phong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Show hàng đây
    [​IMG]
    Có ai nhớ bó hoa này không???
    [​IMG]
    Bạn già đừng khóc!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này