1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Atờtờ: thôi, ổn định đi
    Atờtờ: nói mãi
    Mờdờđờ: không càm ràm à
    Atờtờ: còn cái lẵng hoa vàng vàng
    Atờtờ: gì vậy
    Mờdờđờ: lẵng hoa đằng ấy tặng tớ hôm sinh nhật á
    Atờtờ: ối trời
    Atờtờ: vậy là giờ cầu được ước thấy nhá
    Atờtờ: hoa gì vàng khè
    Mờdờđờ: hoa khô nên vàng
    Mờdờđờ: chứ hỏng phải hồng vàng
    Atờtờ: thì bây giờ nó thành hồng vàng còn giè
    Mờdờđờ: hừ!
    Atờtờ: ừm
    Mờdờđờ: hừm!
    Atờtờ: nhìn cái lẵng hoa
    Atờtờ: trông thê thảm quá
    Mờdờđờ: sao lại thê thảm, tớ thấy đẹp đó chứ
    Mờdờđờ: nhìn hay hay nên tớ chẳng muốn vứt
    Mờdờđờ: hôm nọ tính vứt hết hoa để cắm hoa khác vào
    Mờdờđờ: nhưng tiếc nên để đấy!
    Atờtờ: thảo nào thích màu vàng
    Atờtờ: tớ thì ngược với đằng ấy
    Atờtờ: ghét hoa hồng vàng lắm
    Mờdờđờ: người ta bảo hồng vàng là màu của phản bội
    Mờdờđờ: nhưng tớ lại thích
    Mờdờđờ: cực ghét hồng nhung
    Mờdờđờ: hơi thích thích hồng phấn của Vịt Lùn
    Atờtờ: ừm
    Atờtờ: mỗi người một sở thích
    Mờdờđờ: hồng trắng thì không thích cũng không ghét, có thì chưng, còn không thì thôi
    Atờtờ: nhưng đảm bảo ai tặng tớ hồng vàng
    Atờtờ: tớ tặng lại cho 1 quả đấm sưng mẹt
    Mờdờđờ: roài seo? vứt à?
    Mờdờđờ: mai mốt thì đem tặng lại tớ nhá
    Atờtờ: không
    Mờdờđờ: seo dzậy?
    Atờtờ: kể cả bạn hiền
    Atờtờ: tớ cũng k tặng hoa hồng vàng
    Mờdờđờ: hứ!
    Atờtờ: vì cái tớ k thích
    Atờtờ: thì tớ sẽ k tặng cho người khác
    Mờdờđờ: kỳ cục!
    Mờdờđờ: tớ thì ngược lại
    Mờdờđờ: nếu tớ không thích nhưng biết người khác thích
    Mờdờđờ: thì tớ sẽ tặng cho người ta
    Atờtờ: he he
    Mờdờđờ: vì người nhận là người ta, chứ không phải tớ:
    Atờtờ: chống chỉ định luôn
    Mờdờđờ: thế gọi là ích kỷ á
    Atờtờ: ích kỷ giè
    Atờtờ: tớ vốn thích hoa hồng
    Atờtờ: nhưng hoa hồng vàng thì không
    Mờdờđờ: chỉ nghĩ đến mình thôi
    Atờtờ: với tớ thì thế là tớ nghĩ đến người khác đó
    Atờtờ: riêng ai chứ đằng ấy
    Atờtờ: tớ lại càng không tặng hồng vàng
    Atờtờ: nếu có tặng
    Atờtờ: thì tặng hồng vàng SJC áh
    Mờdờđờ: cái đó thì được á
    Mờdờđờ: hehehe
    Mờdờđờ: có đem theo đôi bông, dây chuyền luôn không?
    Atờtờ: hả
    Mờdờđờ: noái trước để tớ chuẩn bị tinh thần!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Atờtờ: con mụ này tham lam
    Mờdờđờ: hahahahahahahahahahahahaha
    Atờtờ: sao không đòi thêm nhẫn nữa
    Mờdờđờ: tính nói, nhưng để bạn già nói trước
    Mờdờđờ: con gái mừh!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Atờtờ: hé hé
    Mờdờđờ: còn phải biết thẹn chứ
    Mờdờđờ: hahaha
    Atờtờ: chọc bạn hiền vui phết
    Mờdờđờ: khè khè khè
    Atờtờ: bạn già bây giờ chat giang hồ thật
    Atờtờ: thảo nào ku boy kêu chịu không nỏi
    Mờdờđờ: kha kha kha
    Mờdờđờ: có noái gì đâu nà?????
    Mờdờđờ: sao chưa ngủ nữa? giờ này lọ mọ làm gì thế?
    Atờtờ: ừh, buồn ngủ díp mắt rồi
    Atờtờ: đang ngáp
    Atờtờ: định kêu bạn hiền tha cho tớ
    Mờdờđờ: Mụ Dzịt túi ni bị hư màn hình rồi, nếu không thì conference, bảo đảm thứ 2 có trò "náo nhiệt"
    Atờtờ: để tớ đi ngủ
    Mờdờđờ: ngủ đê!
    Atờtờ: thôi, đi ngủ
    Mờdờđờ: nhớ si nghĩ cái dzụ hồng vàng, dây chuyền, đôi bông và cả nhẫn nữa nhá
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thui, khuya roài, đi ngủ đây!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc cả nhà ngủ ngon, nhớ điều chỉnh âm thanh và thực hiện "kờ hợ hớ giờ đờ" nhá ........
    Chúc cả nhà 1 weekend dzui dẻ!!!!!!!!!!!
    Bạn già cấm càm ràm vì tớ cho nguyên đoạn chat chit lên đây!!!!!!!!! Nhưng đọc kỹ thì tớ đã e*** lại những đoạn "private" của "tụi mình" ròai
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hè hè, khi nào nhớ thiên thần thì đặt giỏ hồng vàng ra Hải Phòng, mụ nhỉ. khà khà khà!!! Hồng vàng đẹp thế cơ mà. Sáng nay vào vp, đi ra bếp lấy nước uống, tui tình cờ thấy mấy bông hồng vàng đã héo nằm trong thùng rác. Ngạc nhiên là ở chỗ héo thì héo, nó vẫn đẹp. Nhìn xót.
    Phải cho thiên thần vào thăm cầu Thị Nghè mỗi chiều thôi. Hồng vàng vàng rực cả một đoạn đường. Cả hồng phấn, hồng trắng, và đỏ kè của nhung nữa. Mê ơi là mê!
    Hum ni tui họp cả ngày. grừ grừ grừ!!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận bà chị mình toàn len lén thấy lúc nào mình Thẩm Du là la toáng lên. Khổ thật!
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mụ, post xong mới thấy giỏ hồng vàng của mụ. Hà hà, đúng là đẹp thiệt! Thiên thần phát huy deeeeeeee
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đẹp hén...... nhưng ban đầu nó hỏng phải màu dzàng đâu Mụ à.... Màu hồng phấn mà mụ "xích" á........
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cả nhà, cây dương xỉ đem từ Đà Lạt về, sau thời gian trơ trọi, tưởng nó chết, ai dè đã được hồi sinh dưới bàn tay của Mụ Dờ Đờ này.......
    [​IMG]
    To cả nhà: Sol tui có ý định làm một Dương xỉ collection. Thế thì nhà ai có trồng dương xỉ thì mau đem "cống nạp" cho tui nghen, đừng để tui biết tui tới tui "trấn lột" thì mệt lém
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ủa, bạn đlll... có quen bít gì nhà mình hông ta?
  9. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Còn tui nữa, nghe giang hồ đồn chỗ này dzui lém, cho tui chui dzô làm quen, chơi chung día...
    Tui tự khai lý lịch để kẻo thiên hạ chửi tui dzô nhà hỏng chào hỏi, roài sai người ra tiếp kiểu như đuổi dzậy!
    - Tui mới được sanh ra từ cái lỗ nẻ Trầm á.... , thuộc loại hỏng có cha mà quá chừng mẹ . Tính tình thì chơi dzí tui đi roài biết. Ăn thì cái gì cũng thích ăn, cá, gà, dzịt,... Uống thì thứ gì cũng uống, cà phe, sinh tố, kem... Còn chơi thì món gì cũng chơi....
    Dzậy thui nghen, từ từ roài khám phá dìa tui hén....
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chào các chị đi cưng! Vô nhà, đã biết ai lớn ai nhỏ đâu mà cứ tui tui tui!!! Ở đây giang hồ nhìu lắm á!

Chia sẻ trang này