1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mấy gì mấy chú ui! con có áo mới nè!

    [​IMG]
    zờ kon lờm tược dòi......... hè hè hè, hùi nãy kon pị "nhu" nên hỏng pít lờm! Nhờ pị chử nên kon lờm tược dồi!!!!!!!
    P.S: Nhắn dzì Dzịt: của kon xẹp hì kon mới phe chứ!!!!!!!!!
    Được sienosam sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 27/04/2006
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    đâu? hỏng thấy! Con lại nghịch phải hông? Suốt ngày tuột quần ra khoe ch*m gòi ầm ĩ lên cho mọi người chú ý chứ gì. Không được nghen con. Như vậy là xấu. Các cô các chú (nhất là các cô) thấy ch*m là dễ nảy sinh những tư tưởng lớn lắm. Mặc quần dzô đi. Hông ch*m nó nay bay mất rồi lớn lại khóc lóc nói hồi nhỏ con hỏng bít mà mấy dì mấy chú hỏng giữ giùm con.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 27/04/2006
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị, hồi nãy tui lỡ cừ đúng kỉu "hị hị hị" ba cái trong công ty thôi mà ngừ ta nhìn tui giống như tui ở rừng rú nào đi lạc dzô dzị á. hé hé hé.
    Thông báo: tui đang khìn á, sẽ xì pam dài dài á.
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Con ơi, thiệt tình, con khó dạy dỗ quá. Đã bảo mặc quần dzô. Dzị mà vẫn kiếm cách khỏi mặc quần. Dì hỏng cho con mặc cái áo đó. Dì bít mánh con gòi. Con nhỏ dzị mà mặc cái áo đó dzô thì khỏi mặc quần chớ gì. Hỏng đựơc đâu con. Cứ thả rong dzị là hỏng được.
    Con à, con thông minh thiệt, nhưng dì mún tốt cho con, hướng cái thông minh dzô chiện tốt đẹp hơn. Hén con.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, cuối cùng đứa này là con giai hay con gái dzậy trời? Gì mà ch*m bay tứ tung thế?
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Rụng: quan điểm của tui là phải thỏa mãn bản thân
    Rụng: hỉu chưa
    Rụng: ko thì tui ko làm việc được
    Rụng:
    NNNXX:
    NNNXX: hẹ hẹ
    NNNXX: được
    NNNXX: tui ghi nhớ chữ thỏa mãn bản thân
    NNNXX: mà tui thấy bà đang tự thỏa mãn
    NNNXX: hé hé
    Rụng: seo?
    Rụng: học hỏi a`?
    NNNXX: ò
    NNNXX: học chớ
    Rụng: sao tự thỏa mãn?
    Rụng: đương nhiên là nếu ko có ai làm mình thỏa mãn thì mình phải tự chủ!
    NNNXX: thì bà tự cho bà đi chơi trong khi còn việc, nghĩa là tự thỏa mãn bản thân gòi còn gì
    Rụng:
    Rụng: chân li'' muh
    NNNXX:
    NNNXX: á á
    Rụng: đương nhiên
    NNNXX: rùi
    NNNXX: okie
    NNNXX: xong
    NNNXX: hén cưng
    NNNXX:
    khà khà khà, giờ hỉu chưa Rụng. Tui hỏng có hăm dọa. Tui làm thôi hà.
  7. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... "Chú" boy bị bắt coi con nít. Ráng học nghề nghe cưng, để mai mốt có vợ khỏi bỡ ngỡ như biết tin xăng tăng giá.
    Ha ha ha
  8. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Daaaấ... HỈa các côôô... hỈa các chuuuú... Con b< ba boy xì gòn bắt dzô 'ây hỈa các cô các chuuuuú, gòi ga ngoài chỈi dzí bé xi dzô xam.
    Ba Ỉiiiiiii, con 'i chỈi he!!!
  9. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  10. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thấy Ku Sienosam có thể học đếm, chú Boy gom cháu nó vào lớp học tình thương. Chú í dạy cháu nó:
    - Sienosam, chú cho con 2 con chó, rồi cho con thêm 2 con chó nữa, sau đó lại cho con thêm 2 con nữa, chú hỏi con có mấy con?
    - Dạ, 8 con!
    - Sao kỳ vậy??? Chú hỏi con lại nè, chú cho con 2 con chó, rồi cho con thêm 2 con chó nữa, sau đó lại cho con thêm 2 con chó nữa, chú hỏi con có mấy con?
    - Dạ, 8 con!
    - Đúng rồi!
    - Thôi, để chú hỏi lại, chú cho con 2 con chim, rồi cho con thêm 2 con chim nữa, sau đó lại cho con thêm 2 con chim nữa, chú hỏi con có mấy con?
    - Dạ, 6 con!
    - Giờ chú hỏi lại con nghen. Chú cho con 2 con chó, rồi cho con thêm 2 con chó nữa, sau đó lại cho con thêm 2 con nữa, chú hỏi con có mấy con?
    - Dạ, 8 con!
    - Chuyện gì xảy ra với mấy con chó của con vậy Sienosam???
    - Chú quên là nhà con đã có 2 em Thiên Nếp và Thiên Thóc rồi à???

Chia sẻ trang này