1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, con hỏng có đánh dzần được cái chữ màu đỏ. Nó đọc sao má?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em hổng biết, có người hỏi phải có đứa chả lời chớ. Ai mà mất công suy xét câu gì đâu nè. Mà thôi, chiện rửa chén ai hốt thì hốt, boy tui hổng ham đâu.
    Chị Rụng, hổng có theo 2 bà kia chửi thề đó nghe. Dân "dzăn quá", "đ_éo" có chửi thề. Hê hê
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ui chùi, nhờ phải thực hiện "điệp vụ bất khả thi ... lềnh bềnh" là tường thuật chuyến ăn chơi mà tui đã là thành viên TTVN đó, hé hé .
    tình hình là đến ngày mai tui mới pót bài đó nghen.
    lý vo 1:
    tui mới ngủ dậy
    lý vo 2:
    chưa chỉnh size hình
    lý vo 3:
    đang nhâm cú hình ảnh nào cần pót lên
    lý vo 4:
    mưa đã quá, đi ngủ típ
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 29/05/2006
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 29/05/2006
  4. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Mẹ thấy em Xêra của con phải học luyện thi dzô lớp chuyên lớp chọn mệt quá nên mẹ đâu có cho con đi học đâu, làm sao mà con biết mặt chữ mà đòi đánh dzần với chả đấm dzài....
    Đã thế, hôm nọ mẹ sợ con bị "en dzi dzu" nên cũng ti toe đi ghi danh cho con học, ai dè sau hôm đó cô dzáo con bị bệnh chít roài nên con thất học lun.... Dzậy đi nghen con... Học cho lắm tắm cũng "uổng trờ" hà....
    Mai mẹ dzẫn con đi chơi nghen , rùi con dìa con kể chiện cho cả nhà nghe. Đi một ngày đàng học một sàng khôn hén con, đã dzậy con đi dzí mẹ cả 2 tuần, thế nào con cũng đem cả container dìa, khỏi đi học hén con.....
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    vật vã với đủ các ngón nghề Photoshop, Coreldraw, ACDSee kết hợp cùng internet ADSL thuê bao trọn gói 250khìn/tháng + 10% VAT cùng màn hình Compag 19inch và dàn máy sắp sửa được nâng cấp trước khi nó xuống cấp ... rốt cuộc tui cũng hông bít resize hình ảnh. Thế là phải sử dụng chước tự đào tạo cấp tốc môn võ Photobucket của ku Phòi, hehe ... và tui thành công!!!
    cuối cùng, với sự trợ giúp tận tình của Phòi Trần Truồng cùng những lời thăm hỏi ân cần của mụ Rụng, mụ Vịt, mụ Sol + tè le ... mà tui bứt hết lông để ngồi tường trình lại sự việc vừa qua.
    hehe, đợi xíu nghen, mới chào đời nên còn non nớt mấy vụ án pó piếc này lém
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 30/05/2006
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Với dự án ban đầu là một chuyến đi tập thể nhưng giờ chót chỉ còn hai người lẻ loi song hành cùng nhau. Chimế và Rụng đi honeymoon!!!!!!!!!.
    Rồi thì mà là giờ phút định mệnh đó cũng đã đến, sau bao lời dặn dò và uy hiếp của các thế lực đen tối.
    Chimế tui choàng tỉnh trước khi một lọat tiếng chuông vang lên. Tắt tất cả các thể lọai đồng hồ báo thức, di động, điện thọai bàn và tivi.
    Ngó, 5h00. Chu choa mẹt ui, rứa là mình vô địch!!!
    Phi xuống nhà chuẩn bị hành lý, vô toilette lắp ráp đạn dược tác chiến.
    5h30, sớm chán, nhắn tin cho đồng bọn. ?oDậy rùi?. Thế là ổn!!!
    Nhẩn nha nhâm nhi Tuổi trẻ và Thanh niên chờ chàng hỡi đến đưa thiếp theo cùng.
    Thình lình, tiếng gọi của tình iu ?oKim oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......................................? vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm, phá tan giấc ngủ mơ màng của bao nhiu con người trong xóm nhỏ ? Tim đập bồi hồi, xúc động đậy, tui nhảy tót ra mở cửa.
    Kìa, Rụng chàng hỡi ?
    Luống cuống thía nào mà tui để sổng hai con Thóc Nếp của mụ Sol. Thế là mất toi 5?T cho cái màn rượt đuổi đầy ngọan mục. Tiếp theo là mất toi 5?T cho cái màn ?onàng nằm trên, chàng nằm dưới? rồi rốt cuộc là ?onàng nằm ngửa, chàng nằm sấp?.
    Vâng, xin báo cáo với các bác ạ. Tình hình nà nhờ thế mà chúng tôi rút ra được kết nuận sau cùng. Đó nà tất cả mọi sự việc, mọi sự vật đều phải được đặt để đúng vị trí, đúng tư thế thì mới đem nại được cái sự sung sướng ạ. Xin hết!!!
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 30/05/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xong!!!
    6h10?T, lên đường!!!
    một buổi sớm mai yên tĩnh, không khí trong lành, những giọt sương mai e ấp tan vào không trung, v.v và v.v ? Ngáp vài phát cho lên khí thế, hai đứa tui rồ ga vi vút trên đường.
    Ngang qua nhà thờ Đức Bà, hai đứa lầm rầm khấn nguyện cho đi đường bình an và nhất là không gặp ? đinh tặc.
    [​IMG]
    Người dân thành phố đổ ra đường chào đón và chúc mừng chuyến đi của hai đứa tui. Lòng xúc động đậy vô cùng, hai đứa rơm rớm hẹn ngày trở về.
    [​IMG]
    Mặc cho ông họ Trần khuyên nên đi thẳng, phóng xuống sông mà đi tắt qua cầu Sài Gòn cho nhanh nhưng hai đứa vẫn giữ vừng lập trường, thà đi đường vòng còn hơn không đi được nữa.
    [​IMG]
    Bình minh đã ló dạng, hừng đông đã hừng hừng khí thế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai đứa tui chụp mũ nón vào, nai nịt gọn gàng. Cái nón của mụ Dzịt cho mượn thì Rụng chàng đội. Rất hợp với dáng em.
    [​IMG]
    sự thật là cái nón này đã làm Rụng ... quẹo cổ!!!
    [​IMG]
    thui, tui khò khò đây, mai típ tục hen ...
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 30/05/2006
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 30/05/2006
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Troài oai, "thèng giẹc" nhà mình dziết dzăn cũng hay ho guớm hè .
    Tranh thủ còn vài phút ở nơi "phồn hoa đô hội" này tui ngóay vài chữ đây:
    - Dzàng dzàng 1: Đáng lẽ chỉ "tháo" thôi chứ nhể????
    - Dzàng dzàng 2: Tiếng kêu ấy còn khuyến mãi thêm "Sooooôolllllllllllllllllll............." làm tui phải thò cái mẹt say ke ra gào "Ồn ào quá!!!! Đi đường cẩn thận đó nghen!!!!!!!!!"...... Và nhận được một tiếng "dạ" cực kỳ e..... cbn thẹn .
  9. Sloggy

    Sloggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Tin bão khẩn cấp:
    Theo nguồn tin từ Cổng Xe Lửa số 3 Hồng Thập Tự, một cơn bão hình sắp sửa tràn đến nhà Bồng bềnh. Độ mạnh của cơn bão này được dự đoán ở mức cao nhất, khoảng gần 1000 tấm. Đề nghị bà con khẩn trương tích cực phòng tránh bão, nhằm khỏi cảnh lềnh bềnh!!!
    Ngoài ra, dự đoán trong 2 tuần nữa sẽ đón tiếp một cơn bão hình khác. Tình hình khi ấy có thể cả nhà sẽ phải sơ tán sang nhà mới.
    Ngay thông báo cho bà con được rõ

    Được sloggy sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 30/05/2006
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, cái đoạn dzàng dzàng này làm tui nhớ tới Ku Ben "đẹp chai, hào hoa, dzâm đãng" qué.............. Ben Ku "chàng ui", sắp gặp được "Ku" roài........
    Gặp mà lạng quạng là tui bụp á

Chia sẻ trang này