1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    đập chít à, chữ của tui, hé hé ...
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tường thuật Đà Lạt moto on way xin gởi đến quý vị khán giả lời chào chân chọng nhất!!!
    Chưong trình tường thuật sau hơn 24 tiếng đồng hồ tạm ngưng nhường đất cho phần quẳng cáo, nay xin quay lại cùng quý vị khán giả.
    Do MC của chương trình phải phi về báo cáo tình hình thân thể với phụ mẫu sau chuyến hành trình Đà Lạt vừa qua nên ban biên tập cũng đà tháp tùng theo, kết quả là chương trình đương nhiên phải tạm ngưng.
    Vì theo dự báo thời tiết của Đài kim mộc thủy hỏa thổ văn, rút kinh nghiệm bão Chanchu, ban biên tập chúng tôi nhất quyết ở yên vị trí chờ dứt cơn giông bão mới trở về Sài Gòn chứ không lại rơi vô vùng tâm bão theo sự hướng dẫn thông tin của đài dự báo thì chít toi cả lũ!!!
    Vâng, và bây giờ chúng tui sẽ kiểm tra hộp thư thọai liền lập tức thì và sẽ thông báo với quý vị ai là người trúng giải.
    Và người trúng giải là ... không có ai hết !!!
    Lý do là hệ thống đường dây cáp đang được đào làm mới lại nên cáp cũ hiện đang trong hàng đồng nát ve chai.
    Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã tích cực tham gia.
    Và bây giờ, chương trình xin được phép bắt đầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu r2)]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 31/05/2006
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sau khi cố gắng nuốt trôi miếng sườn ram mà nhân viên phục vụ cứ bảo là sườn nướng, tui và Rụng chàng xông pha tả xung hữu đột khu vực uống trà cà phơ miễn phí.
    quả là đồ miễn phí có khác. Uống cà phơ mà cứ tưởng uống trà bởi vì cà phơ đuợc bỏ trong bình trà, ai có nhu cầu uống thì nhân viên đưa cái ly nhựa nhỏ, rót vô rồi uống.
    ngay ngụm đầu tiên, tui đà được thưởng thức hương vị hảo hạng của cà phơ miễn phí. Và vì mún giữ mãi hương vị tuyệt vời không thể nào phoai nhòa trong tâm trí mà tui kiên quyết không húp thêm ngụm nào nữa!!!
    mụ Rụng cũng khó khăn không kém khi mún nhấp thêm vài ngụm nữa nhưng lực bất tòng tâm ... thía là hai đứa tui nhâm nhi ngậm đá.
    ( sau cái khúc này là một chuyện hổng có lấy làm vui khi tụi tui ra lấy xe, có một bà bác lớn tuổi nhưng tâm hồn và tính tình hổng có lớn, nói một câu làm Rụng bực cái body mình ...)
    Kìa, gió đã nổi lên rồi!!! Nắng cũng đã lên đỉnh đầu!!! Giờ Ngọ đã qua !!!
    Thui, lên đường lào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 31/05/2006
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    "mây và tóc em bay trong chiều lá rụng, trời làm cơn giông tố dưới những hàng me" ... ... tình hình là tui hổng có thuộc iời bài hát, tui chỉ hát theo cảm xúc của chính mình ...
    ngó đất trời thía này thì lòng tui sao hổng xúc động đậy được đây hả trùiiiii
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Dear all Bềnh bồng,
    Không ngờ nhà mình càng ngày càng ?ođiện? hén. Nhất là con Mờ én nhà mình, không tin được là nó cũng thụôc hàng sư tổ!!!!!!!!!!!
    Tui đang ở Hội An, ngày mai sẽ rong chơi cùng ?otình yêu? Beben Deathchuck ?ođẹp zai, hào hoa, dâm đãng?. Chắc chắn sẽ có trò đú đởn dzui dzẻ ở Huế mộng Huế mơ. Nếu được thì tui sẽ kể, còn không sẽ nhường lời cho Ku em í.
    Lâu ghê hỏng có online bằng dial up nên cái cảm giác nghe modem rèn rẹt, rèn rẹt, è è, rồi đi khuấy cà phê, chờ hai cái màn hình chớp nháy báo hiệu ?oconnected? đã phần nào bị quên lãng hén ..... Và tình hình là lâu lâu thì nó lại cờ bờ nờ ?oCannot find server?....
    Dzậy nghen, chừng nào tui còn online được thì tui sẽ viết, nhưng không dài hén.........
    Tui nhớ Sài Gòn roài, nhớ nhà Bồng Bềnh và 2 con Thóc Nếp của tui ......
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    lòng tui đang phơi phới, ý thơ đang dập dồn, tự dưng cái bà Sol này làm tóc tai tui dựng đứng cả lên, râu tóc cũng chĩa thẳng lên lun!!! hmmm ... hmmm ...
    tuy nhiên, hổng sao hít, tui lấy gel hàng hiệu của tui tui xức lên là nó xẹp xuống ngay, hé hé ... hông chơi trò tạt nước vô mặt dzậy nữa nghen ... tui bớt hứng là tui hông có làm thỏa mãn cái sự sung sướng của mọi người được đâu á ...
    típ tục nè ...
    thỏang đâu đây mùi hương đồng cỏ nội, ngào ngạt hương hoa hơm hơm mát cả người. cái khứu giác của tui bắt đầu động đậy, cái vị giác họat động theo lun, tuy nhiên lè lưỡi ra thì chỉ có gió cát thui hè, cái thính giác thì nghe gió hát o o, thế là tui bàn ngay lập tức mở căng 4 con mắt xinh đẹp của tui ra .....
    trời ơi, quả có khác ... 4 con mắt hơn hẳn 2 con mắt ... từ xa xa xa xa, chim én ríu rít hót, thôn nữ đang giã lúa trên cánh đồng cúc vàng ... (quên lời ròai, mong quý vị thông cảm!!! )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 31/05/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    à há ... thấy hoa là bít sắp tới thành phố hoa rùiii ... Đà Lạt của tui ơiiiiiiii ......... . tự dưng cả người sung sướng, hai đứa tui phấn chấn hẳn lên, lòng bồi hồi, nôn nao, rú ga nuốt cho mau đọan đường.
    mây trời vẫn trong xanh, sướng thế không bít ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    bỗng, từ xa xa, xuất hiện một đám mây đen (èng èng ) ... mây đen hung hãn vồn vập kéo đến (èng èng ) ... mây đen và mây trắng tuyên chiến với nhau (èng èng ) ... dù hết sức cổ vũ cho mây trắng nhưng tụi tui lại đang đi vào vùng mây đen (èng èng ) ...
    thế là ... bít sắp có mưa!!!!!!!!!!
    [​IMG]
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    mưa thì mưa, sợ gì nhỉ!!! khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng ... lời dạy của ai văng vẳng bên tai ...
    hò ... ò ... ơiiiiiiiiiiii ... tháp Mười đẹp nhất bông sen ....
    Việt nam đẹp nhất ... hò ...ò ... ơiiiiiiiiiii ........... Việt Nam đẹp nhất có tên ... ....
    chí lý, tự dưng hò một phát mà nhớ ra người đã làm ta thêm khí thế ...
    thành phố Đà Lạt đây òiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .......... tới lun bác tài ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ................. í quên, Rụng chàng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..................
    [​IMG]
    trời trong xanh là thía mừ, ông trời hù thui hà, hehe ...
    [​IMG]
    đèo Prenn iu vấu là đâyyyyyyyyyyyyyyyy
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 31/05/2006
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 31/05/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tình hình là tui tòan chụp hình trong tình trạng đang chạy với vận tốc 70km/h trở lên hông hà (cái đồng hồ tui post ở trang trước có 60km/h thui, vận tốc thấp nhất đó . chính vì vậy, và do đó, bới vì vậy, tình hình là hình ảnh bị nhiễu sóng nên rung rung, mong quý vị khán giả thông củm hen ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    đường đèo thật hùng vĩ, một bên vách núi cao, một bên vực thẳm sâu hun hút ... nếu mà hai đứa tui lọt xuống đó chắc là thịt nát xương tan ... nát hay tan gì cũng được, miễn là cái mặt xinh xắn của tui bình an là an tâm rồi, nhưng mà có vậy thì hai đứa tui cũng thỏa lòng thỏa dạ, tuy không sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng được chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. thế là ok!!!
    [​IMG]
    ủa ... mà tự dưng tui láp dáp gì vậy cà ... khìn hen ... ừa cũng khìn!!!!! ... nhờ cái màu cam chói lọi này mà tâm trí tui tập trung trở lại nè, không còn bay lãng đãng nữa ròai
    [​IMG]
    tiếp theo sau cảnh chụp này là mưa!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
    mưa xối xả, mưa điên cuồng, mưa rát mặt chàng Rụng của tui, mưa tối tăm mù mịt, mưa làm đất trời thêm não nề, mưa làm lòng người cũng u sầu ... ... tụi tui chạy một mạch tới Triệu Việt Vương, xộc thẳng vô tư dinh Bích Đào!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này