1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    trong phục trang rất ư hầm hố, khi bỏ mũ nón, áo mưa cướp được của thằng em tui, tiếp tân của Bích Đào nhìn tụi tui rất ư dè chừng .
    đến 3 lần tui báo cáo đã đặt phòng trước nhưng các em gái vẫn cảnh giác cao độ làm hai thằng tui ngẩn người ra ngạc nhiên vô cùng, hai mắt trợn trắng ra vì ... lạnh quá.
    tình hình lúc ấy vô cùng nguy cấp, có thể xảy ra án mạng, tuy nhiên phải hoan hô tinh thần của các em tiếp tân, đã kịp thời ứng phó, vội vàng mở cửa cho hai đứa bước vào, không quên kèm theo câu nói "mời hai chị bỏ giày ra ạ".
    thế là ... hai đứa thóat chết trong gang tấc!!!
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 31/05/2006
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sau khi làm các thủ tục bang giao, chúng tôi được giới thiệu đến phòng 101. vừa mở cửa phòng bước vào, hai đứa tui thật sự chóang ngợp trước sự lộng lẫy kiêu sa của nội thất căn phòng.
    chỉ có hai từ "tuyệt vời". vâng, chính là hai từ này mà chúng tui mún gởi đến quý vị khán giả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và trong giây phút linh thiêng, nắng đọng này, tui rưng rưng nhớ đến mụ Dzịt iu vấu vô cùng tận!!! ... bởi vì đây là màu sắc mụ ấy iu thích nhất thì phải.
    có mụ ấy ở đây thì hai thằng tui đâu có được yên ổn thía này, khà khà khà ... nên mụ ấy ở nhà là thượng sách!!!!!!
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 31/05/2006
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    quên nữa, cái tấm hình nì chụp được là do tui quay ngược người ra phía sau á, bấm máy cái cách!!! thế là được 1 tấm ưng ý nè . để ý kỹ là thấy tui chụp từ lắn đường bên trái á, là do tui quay ngược ra sau á, hêhe ...
    nhiu đó cũng đủ thấy tài nghệ cầm lái của mụ Rụng thiên hạ vô địch, tài nghệ cầm máy của tui cũng nhất kiếm vô song!!!
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Kim, tui đành phải hai tay hai chân giơ lên trời để chịu thua bà gòi đó. Tui thấy bà khìn hơn mụ Sol gòi!
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    á á á!!! bẹp quá à! bẹp dzị mờ có ngừ bắt tui ở nhà!!!
    Sao cái màu nó ngọt dzữ dzị! Tui hích! hích quá hà!
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hì hì, xem cái nì nè
    [​IMG]
    Kim, giải thưởng của tui đâu?
  8. hoarungvensong

    hoarungvensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    bỗng, từ xa xa, xuất hiện một đám mây đen (èng èng ) ... mây đen hung hãn vồn vập kéo đến (èng èng ) ... mây đen và mây trắng tuyên chiến với nhau (èng èng ) ... dù hết sức cổ vũ cho mây trắng nhưng tụi tui lại đang đi vào vùng mây đen (èng èng ) ...
    thế là ... bít sắp có mưa!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    [/quote]
    --------------------------------------------
    Lúc này trong đầu tui thì lại là " 1 vùng mây trắng, bay đi tìm nhau..." mà hông thấy nhau nên phải úynh nhau với mây đen hêhhhhe, ở dưới này 2 thằng tui chạy trối chết ví sợ "trâu bò húc nhau, ruồi muổi chít (hông bít nóai tục ngữ trúng hông nữa!)..
    Cuộc hành trình của tụi tui vẫn típ tục với xa xa là nhấp nhô những đồi chè, trước mặt là những đọan đường cong ( như eo con gái..hihii) trên đầu là mây trắng với đủ những hình dạng mặc sức mà tưởng tượng, với cái mp3 trong tai là "gió lên từ muôn phía...." Chime nhiễm gió từ đây vì tui cứ gào thét với gió suốt......
    Kính thưa quí vị! đọan cảm hứng của tui tới đây là kết thúc. Chime sẽ tường thuật đọan tiếp theo
    hôm nay phóng viên chiến trường Chime đi làm roài nên tường thuật bị gián đọan, mong quí vị thông củm hén.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà hứng của mụ mau tụt dzị? mới viết có mấy dòng à? hứng mau tụt dzị hỏng có tốt đâu à nghen. Đề nghị kéo cái hứng ra dài dài thêm coi!!!
    Mà mụ, mụ có chịu nổi cái èng èng của bà Kim hông? Sáng nay tui vừa bị nhìn như là con khùng vì cái èng èng này á!!!
    Ê, đường cong thì giống eo con gái, còn mấy thứ khác thì sao?
    Ê, muỗi dấu ngã, hỉ. hé hé
    : giờ mí biết vừa đi vừa nghe mp3!!!! không có chấp nhận cái chiện cẩu thả dzị được! Mụ trùm nghe mp3 to bằng cái loa cho sân khấu!!! Dzị thì làm sao nghe còi xe khác thổi hả hả hả???? Lần sau gặp tét đít!!!
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thông báo cùng cả nhà tui đã tìm ra được 1 cặp lông mi khác nhìn còn hấp "dzẫn" hơn nhỏ Chimế này nữa, sẽ post hình lên sau....
    Giờ tui đi "đú đởn" dzí cặp lông mi ấy đây

Chia sẻ trang này