1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Tấm này đẹp cực
    Nhưng mà tui giận bả gòi
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sao giận ta??? hổng hiểu!!!! huhuhuhuhu .........
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hiencucvang: rui chua em?
    Nhu Tran Truong: em nhắn rùi
    Nhu Tran Truong: cả 2 mụ
    hiencucvang: ui
    hiencucvang: de thuong that!
    Nhu Tran Truong: và em cũng giận chim ế lun rùi
    Nhu Tran Truong: [-(
    hiencucvang: sao vay?
    Nhu Tran Truong: [-(
    Nhu Tran Truong: chim ế nhắn lại vầy nè:
    Nhu Tran Truong: Ui trùi, xách khoai mì ra cho bả ăn, thía mừ, huhu, nồi khoai ế của tui
    Nhu Tran Truong: rùi cái em nhắn lại:
    Nhu Tran Truong: hong ế đâu chim ế ơi, mai em qua ăn cho
    Nhu Tran Truong: rùi ******** ế nhắn lại:
    Nhu Tran Truong: Mơ à???
    Nhu Tran Truong: [-(
    hiencucvang: hehehe
    hiencucvang: dung co gian muh
    hiencucvang: :P
    Nhu Tran Truong: ứ
    Nhu Tran Truong: giận
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tình hình là tui bị nhức đầu, nhức mũi do hội chứng viêm xoang hành hạ!!! . chung quy cũng bởi cái máy lạnh ở công ty phả ngay vô đầu tui, huhuhu , Vì lẽ đó, tui vừa phải nhâm nhi xong một tô cháo vịt và một dĩa gỏi vịt để lấy lại nhuệ khí anh hùng mà tường thuật tiếp tục chương trình Đà Lạt on way, hehehe
    Quăng đồ đạc xuống sàn, mặc mụ Rụng nhào vô xí toilette, tui thơ thẩn dựa cửa sổ ngắm cái view tuyệt vời ngay cửa, lòng chợt nghĩ ... thía là hai đứa tui đã Về đích một cách vinh quang!!! .
    Vượt qua cơn mưa bão khủng khiếp, lướt gió băng đèo mà tìm đến đỉnh Dinh III. Tuy không có vòng nguyệt quế cùng số tiền thưởng là 35khìn dollars của nhà tài trợ nhưng tụi tui đã được đặc cách cho ở căn phòng đẹp nhất và một mình một cõi tại villa hotel này, hí hí ... bởi vì ngòai hai đứa tui ra hông có ai tới thuê phòng nữa hết
    từ cửa sổ nhòm ra ...
    [​IMG]
    giàn bông giấy ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    phòng khách của tầng 1 nè ...
    [​IMG]
    đường vào toilette ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 01/06/2006
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hehe ... ... ai bít đâu mừ ... tui đâu có số điện thọai của Tấm truồng cô nương đâu hà, hehe ...
    thôi, cứ giận, hehe ... lâu rồi hổng ai giận tui, tự dưng có người giận thấy vui vui, hehe ...
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Miên man một hồi rồi thì tui cũng bị quay ngược trở lại với thực tại, héhé ... . bít sao hông? hổng bít hả? hổng bít thì thui để tui nóai lun nghen ...
    thì là vì mà ... cái bụng tui kêu ột ột ... ... trời lành lạnh thía này thì phải có món gì nghi ngút khói hen là bá chấy!!! .
    dây thần kinh ăn uống của tui làm việc liên tục, họat động hết công suất để tìm cho ra được một cái tên ... vâng chỉ cần một cái tên mà thôi ... đèn tín hiệu liên tục chạy từ mắt trái sang mắt phải ... từ mắt phải sang mắt trái và bất thình lình, đèn tín hiệu rơi vô mắt trái - mắt hiện lên chữ CHÁO VỊT!!!!!!!!!!!!!!!!!.
    hai đứa tui nhanh chóng lôi ra hai đôi dép lào 15k/2 đôi mua ở dọc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, xọt vô, băng qua màn mưa, xông thẳng về phía trước, băng qua đường và chui tọt vô quán cháo vịt. .
    order nhanh chóng và cũng lẹ làng không kém là 2 chén nước mắm gừng cùng 1 cái bánh tráng được đem ra. Đói quá, hai đứa lấy bánh tráng chấm mắm gừng ... chao ôi là nó đãaaaaaaa ................ một luồng hơi nóng bốc lên từ cái cần cổ, lan tỏa rất nhanh đến cái cổ họng, cái mũi, cái tai và rồi thì mà là một chất nước dịch xì ra ................. .
    Ui chu cha mẹ uiiiiiiiiiii .......... nước mắm gừng đã cay lại còn thêm ớt tươi đỏ lòm lun!!!!!!!!!!!!!! . Đói quá lo táp thui chứ có để ý gì đâu!!! chít mì chưa!!!!!!!!!!!!!!!
    xít xoa, hít hà quá chừng , hai đứa tui quay qua chơi trò "tui đóan tui có thể hít hà trong vòng 20s, còn bạn?" " tui đóan tui có thể hít hà trong vòng 15s" "10s" " 5s" "mời bạn hít hà" .
    chưa kịp trổ tài nghệ thì 2 tô cháo cùng 1 dĩa gỏi lòng và 1 dĩa gỏi đùi vịt được đem ra . chẳng ai bảo ai, tự nhiên 2 đôi đũa bay vào không trung, lượn một vòng rồi đáp xuống 2 dĩa gỏi.
    kể từ đây, hai đứa tui bước sang trang sử mới ... tuần lễ honeymoon đà bắt đầu!!!!!!!!!!!!!!!!
    tàn chiến cuộc ...
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 01/06/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ăn xong, hai đứa làm thêm mấy ly trà đá cho ấm bụng để lang thang phố phường. Lúc này mưa cũng đã bớt nặng hạt. hai đứa quyết chí xuống chợ mua mấy tờ báo và chợt nhận ra rằng ......... hai đứa dơ quá chừng!!!!!!!!!!!!!!!! . thôi thì ở đây dơ ai mà bít hé hé ... đi mau rùi dìa phòng tắm rửa, hì hì.
    nhưng sự đời ai mà ngờ được ... ...
    mua báo xong, hai đứa tui bỗng nhiên thèm thuồng trái cây , thía là chạy thằng Nguyễn văn Trỗi măm măm. trước khi chủa quán đem hai dĩa trái cây ra thì đèn tín hiệu ăn uống trong mắt tui chớp chớp ... lần này đèn tín hiệu ngừng ở con mắt bên phải - con mắt hiện lên dòng chữ ỐC!!!!!!!!!!!
    vì miếng ăn, tụi tui chẳng nề hà chi cả, lội lại cả nguyên một đọan đường chỉ vì đường Nguyễn văn Trỗi có một chiều mà thui . Tại đây có một quán ốc mang đậm style Hàn Quốc. .
    Chắc hẳn các bạn đã từng xem qua phim truyện truyền hình Hàn Quốc không chết vì ung thư máu thì cũng chết vì ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, v.v và v.v... thì hẳn các bạn còn nhớ các quán rượu suchu màu cam ven đường.
    Vâng, ở Đà Lạt lại có một quán ốc phong cách Hàn Quốc đâyyyyyyyyyyy ..........
    [​IMG]
    [​IMG]
    no nê với dĩa ốc bươu hấp xả và thơm, tụi tui yên tâm leo lên yên xe, phi thẳng về phòng làm nhiệm vụ bất khả thi
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 02/06/2006
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    gởi mụ Dzịt cái nì nè ...
    Vịt, giải thưởng của tui đâu?
    [​IMG]
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hixhix ... tình hình rất chi là tình hình ... căn bệnh viêm xoang đã trở lại với tui ... tuy không nguy hiểm như bệnh lở mồm long móng hay nguy hại tới tánh mạng như bệnh cúm gà nhưng lại vô cùng nguy nga đối với tui , nước mắt nước mũi tui liên tục họat động, chỉ chảy ra chớ không chảy vô!!! .
    vì tình hình nghiêm trọng như thế buộc sở y tế phải nhảy vô làm một cuộc kiểm tra tòan diện trên tòan quốc đối với các trường hợp bệnh viêm xoang nên tui buộc lòng phải rời khỏi chương trình này trong vòng 24h . Mai tui lại gặp lại quý vị khán giả nghen .
    Chúc quý vị khán giả một buổi tối an giấc ngàn thu .
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là nhà thương điên Chợ Quán sẽ có địa chỉ trang web là http://ttvnol.com/forum/f_173/701800.ttvn quá nè trời!!!
    Nơi đây tập trung đủ loại điên: điên theo trường phái Chimế, trường phái Mệt Nhỉ, trường phái Hoarungvensong, trường phái Ngoainhi, trường phái Solitaire và có cả bệnh nhân phương xa - trường phái Bebendeptraihaohoadamdangdethuongcaplongmidepquachoi
    Hahaha, tui đi chơi đây mấy qui dzị ạ..............
    Hehehe, thông báo cho Mụ Rụng, cái quán "Đời Nghiêng" của "Dích K vào hang" dễ xương lém.... nhưng mai mốt đi coi chừng bị cá sấu cắn c...........................ẳng............

Chia sẻ trang này