1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mừng qué, hông có trường phái boyxigon. Thoát nạn!
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Thấy viết dzị là bít gòi Ku ơi! Kưng nghĩ kưng là người bình thường tồn tại được lâu dài trong cái đám bệnh tâm thần nì hả? Có nghe ở gần mấy người điên thì điên theo không? Mà Ku quên cái phóng sự ảnh Sơn Tinh Thủy Tinh hả? Đảm bảo không đứa nào khìn được như Ku cả! hé hé
    Mụ Sol: đề nghị kiểm tra thêm ngoài lông mi đẹp, Ku Ben còn có lông gì khác đẹp không. hỉ hỉ hỉ.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái dzụ Sơn Tinh Thủy Tinh gọi cái thì mà là "sáng tạo" chớ bộ. Khìn thì đâu có làm được dzậy. He he he...
    Trường hợp của ku boy là... Gần bùn mà hổng hôi hôi mùi bùn. Hị hị hị
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Xem Mụ Sol ăn gì, chơi gì ở Huế nè
    Hoarungvensong: Mèn ơi, tui có biết đâu!
    Hoarungvensong: dong chi ui
    Hoarungvensong: Đồ wỉ shứ nè
    Hoarungvensong: đâu roài?
    Solitaire: đây
    Solitaire: đi tém giờ đây
    Hoarungvensong: chị ở cùng DC hả?
    Hoarungvensong: nó vừa out bảo đi tắm
    Hoarungvensong: giờ chị cũng bảo đi tắm là sao?
    Hoarungvensong:
    Solitaire: thì tui dzí nó cùng đi tém
    Solitaire: hahaha
    Ku Ben, xong đời trai rồi em ơi!!!
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    khùng theo trường phái Chimế là seo??? hông hiểu??? tui đâu có bị khùng đâu!!!!!!!!!! Tui tỉnh mà, huhu ... ... hổng chịu đâu!!!
    hãy trả lại cho tui sự trong sạch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    dù đang ốm đau bệnh nhưng không họan, tui vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm vụ của mình là tường thuật và tường thuật
    sau khi đã hòan thành mọi thủ tục cá nhân, hai thằng phi lên giường nằm, tạo thành một góc 90 độ, chẳng biết đây là tư thế thứ mí của ... , giỡn thui, thiệt tình là mỗi thằng một tờ báo mà nhâm nhi, nghiền ngẫm.
    riêng mụ Rụng vừa đọc báo vừa coi truyền hình cáp, hehe , còn tui, vừa đọc báo vừa ngắm căn phòng và cứ cười tủm tỉm vì bít mình sẽ làm cho mụ Dzịt phải rên lên vì .................................. ganh tỵ, hé hé ... .
    [​IMG]
    nằm một hồi tui chợt nhớ ra là từ hồi tới Đà Lạt đến giờ tuy có ăn nhưng mà tui vẫn đóiiiiiiiiiiii .......... , chẳng hỉu nổi nhỉ , bình thường mình ăn như mèo mừ ta
    vì lẽ đó, tui dựng mụ Rụng dậy, bắt mụ ấy phải đi ra đường ví tui, chứ nằm nhà hòai thì ai bít chuyện gì sẽ xảy ra trong căn phòng đẹp đẽ đầy lãng mạn nì????????????
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 02/06/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tụi tui lượn lờ dưới phố một hồi, tui mới thỏ thẻ thưa cùng Rụng chàng ... xin phép cho tui được ăn ốc . Với vẻ mặt vô cùng kinh hòang nhưng chắc là cái bản mặt tui còn giang hồ hiểm ác hơn nên một cái gật đầu miễn cưỡng xuất hiện, kèm theo câu nói "tui ăn hột vịt lộn thôi" của Rụng chàng
    lòng tí tởn, tui bon bon trở lại quán ốc style Hàn Quốc mà tui phát hiện được. nhưng hỡi ôi, chỗ này chỉ bán ốc mà thui, hông có bán món hột vịt nhầm .
    ngay khi hết thời gian cho phép suy nghĩ, Rụng liền bật ra tên của địa điểm ăn ốc khác và ngay lập tức có một câu nói vang lên "đúng rồiiiiiiiiiiiiiiii"
    chén no nê một dĩa ốc viết, một dĩa ốc bươu luộc cùng một dĩa sò lông nướng mỡ hành chấm mắm gừng , lạc điệu ghê rợn tuy nhiên vẫn còn hơn chấm với nước mắm nguyên chất mà chủ quán đem ra .
    lúc này tui nhớ đến hôm ăn ốc ở dưới chân cầu Sài Gòn ghê lun mụ Rụng hen
    vì lý do ham mê ăn uống nên hai thằng hông thằng nào chịu tác nghiệp hết á.
    xong cái màn này thì vừa lấy xe ra là mụ Sol àlô và bái phục hai đứa lia lịa vì nghi ngờ hai đứa tui bị khùng, lên cao nguyên mà đi ăn ốc!!!!!!!!!!!!!!
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 02/06/2006
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    trời Đà Lạt lành lạnh do có cơn mưa hồi trưa, sương mù giăng khắp nơi, tui khóai chí tử quá nên lang thang, lượn lờ đốt xăng, hết lên dốc này đến xuống dốc kia . cái trò này của tui khiến mụ Rụng chán thì phải nên mụ ấy cứ dụ dỗ tui thực hiện một màn luyện võ công. ui zời, chuyện nhỏ, tới luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tới nơi, một địa điểm vô cùng kín đáo, bí hiểm và cheo leo dốc núi. nép mình bên những gốc thông là một đại hội anh hùng!!!
    sau vài phút ngập ngừng và bỡ ngỡ, tui cũng đã tìm được một chỗ đứng của mình. đó là một chỗ vô cùng kín đáo và an tòan . Tại vị trí này, tui có dịp quan sát hầu hết các bậc anh tài khắp bốn phương tụ họp về đây vào mỗi cuối tuần.
    biết phận tụi tui võ công tuy chẳng thấp hơn ai và cũng chẳng ai hơn mình nên hai đứa lặng lẽ lắng nghe những lời trao đổi.
    ui trùi, thật sự ngạc nhiên!!! hội tụ đầy đủ các võ lâm môn phái!!!!!!!! và đặc biệt có một người làm tui thật sự ấn tượng và ngưỡng mộ!!!!!!!!!!!!!!. nhờ vị tiền bối này mà tui khám phá ra rằng võ công hai thằng tui đã ở vào mức thượng thừa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
    vì sao tui có thể tự tin phát biểu thế ư? .
    Đó bởi vì là thì mà hai thằng tui đã chịu đựng suốt hơn hai giờ đồng hồ chiêu pháp Sư tử Hống của vị tiền bối này!!!!!!!!!!!!!!! Kể từ khi vị này bắt đầu cho tới khi kết thúc, các vị đại anh hùng một là phải bịt kín tai, hai là trúng chưởng ngã lăn quay ra gật gù.
    Từ đó, tui nhận biết được rằng tui và mụ Rụng quả thật là hai nhân tài xuất chúng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 02/06/2006
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sau hơn hai giờ mười khắc luyện võ công, tụi tui quyết định đi xả stress, hé hé ... lại lượn lờ, lại lang thang ... và lại ănnnnnnnnnnnnnnn .......... .........
    ghé mua hai gói xôi mặn và truy tìm bãi đáp. sau vài vòng lươn tới lượn lui tìm một chỗ thanh vắng và tránh tai mắt của giang hồ hiểm ác, hai hiệp khách bí ẩn tụi tui đáp xuống khu vực bờ hồ. xa xa là vài đôi đang ngồi nắm tay nắm chân làm trò gì đó đó ... làm tui nhớ đến khu vực sân bay trước đây . lúc này khỏang hơn 22h30, hơi nước bốc lên trên mặt hồ mờ mờ khói sương. cảnh vật đẹp tuyệt!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhiệm vụ của hai hiệp khách bí ẩn lúc này là vừa ăn vừa bình lọan về phi vụ đại hội võ lâm ban nãy, rất hào hứng và khí thế!!! ...
    sôi nổi quá nên khi nhìn đồng hồ thì đà sắp 23h30, hai cao thủ phi vội về quán trọ.
    một ngày dần trôi qua, hứa hẹn nhiều điều bất ngờ ở phía trước!!!!!!!!!
    hồi 3 đọan 6 chương 2006 sẽ được tường thuật vào ngày mai.
    xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 02/06/2006
  10. lon_ton_sai_vat

    lon_ton_sai_vat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chị Kim post bài hay quá ... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này