1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Qua cho ca nha day:

  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    tặng 2 em sienosam và samnosie

  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hì, tui nè.
    Đồng nghiệp ổn. Công việc thì chưa bít. Nhưng hứa hẹn nhìu thứ. Sếp bẹp chai, kiểu con gái. Lông mi vô địch, mắt cũng vô địch (tính cho đến giờ, vì tui chưa thấy lông mi của Ku Ben nhà mình). Sở thích của Sếp: thích ăn vú gà! há há há!
    Đố cả nhà nó mún nói đến cái gì khi đề cập vú gà.
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    đáp lại lòng mong mỏi và kỳ vọng lẫn đẫm máu giang hồ hăm he thanh tóan của quý vị khán giả xa gần, pà kon cả nước réo gọi MC tui nên tui đã không quản khó nhọc, bỏ mọi ... một vài show ăn chơi hòanh cbn tráng để típ tục chương trình tường thuật Đà Lạt moto on way của đài BB (bồng bềnh) chúng tôi.

    típ tục tập trugn vào chuyên môn đê ... êêêêêê ............... ................
    sáng sớm, nắng rọi qua khung cửa sổ, cái màn trắng cũng hổng che nổi cái nắng Đà Lạt làm tui giật mình tỉnh giấc. Quơ cái điện thọai ngó một phát, trời!!!! mới gần 7h!!! thía mà chừng nắng đã lên cao rùiiiii .
    tui đập Rụng chàng một phát gọi dậy. cũng y xì như tui, Rụng chàng coi giờ xong là phán một câu "mới giờ này mà dậy!!! ở nhà 8 - 9h mới dậy" rùi trùm mền khò khò típ . Tốt, hổng ai tranh giành toilette ví tui, hehe
    nằm nướng tí xíu, nhớ lại đêm tân hôn nồng nàn và vô cùng tận lẽng cbn mạn của 2 đứa tụi tui, hehe ... không gian tràn ngập màu hồng, màu hạnh phúc . 2 đứa nằm ôm suốt lun, chăm chú, nín thở và cảm cbn xúc ... cái màn này người ta gọi là hạnh phúc chàn chề, hé hé ...
    được như vậy là do vì mà thì là bị 2 đứa tui nằm ôm tờ báo!!!!! đến hơn 12h khuya là tới cái màn ỏanh xì xầm xem thằng nào phải bò dậy đi tắt đèn để khò khò, hehe ...
    Vâng, và người thắng cuộc là anh Khòeo Văn Rụng đến từ thành phố Sì Gòn!!!!!!!
    đây là cái tấm hình chụp giàn bông giấy khi tui ló mặt ra ngắm cảnh vật trong tình trạng vừa mới thức dậy tức thì, hì hì
    [​IMG]
    còn đây là cảnh chụp Bích Đào II đang được xây dựng, trong lúc chờ Rụng chàng trong toilette
    [​IMG]
    [​IMG]
    sau đó là tới cảnh ... "theo em, xuống phố trưa nay ...... theo em, xuống phố trưa nay ....... theo em, xuống phố trưa nay ......." .... mong quý vị thông cảm, đĩa bị lỗi nhảy tưng tưng và do vậy ...
    "Chương trình tạm dừng vì lỗi kỹ thuật, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị khán giả trong giây lát, mong quý vị thông cảm"
    giây lát của tui là tới buổi chiều lận đó vì giờ tui phải đi làm òi, hehe, ui trùi ui, tối nay đá banh òiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    độooooooooooooooooooooooo điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Pà kon cho tui chèn cái hình nì vô đây làm kĩ nịm
    đổi ý gòi. Ai thík thì liên lạc dzí tui, tui cho làm kĩ nịm
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 09/06/2006
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sau khi mọi thủ tục chỉn chu bản thân đã ok, hai đứa tui chào 2 em gái tiếp tân xinh xắn dễ thương để xuống phố măm măm (lúc này thì hai em ấy rất đáng yêu và welcome tụi tui chứ không có phòng thủ nữa ). Quyết định nhanh chóng và gọn gàng, tui trực chỉ hướng Nguyễn văn Trỗi thẳng tiến quán phở Bằng. Trước khi đến quán, tui liếc ngang thấy có một quán café cóc dễ thương. À há, bãi đáp của mình đây rùiiii
    Hai tô phở tái và tái gân nhanh chóng được bưng ra. Chà chà, ngon lành, bụng Rụng chàng réo rắt vang lên bài ca ... đói. Còn chờ gì nữa, nhào vô thui . Vì mải lo tấn công nên tui quên mất phi vụ tác nghiệp, đến khi quẹt mỏ kết thúc trận chiến thì mới sực nhớ ra, liền à một tiếng ... ...
    à đây nè
    [​IMG].
    Xong rùi thì típ tục lên đường, hehe, lui lại 1 căn nhà, đấy chính là quán cafe cóc mà tui đã nhắm trước. 2 đứa tới quán nhưng thấy mọi người dòm chừng tụi tui, chứ hổng có niềm nở đâu, hehe, vì vậy mà 2 đứa cầm ghế ra ngồi vỉa hè cho thóang mát và có không gian riêng, hè hè.
    Nó đây ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    cùng ông chủ quán
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 09/06/2006
  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    trong khi chờ đợi ly đen đá và cafe sữa nóng đem ra, tui phát hiện ra con đường này cổ kính, nhìn hay hay, giống ở Hội An nên tui vác cái Canon S2IS nhảy choi choi ra tác nghiệp . Chắc là cái tướng tui nó pro quá thì phải nên anh em trong quán chóang váng, nhìn 2 đứa tui với con mắt khác hẳn hehe . bà con trên đường cũng nhìn tụi tui chăm chú và ra chiều tội nghiệp ... ngó vậy mà hổng được bình thường vì tui cứ lê lết, ngồi bệt dưới đường mà chọn góc chụp đẹp hé hé .
    [​IMG]
    tui đang nhâm nhi ...
    [​IMG]
    Rụng chàng cũng nhâm nhi ... ... tui thấy tấm nì tui chụp Rụng chàng vô cùng xinh xắn và đáng iu nên tui post lên dù Rụng chàng đã giãy nãy "ứ, chả chịu đâu, ứ ứ ư ... ..."
    [​IMG]
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    sau đó là tới cái màn lượn lờ không xác định phương hướng, hai đứa tui đi trên con đường bất tận. và vì thế đã gặp được một hình ảnh Việt Nam đất nước tui yêu, thía là tui tót xuống xe, bang bang cầm máy ra ngắm nghía, canh tọa độ là cho đối tượng người mẫu của tui hỏang hồn tránh né
    và đây, đối tượng người mẫu của tui nè ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hai thằng tui lang thang khắp nơi, ngang qua ngã 5 đại học thì bắt gặp bóng dáng này làm trái tim tui thổn thức, nhịp đập liên hồi 4/4, phách rớt tứ tung vì nhớ em mini iu vấu của tui ở nhà . Phải công nhận là em mini iu vấu của tui đẹp tuyệt, hé hé
    [​IMG]
    phải nói là đi Đà Lạt hổng bít bi nhiu lần rùi mà chẳng thấy chán gì cả, không khí trong lành mát mẻ, cảnh vật đẹp đẽ và tui được thỏai mái ngắm mây trời mà hổng bị mấy cái dây điện giăng ngang hehe
    cảnh đẹp Đà Lạt đâyyyyyyyyyyyyyyy ... ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đây là ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên mà tui chộp được nè, he he
    [​IMG]
    một căn nhà gỗ làm cửa hàng sách báo, trông xinh xinh
    [​IMG]

Chia sẻ trang này