1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    à quên, còn một vụ này nữa cho thấy sự thật thà của người Đà Lạt và sự tỉnh táo, khôn khéo khi trả giá của Rụng chàng .
    số là khi đi lên đồi thi hành điệp vụ thám thính một ngôi nhà bí ẩn trrên đồi, tụi tui phát hiện có một mùi là lạ, thế là lần mò đến nơi xuất phát ra mùi vị này, và nơi đây chính là ...
    [​IMG]
    tui hỏi giá thì nghe loáng thóang là "5 ngàn", quay qua nhìn thì Rụng chàng đã nhanh nhảu "10 ngàn 3 con nha bà" "không, 5 ngàn", thui, 10 ngàn 3 con đi màaaaaa ........", giằng co một hồi thì bà kéo nón ngước lên nhìn hai đứa và nhỏ nhẹ "5 ngàn 3 con mà", hé hé ....... bà mà im lặng thì có phải bà được lời mà có hai đứa cũng tưởng mình trả giá quá hay không nè, hè hè
    ăn xong rùi thì không được xả rác nơi công cộng, phải cầm rác về nhà mà xả đó nghe không
    [​IMG]
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    lên đồi xong rùi lại xuống đồi và lên phòng tắm rửa , lúc lên phòng thì hai đứa chợt nhớ cần phải giới thiệu về địa điểm tập kết nơi này nên nhanh chóng action
    "good morning, bonjour, dẹp xê ô, wảy, Bồng Bềnh xin nghe ạ ..."
    [​IMG]
    "pà kon Bồng bềnh hả? mấy phòng? à, ừ ... đợi lấy giấy bút ghi lại nghen ....
    Tí điệu, Trần Truồng, Phòi Phòi, Boy nữa hả? Phu-li-bít à, viết lèm sao, mụ Vịt mụ Sol cũng ham hố hả ... à, ừ ... tạm thời mấy mạng đây hen, hehe
    [​IMG]
  3. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    rùi, dẫn đi coi phòng hen ...
    đây là phòng nhỏ gọn, thích hợp với 2 người, "người" nào thích thì mời vô hen
    [​IMG]
    [​IMG]
    lên gác hen
    [​IMG]
    phòng này cho 3 - 4 người, tui thấy cứ nhập 2 giường vô rùi cả đám nhào lên khò khò chung cho ấm, he he
    [​IMG]
    [​IMG]
    típ theo là giới thiệu cái sảnh nhỏ rất xinh xắn, Rụng chàng cứ bắt tui vô ngồi làm mẫu, mà phải ngồi đủ mọi tư thế mới hài lòng và ưng ý r23)]
    tư thế 1 ... ngồi đực mặt ...
    [​IMG]
    tư thế 2 ... ngồi đoan trang (nguyên văn là "bà ngồi cho đoan trang vô cái coi"
    [​IMG]
    tư thế 3 ... ngồi kiểu miền Tây
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 12/06/2006
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    làm đạo diễn diễn viên thía là đủ, hai đứa tranh thủ ca bài ca vệ sinh thân thể để đi ăn, đói òiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    sau một hồi truy tìm cái quán bán ốc và lẩu thì Rụng chàng cũng đã tìm ra sau khi restard lại bộ nhớ bồngbềnh IV, đó chính là quán Ba Ba
    [​IMG]
    đây là món ốc bươu
    [​IMG]
    vừa ăn vừa nhắn tin cho bè lũ ở nhà, hè hè
    [​IMG]
    đang chiến đấu ngon lành thì điện thọai reng, bắt máy đưa Rụng chàng tiếp chuyện với mấy mụ ở nhà, hai bên khóc lóc tình cảm tha thiết lém, đủa mọi thể lọai nhớ nhung và gầm gừ, v.v ...
    ăn ốc xong òi, tới ăn lẩu thui, mới đó là đã no nửa bụng rùi đó he he
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 12/06/2006
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mèn, chỉ mới có 2 bà Rụng với chimế thui á, mà đã giống như Áp thấp nhiệt đới gồi. Coi bộ bà Kim này có năng khiếu, mai mốt tui đề cử bà dzô làm MC chương trình Kể chuyện... Ông bà cháu hén?
    Khoái nhất tấm bà đu 2 cẳng lên cây rùi á! Khỉ Mẹ có khác. He he he
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ăn theo Uôn Cup, tặng cả nhà mình chương trình... Olympic. Hè hè

  7. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tui bùn quáaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! huhu ......... Nhật Bản thua rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!! huhuhu .........................

    "lòng người như lá úa .......... " ......."thôi là hết chia ly từ đây" ......... "vì sao và vì sao?????" ............. ............
    trời ơiiiiiiiii ... bởi sa cơ trước đám người huyên náo ... nên Kawaguchi đành chia tay vĩnh viễn Quờ-Uân-Cúp ...
    (thua trận này thì coi như tiêu tan niềm hy vọng rùi còn gì nữa huhuhu )
    lòng tui vô cùng sung sướng khi ngừơi anh hùng văn võ song tòan Kawaguchi đã cản phá nhiều đường bóng hiểm hóc của đội Kanguru. Anh sử dụng các đòn thế Judo xen lẫn kiếm Nhật để bảo vệ vẹn tòan mành lứơi đội nhà không rung lên bần bật. trái tim tui nhảy nhót liên hồi khi máy quay cứ chĩa thẳng vô cái mặt 1 mí xinh xắn của anh. lòng thầm nghĩ anh sẽ là người hùng trong chái chim em rùi ....
    thế mà ... than ôi .... chỉ một phút sai lầm thiếu và sót ... anh đã đập bẹp bẹp tiêu tan niềm hy vọng hão huyền về một chiến thắng oanh liệt của một nước châu Á trước nước châu Kanguru [r39) ...
    nhưng ... iu anh em sẽ vẫn mãi iu anh ... Kawaguchi chàng hỡi .......
    Rụng!!! đi chơi chỗ khác xíu coi chàng!!! cho em lả lơi với người khác 30s cái hen, khè khè
    thung cảm cái hen quý vị, tui rời quán cafe mà lòng bùn ngẩn ngơ, chẳng thiết gì đến ăn uống, đến người xe nườm nợp xung quanh ... tâm trí tui đã hòan tòan theo chân đội tuyển Nhật Bản rùi .........
    chính vì vậy và vì vậy, tui phải trút ra đây cho quý vị cùng chia và sẻ với tui để tối nay tui mới có thể tường thuật típ được
    "lan huệ sầu, trong héo ngòai tươi" ... (câu này lấy từ cái status của Tắm truồng í, hí hí)
    bùn thì bùn chứ hông quên nhiệm vụ đâu ... vỗ tay cái coi nè ... hè hè ...
    thui, tui coi típ trận Mỹ - Séc cái nghen, lát pót típ hen, he he
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 12/06/2006
  8. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Boy ơiiiiiiiiiiiii ........... từ từ đã nào, hehe ........... Boy mún chỉ Áp thấp nhiệt đới thui hả? à, ừ, thì ok ... nhưng mún thành bão thì cũng được lun á, he he ... vì chỉ có khỏang 1,5G hình ảnh thui hà, hehe ... đợi bà Sol dìa là bão cấp 15 lun á Boy uiiiiiiiiii
    cái tấm hình tui đu lên cũng trầy trật lắm ông bít hông? đu được lên rùi tui mới thấm thía cái câu "có câu mài sắt, có ngày nên ... tui" đó ... vật vã với cái màn đu này lắm đấy he he
    mà đâu phải làm MC chương trình nào tui cũng làm hít đâu ... hehe ... tui chỉ làm chương trình cho lềnhbềnh thui nghen, hehe ...
    mà hun Boy cái nè ... ... mỗi mình Boy không la mắng khi tui chậm trễ tường thuật, lại lun cổ vũ khi tui pót bài ... Boy làm chái chim tui rung rờ rinh
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    thui, tui để dành sức cho trận Ý - Ghana nên tui tranh thủ post bài đây, hehe ...
    2 - 0 rùiiiiiiiiiiiii, huhuhu tui hông thích ***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    ăn xong no nê thì cũng hơn 9h tối, trong quán ấm êm bao nhiu thì ra đường sương đêm lạnh lẽo bấy nhiu ... hixhix ... tui lôi ngay cái khăn lông nhỏ đem theo để ... lau yên xe, hehe ... hữu ích nhỉ!!!
    cái màn lượn lờ đánh võng lại được dịp triển khai thi thố tài năng ... ...
    đến đoạn từ bùng binh cây xăng lên dốc đường Hồ Tùng Mậu thì tui buộc lòng phải thắng xe lại cấp tốc để giải cứu con tin ... hehe ...
    "trung tâm tư vấn chuyên trị tình cảm lăng nhăng lắng nhắng lềnh bềnh xin chân chọng kính chào quý vị. cước phí sẽ chỉ được tính khi tư vấn viên của chúng tôi kết nối cùng quý vị ..."
    " wảy, gì mậy?" ... ... thế là tui bắt máy, tòan thân đặt trong tình trạng sẵn sàng luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu ... bắt đầu ...
    bất chợt 1 sinh vật lạ xuất hiện trước mặt tui ... giơ bàn tay duy nhất còn lại ra hiệu cho Rụng chàng cứu emmmmmmmmm .....
    [​IMG]
    bằng tài năng bẩm sinh, Rụng chàng nhanh nhẹn túm ngay một cành lá thông 3 lá, ểm xì bùa, quơ tới quơ lui quơ tùm lum nhằm búng sinh vật lạ này thóat khỏi khu vực nguy hiểm ...
    cú quét rất đặc trưng và đầy cá tính của Rụng chàng đã khiến sinh vật lạ phải hỏang hồn, cong mình bấu chặt vào tấm kiếng chiếu hậu ... nhưng dễ gì chống cự được với Rụng chàng ... quơ thêm vài phát ... sinh vật lạ chui tọt thẳng vô tay thắng và ẩn mình chờ chít trong đó ...
    vỗ tay hoan hô Rụng chàng cái lào!!!!!!!!!!!
    bằng đủ mọi thể lọai đèn pin nhằm truy tìm tội phạm, nhưng cuối cùng Rụng chàng nêu lên 1 triết lý vô cùng sâu sắc "con người còn có đường sống, sao lại diệt tuyệt con đừơng sống của kẻ khác" ... ... thu gom các dụng cụ hành nghề ... hai đứa lại lang thang trên con đường bất tận ... dù lòng vẫn đong đầy 1 câu hỏi lớn không lời đáp ...
    đó là ... liệu con ốc sên có làm tổ và đẻ trứng trong xe hông??? ....... đau đầu quá Rụng chàng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 12/06/2006
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sau đó, hai đứa về khách sạn, trời đầy sương, run lập cập, chạy về phòng, chăn êm nệm ấm, nằm phè ra đọc báo, coi tivi. tối nay, hai đứa hổng chơi trò oẳn tù xì, đứa nào thua đi tắt đèn nữa mà ... khò khò lun, lười chảy thây, công nhận!!!
    hai ngày đã trôi qua ....... hông có chút xíu nào mệt mỏi vì hai đứa rất tình thương mến thương ... chăm lo sức khỏe cho nhau
    túm lại là, tối rồi, tắt đèn đi ngủ, mai sáng nói típ hen

Chia sẻ trang này