1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đi đi Nhi! Cuối tuần bình yên! ​
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đăng ký 1 vé.
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tui có gửi cái thư sang tòa sọan, hỏi địa chỉ. Sáng nay đã thấy địa chỉ nằm chình ình trên báo.
    Pà kon tham khảo ở đây
    Về kế hoạch giúp đỡ, tui sẽ bàn thêm dzí Mụ Sol rùi thông báo lại sau.
    Cuối tuần vui vẻ!
  4. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    sau khi đã chụp một lọat hình ảnh về cây thông. chụp lấy chụp để tựa hồ mình chẳng còn cơ hội được trở lại nơi chốn này , hai đứa tui về phòng thu dọn hành lý. lòng xốn xang, dù sao thì mình cũng đã ở đây được 3 ngày 2 đêm rùi, lòng đầy kỷ niệm chứ, đây là căn phòng tình iu của hai đứa tui mừ .
    kiểm tra lần chót quanh phòng xem có sót lại cái gì hông, hehe, nhưng mà chẳng rơi rụng cái gì cả, hai đứa tung tăng xuống trả phòng và sẵn tiện giao lưu cùng em Thúy Kiều - một trong hai bé tiếp tân xinh xắn. Sau một hồi nhìn ngắm hai đứa tui chết mê chết mệt, em cũng đã đóan ra đựơc nghề nghiệp hai đứa tui ... ... đó là ... "hai chị làm nghề tiếp thị phải không ạ?" ... ...
    choáng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!bó tay!!! chẳng hiểu từ con người hai đứa tui, có gì tóat ra một sức thu hút kỳ lạ khiến em có một nhận định vô cùng chủ quan đến thía ........... thui, kệ ... miễn tụi tui tình thương mến thương với mini villa này là được òi .
    đây là cháu gái của chủ nhân khách sạn, vô cùng xinh xắn và đáng yêu, rất chịu khó đứng ngòai nắng miễn sao lên hình ăn ảnh là người mẫu ok ngay ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    xong xuôi, hai đứa gởi hành lý và tranh thủ cơm trưa một phát ...
    [​IMG]
    đang ăn mà cùng nhận được một đống tin nhắn dặn dò kèm theo hăm he của các thế lực đen tối .
    và cuối cùng thì cũng đã đến giờ ...
    "trong giây phút chia tay, tay cầm tay tay cầm chân bồi hồi ............ "
    kìaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tiếng gọi quê hương yêu dấu Sài Gòn đang rộn ràng, lòng người náo nức nôn nao, mong trở về cố hương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nai nịt gọn gàng, chuẩn bị xuất pháttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chimene sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 18/06/2006
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Dear bạn Greenline,
    Thú thật, tôi cũng chẳng hiểu vì sao bạn "thất vọng" về tôi, và dường như tôi cũng đang "hơi thất vọng về bạn"!
    Có mấy điều cần nói rõ sau:
    1. Tôi đi công tác, không phải đi chơi!
    2. Tôi đã cho bạn biết lịch công tác, nếu có thể ở đêm ở Hạ Long thì tôi điện thoại để chúng ta có thể gặp nhau, nhưng tôi chỉ đi về trong ngày, thời gian hạn hẹp mà nhiều việc phải làm!
    3. Hơn nữa, tôi không chỉ đi một mình tôi, mà còn nhiều người khác trong đoàn nữa! Lịch đã định, đâu thể muốn là thay đổi!
    4. Hôm chủ nhật, bạn điện thoại cho tôi, nhưng khi đó tôi đi offline Box Trịnh ở HN, điện thoại không mang theo. Nên mãi hôm sau, do nhiều việc và khi đã về đến Vinh, tôi mới gọi lại cho bạn được. Bạn nói gì với tôi, bạn nhớ chứ???
    5. Dù sao tôi cũng rất cám ơn bạn về lời mời chân thành của bạn, hy vọng sẽ có dịp thực hiện nó!
    5. Điều cuối cùng, chị em nhà Bềnh Bồng này tính tình vốn thẳng. Nếu gọi như dân miền Nam chúng tôi là "mụ bà nắn lộn" cũng được, không có thói nói năng lượn lờn, lòng vòng, ẻo lả làm đẹp lòng "người khác giới", thích thì nói, không thích thì thôi, không mở miệng "gọi chị xưng em" mà lòng không thích, nên có thể với bạn thì có thể hơi "khó nghe". Mong bạn hiểu!
    Chúc bạn một tuần làm việc vui!!!
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bỏ đi. H nói đúng lắm. Chẳng qua A "lẫn" mà thôi!
    Một tuần mới tốt lành!
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Một đại sư cùng các đệ tử vượt một cánh rừng nhỏ để về lại chùa. Trên đường đi, thầy trò gặp một con suối lớn, chảy xiết và một cô gái đang loay hoay không biết qua suối thế nào.
    Thầy trò đi tới, thấy cô gái và muốn giúp cô nhưng ngại cõng cô gái. Thầy hỏi học trò: "đệ tử nào có thể cõng nữ thí chủ này qua suối?" Một lần, hai lần, rồi ba lần. Rốt cuộc, không ai lên tiếng. Đại sư đành đích thân cõng cô gái qua. Qua bên kia suối, cô gái cảm ơn và chào từ biệt cả đoàn.
    Về đến chùa, có một số đệ tử xì xầm bàn tán. Đại sư gọi cả bọn lại, hỏi có chuyện gì. Một đệ tử bạo gan đứng lên hỏi: "Nhà chùa ta cấm sắc dục. Bọn đệ tử thấy ngạc nhiên vì Sư phụ vẫn cõng nữ thí chủ qua suối."
    Đại sư bình thản trả lời: "Ta đã cõng nữ thí chủ đó qua suối và bỏ cô ta xuống ngay bên kia bờ suối. Còn các con, các con đã cõng cô ta về đến tận nhà chùa!"
    Bỏ qua hay không bỏ qua. Đó là một vấn đề!
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hỏng bít bà Kim post xong Đà Lạt chưa nữa. Tui bon chen post mí tấm hình nì
    [​IMG]
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui hỏng post bằng ngõ www2 được, thử chui qua thitruong.
    [​IMG]
    [​IMG]
    hết hình mít cạnh tranh dzí Ku Boy. Giờ đến hình sông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    Tặng cả nhà coi đỡ buồn, nhất là Mụ Bống Xinh

Chia sẻ trang này