1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chết men! Trong đầu em nghĩ là ngã tư, nhưng mồm thì cứ xoen xoét là ngã ba, hit. hỏng hiểu nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, tui dừa học cách uýnh bằng telex
    Nhỏ Kim noái chiện mún bụp wé.....
    Cuối tuần này đi Đà Lạt đi pà kon....
    Chậm chậm, từ từ rồi sẽ nhanh
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cho tui ăn! Tui ăn bắp luộc! Nhưng bắp Mỹ i. Bắp Việt Nam mình ngon, nhưng ăn mau no, ăn được có 1 trái hà! Ăn bắp Mỹ mới ăn được nhiều, chiến đấu mới được lâu dài! hè hè
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ặc, trình độ chỉ đường của nhutran@ đúng là bậc thượng thừa. Trần Quốc Thảo chỉ có đúng 1 cái ngã 3 là TQ.Thảo với Võ Văn Tần thui. Đi NTM.Khai mà quẹo được TQT là tui cùi liền á.
    Chắc nó nằm chỗ chim ế@ chỉ quá. Để chiều nay lạng qua đó coi sao.
    Khẹc...
  5. samnosie

    samnosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!!!!! Con cho chú 500 điểm!!!
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chỗ chị Trân nói có phải là quán mà là lần trước mình uống cafe? Theo em nhớ thì là 55 hay 57 TQT. Mình ngồi nhìn qua cái gì mà có trương biểu ngữ " Ngày hội gia đình" đó chị.
    Chị Én ui, bắp nướng Đờ Lờ của chị còn có công dụng khác ngoài làm thực phẩm phải hông? Giống như "viên gạch của Bác Hồ" dzị hả?
    Quyết định là tuần này đi hả? Hic hic, ngậm ngùi... ngậm ngùi... Thôi, em đi ăn ốc luộc chấm mắm gừng đây. BB cả nhà.
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 05/07/2006
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Én là mụ nào dzậy? Ú ớ ú ớ...
    Mặc dù chị dờ đờ có lòng nhắn tin kiu coi đá banh, nhưng lòng yêu thể thao của boy không thể thắng nổi cái lười. Kết quả: Xem được bảng danh sách cầu thủ 2 đội và trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp 1. Trận đầu bắt đầu nh...a...nh zzz...zzz...zzz
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui bít bà Kim đang bùn vì Đức thua. Tui hỏng có ghét đội Đức. Tui thậm chí ghét cay đắng cách đá của Ý vì đá với chúng nó chẳng khác gì đá banh vào bức tường! Chán bỏ mịa!
    Nhưng, tối hôm qua, tối hôm qua, Gụng ơi, Gụng ơi ơi, chúng ta đã chả được chù!!! Cha nội bình loạn viên binh đội Đức từ nay đã phải im mồm vì Đức đã về nhà xem WC với vợ con rồi! Chòi oi, ngộ đã chả được chù! Hé hé hé
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Mụ hí hí, hé hé cái nỗi giề, có người đang rầu thúi ruột vì thua hết khoảng 300k kìa, ở đó mà hú hí
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cha nội Bình loạn nào nói bậy quá dzậy trời? Còn trận tranh 3, 4 nữa mờ.
    Tối nay ăn bắp nướng. Hé hé

Chia sẻ trang này