1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chimene: Cho thế giới less này 1 pô "đốt lửa lòng"
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sau khi "giải quyết" yên ổn cho Mụ Rụng cái vụ cà phe, thì mọi người tạm yên ổn trở lại để tiếp tục thực hiện phần chuẩn bị
    Ai đều có việc của người í
    Em Trân trờ trờ thì gọt xoài làm gỏi
    [​IMG]
    Rùi em ấy quay qua giúp Mệt nhỉ lặt rau...
    [​IMG]
    Không kịp nghỉ, em í lại sang phụ Mụ Dzịt trộn salad...
    [​IMG]

    Em í thật là "dờ đờ" .

  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên, không phải chỉ mình em í là có tài "dờ đờ", mà noái chung, cả nhà bềnh bồng ai cũng "dờ đờ" hết
    Không tin à??? Đây nè....
    [​IMG]
    Em Metnhi rửa rau...
    [​IMG]
    Mụ Dzịt lùn đang làm nước tương pha salad.....
    [​IMG]
    Tui và em Metnhi làm gì đây hén?????
    [​IMG]
    Và Mụ Dzịt ví tui đang noái gì dzậy ta??????
  4. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Có người đang tạm ngưng trong giây lát, nên tui cũng dzậy..............
    ------------------------------------------------------------------------------
    Trân tắm trờ: tạm dừng trong giây lát
    Trân tắm trờ: (cỡ vài tiếng)
    Sol tè: seo thía???????
    Sol tè: cơm à??????
    Trân tắm trờ: chat zới anh iu
    Sol tè: tắm à??????
    Sol tè: hừ ..........
    Trân tắm trờ: vừa măm vừa chat
    Sol tè: cho phép ......
    Sol tè: trong thời gian đó thì có chiện gì đừng trách nghen
    Trân tắm trờ: hả
    Sol tè: dzậy đóa
    Trân tắm trờ: f5 f5
    Trân tắm trờ: nhỏ hơn rùi đóa chị
    Sol tè: ò
    Sol tè: hỏng chát chít ví ngừ iu à?
    Trân tắm trờ: hi
    Trân tắm trờ: vừa chat vừa post
    Trân tắm trờ: vui zí anh ko wên nhiệm zụ
    Sol tè: giỏi
    Sol tè: dzậy thì đựơc
    Sol tè: ép đê
    Trân tắm trờ:
    Food&beverage: anh đang vừa coi vừa chát với em
    Trantrotro: anh coi tới đâu rùi?
    Food&beverage: chưa coi đến đoạn hình, mới đến đoạn tường thuật
    Food&beverage: hết trang một, mải chát với em mà
    Trantrotro: hihi
    Food&beverage: nhưng mà các mụ đặt nick kinh dị quá em ..
    Food&beverage: phòi , tr tr .. hic sol tè , dzit .rồi còn cái gì kinh dị
    Trantrotro: hix

    Sol tè: khè khè khè........
    Sol tè: past cho tui rùi hỏng sợ nó được xuất hiện trên BB à???????? [:P
    Trân tắm trờ: á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trân tắm trờ: dì ơi, tha cho con 1 lần
    Trân tắm trờ: con hứa tứ nay ngoan ngõan
    Sol tè: hehehe
    -----------------------------------
    Xem ra miếng này ngon quá, không tha được...... Thôi, lần sau "kon" hãy ngoan ngoãn dzậy!!!!!!!!
  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo! Metnhi (tự Tí điệu - má chị Sol đặt nickname ) có mặt!
    Bữa đó về em buồn ngủ dễ sợ. Trèo khỏi xe chị Dzịt là em muốn phi thân lên giường ngay lập tức. Hic, vậy mà đến 11 giờ mới đựơc lót ổ đi nằm. Hôm nay thì em li bì cả ngày. Phờ phờ...
    Mà sao một anh, một em, mấy chị làm nhanh quá vậy? Chạy theo đọc khờ luôn. Tình hình này khỏi làm dàn bài luôn ha. Post như thế này là chi tiết cực kì rồi. Chiến đi lần này thành công, thành công và cực kỳ thành công. Trước khi đi là đã có điềm rồi mà: Rụng tự nhiên post một mạch dài ngoằn ---> điềm tốt. Đề nghị Rụng tiếp tục phát wuy hen.
    -Chị Tấm tr**ng theo mạch của chị Sol á, theo trình tự thời gian cho nó dễ theo dõi.
    -Hờ! Chị Bống! Sao biết vụ " ba đứa với 3 con chó vậy"? Dzịt tám phải hông?
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 10/04/2006
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Vụ " Ba đứa ở nhà canh nhà"​
    Lúc đó Mêtnhi, Vịt và nhutran đang diễn trò dờ đờ dưới bếp. Ku Phòi chỏ bác gái đi mượn cái gì đó, Sol, Rụng và Boy tiếp chiến ngoài vườn. Không gian đang rất là yên ắng, thanh vắng. Giọng bác trai ở nhà trên cực kì vang, và cực kì rõ :
    Bác: Ba đứa ở nhà nghe!
    Trân, Mệt, Vịt: Dạ (dạ to)
    Bác: Nhớ coi chừng nhà cửa cẩn thận nghe!
    Trân, Mệt, Vịt: Dạ (dạ to)
    Bác:Thấy gì lạ nhớ sủa nghe!

    Trân, Mệt, Vịt: Không dạ nữa. Phanh rất gấp! Dòm lên nhà trên: Trời wơi! Bác vừa vuốt đầu 3 con Rita, Đốm, Bông mà dặn dò, còn 3 người dưới này thì nhắm mắt mà dạ. Khổ! May mà câu cuối còn phanh kịp, không thì thành... mất.
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây, 3 đứa canh nhà đây!!!!!!!
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đang coi, đến đây thì hết. Vẫn còn thèm nè...
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    há há há, khỏi bình. Cái hình đã nói lên tất cả! há há há.
    Mụ Sol: tại cái tin của mụ mà tui phải mò lên nè.
    Tui dứt khoát đi ngủ. Chứ không thì ngồi cừ đến sáng.
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hùi túi có người kêu là chat chit xong sẽ làm nhiệm vụ mà không thấy nghen..... ........ Tấm kon, kon đâu rùi?????????
    -------------------------------------------------------------------------------
    Giờ tui kể típ đây....
    Coi như khâu chuẩn bị trong nhà bếp gần xong, trong khi đó, ai làm dziệc thì làm, ai tám thì cứ tám
    [​IMG]
    Ai phục vụ văn nghệ thì phục vụ
    [​IMG]
    Cuối cùng, tìm cái "đùi khô" xịn cũng ra
    [​IMG]
    Cả bọn tiến ra........ tèn tén ten ten.....ten tén tèn ten.... tén ten ten tèn.... công cuộc ăn chơi bắt đầu . Ông trời cũng chiều lòng người, gió mát, trăng non...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này