1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh bồng (version 2.04.06)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Solitaire, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn với bà con bờ bờ máu me cá độ và chẳng may té chỏng gọng. Tớ cũng thua độ tối qua, những 40k. Coi như toi 6 ly cà phê mời nhà mình.
    Sắp tới tớ sẽ vào đi chơi với 7XSG. Nhưng không vào dài ngày được. Nhà bờ bờ cũng chẳng lạ gì bên đó, hay là cả bọn sang đó bề hội đồng với tớ đi. Đi vui lắm! 2 năm trước tham gia tớ cười lăn cười bò thiếu điều ná thở.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 06/07/2006
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đổ thừa, Ku! Ăn bắp đó thì làm sao mà gặp Tào Tháo. Níu có gì xảy ra thì phải là trường hợp em mua nhang đèn, chuối cộng với thuốc uống rồi cầu cho Tào Tháo đến thăm em chứ không thì bế quan tỏa cảng dài dài!!!
    Chỉ còn 2 nghi can còn lại: dĩa bún xào Xinh ga po ở Kara 72 hoặc món gì đó em xơi trước khi gặp bọn chị.
    Trở lại đề tài của tháng 6-7: mặc dù tui ghét cay ghét đắng thèng Ý, tui phải công nhận là nó đá chắc hơn cha nội Pháp, Braxin. Phong độ nó đều đặn, lúc nào nó cũng là cái bức tường đáng ghét (bởi tui mới ghét nó quá sức dzị!). Trong khi thèng Pháp (cả Braxin nữa) chơi rất tùy hứng. Xích thì đá bẹp, hông xích thì đá như gà bị cúm! Cho thèng nào thua độ thì thua!
    Bà Kim: tui cũng ghét thèng Bồ. Nhứt là thèng C. Ronaldo! Hé hé, tui hỏng bít thèng đó có còn dám qua Anh hông hén! Cái mẹt nó nghênh nghênh, chẳng coi ai ra gì. Thấy Ronaldo chính hiệu Bờ ra xin dzí 2 cái găng thỏ của tui hông! Giỏi dzị mà hiền khô! Cả Zidane nữa, luôn luôn dễ thương dù théng hay thua. Thèng kia xách dép cũng hỏng được nữa á!
    hì hì, tui khìn!
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tui bít là sắp đến giờ ăn trưa của mí ngừ. Tui cho mí ngừ xem cái nì. hé hé hé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ku Boy, nhìn cái cuối có thấy quen hông???
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Đời tai nạn hình như vô hạn...
     
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá bà chị ui... Ụa... ụa...
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, hôm qua được một chầu Bồng Bềnh thật đã hén pà kon.....
    Tuy có chút bực bội vì nhà mình xài giờ dây thun nhưng cúng cuồi roài cũng có một hép pi eng hén.... cà fe, karaoke (chưa kể màn chạy dòng dòng quanh tứ giác Điện Biên Phủ - Pasteur - Trần Quốc Toản - Hai Bà Trưng làm giàu cho ông Petrolimex đó nghen..............
    Dzui thiệt, nhất là cái màn ngồi luyện tập cơ miệng của em Tấm Trờ á
    Thèng nèo ổng khơ, í quên, ở không làm cú tường thuật đi
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thiên lôi 2 em, ngoài Mụ Gụng có máu me cố đạ, í quên, cá độ thì chị em nhà Bồng Bềnh hỏng có thèng nào thua "hoành tráng" như Mụ í hết.....
    To cả nhà: tui gần thuộc cái bảng chữ đánh bằng telex roài + thêm cái bàn phím của tui đang xài là tiếng Pháp nữa thì là 2 lần khíu chọ, í quên, khó chịu
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Đề tài Bồng Bềnh tháng 7 tính seo đây mọi người?????
    Mụ kia: cái quán độc đáo đó ở đâu dzậy????
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật đê!
    Khoảng 8g kém, boy tui ngu ngơ ngú ngớ vừa cầm cái điện thọi xem địa chỉ mụ Sol nhắn, vừa ú ớ nhìn đường. Bị dzì cứ nhớ theo kiểu chỉ đường của nhutran_truong mà phát rét. Từ xa xa, ngay góc TQ.Thảo dzí Ngô Thời Nhiệm có 1 cái bảng Kem-Giải khát hoành cái mà tráng. Mừng thầm trong bụng là chình độ đường lối của mình cũng không hẻo lắm, tui thắng cái kịch rùi ngơ ngác nhìn tên quán. Ủa? Hổng có cái tên nào ráo trọi, sao biết nó tên Dung???
    Bỗng nghe một, à đâu phải, nhiều giọng chói lói chát chúa từ hư vô vọng lại (Chắc bị ăn bụp dzụ này wé ), tui lại ngó dáo da dáo dát để tìm xuất xứ của mấy cái giọng... hư vô ấy. À, bềnh bồng, có 1 băng Bềnh bồng đang bồng bềnh. Thì ra cái quán đó là quán vỉa hè, hổng đến nỗi cóc lắm. Tui vòng xe quay lại thì mới biết mình là "người còn sót lại". Đủ mặt hết á, Sol nì, Kim nì, Rụng nì, Dzị nì, tui nì (hé hé), nhutran nì, fun lít bia nì, ku em phòi nì... Dzậy là đủ gồi, có thiếu ai đâu ta?
    Chưa kịp phân bua gì ráo trọi thì nhutran te te bỏ đi mất. Tưởng giận tui chớ, còn lớ ngớ chưa hiểu sao thì cô nàng te te trở ra dzí cái ghế trên tay. Mẹ ơi, đời thuở nào mới có 1 cô gái phục vụ mình chớ nhể? Hè hè
    Thấy ai cũng hớn hở mà mừng ra mặt. Chỉ có bà chị Dzịt là bắt bẻ "Đứa nào chơi gì mà hẹn 7 gìơ gưỡi, tới 8 giờ kém mới lú mẹt ra là seo?". (Thú thiêt, hổng dám nói gõ gàng dzụ này, dzì nói ga bà con biết tui chở cái rờ mọt của tui đi khám cái chân sưng húp thì seo?)
    Hì hì, chỉ kịp phân bua dzí nhutran tại sao tới trễ, sau khi đã kịp bắt tay dzí vị khách mời thân thuộc foolishbeat@. Sau đó là cái màn mà nói trắng trợn thẳng thừng wịch tẹt ra là nổ rôm rả còn hơn bịch bắp rang trên bàn nữa. Bà con liên tục đổi kênh tới chóng mặt luôn, mà hông có điểm dừng gì ráo trọi. Đang tính dzụ đá banh, tự nhiên đòi đi chơi xa. Chị Rụng la chói lói đòi đi ghe, thế là Mỹ Tho dần hiện mù mờ trong đầu bà con. Chưa kịp gì ráo là chuyển qua chuyện đá banh, rùi chuyện bắp này bi nhiu trái? Dzụ bắp là nhutran_truong chơi ác nhất, hét gần 10 trái, rùi hạ từ từ còn khoảng 4 trái. Trả giá kiểu này hèn gì VN mình cứ nghèo hoài á.
    Rồi dzì cái lịch đá banh nó hổng có ủng hộ đội nào hết, nên đành ngậmngùi ở nhà thêm 1 tuần nữa. Bị dzì 2g sáng chủ nhật WC 06 tranh 3-4 giữa Đức dzí Bồ (dzụ này giờ mới biết nha). Nên hổng đi đâu được ráo. Thế là chuyển kênh tiếp: Chị Rụng hỏi ý kiến nên bắt độ thằng nào giữa thằng Phú Lang Sa dzí Bồ Đào Nhà? Đồng loạt bà con ai cũng gào lên: Bồ, Bồ đi... Hehehe...
    Sau đó là Karaoke. Trước khi karaoke thì nhutran nhà mình cũng làm 1 trận um sùm dzí foolish, muốn chàng dzìa vì đang bịnh. Nhưng chàng vẫn cương quyết: Đâu có... hát là ta cứ đi. Cuối cùng là đi.
    Tạm thời bỏ qua cái vụ chạy lòng vòng khu Điện Biên Phủ, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Tháo, Trần Quốc Toản rất vô cùng tốn... xăng, sau đó là màn lấy phòng và ca hát. Mẹ ơi, toàn giọng Cẩm Chai, Mỹ Kim, Hồng Rung, Tuấn Trọc gì đâu không. Nghe mà muốn... nhậu. Nhưng được cái dzui. Ai cũng hát, hổng ai bị bỏ... hát hết ráo. Thêm 1 dĩa mì xào Xình gà bó dzí mấy chai nước suối góp thêm phần ăn nhậu. Dzậy mà có mình tui dzí foolish được 100 điểm thui đó nha bà con.
    Đã nhất là màn boy tui dzí chim ế nhà ta song ca bài... gì của Mỹ Kim ấy nhỉ? Tình dã man con ngan luôn. Cuối bài còn ôm nhau khóc chia xa nữa chớ. Công nhận lúc đó mà chụp hình là tui đem thế cái avarta của tui liền. I chang mừ!
    Phù... Sau đó thì dzìa. Như tin đã đưa thì tui rất cảm kích tin nhắn "nhủ nhon" của bà chị Dzịt lắm, nhưng lúc đó tui đang đàm đạo dzí lão Tào gian hùng trong nhà mụ Whitney Chon. Oé oé. Xong là mệt thấy bà rùi. Ngủ thôi.
    Tái bút: Lúc 3 giờ 56 phút 40 giây, tui đang mơ màng ở Đức để xem trận chung kết Anh - Đức, thì tin nhắn của bà Sol bay qua: "Pháp dzô là địch! Yeah yeah!". Hậu quả là thức đến sáng. Giờ còn phê như con dê đây.
    híc hà. Đì en hia nghen!
  10. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ở Đài Lon lựng!

Chia sẻ trang này